Dã tâm của gã đàn ông bị người yêu bỏ đi lấy chồng: Những cuộc gọi kỳ lạ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Liên tục những cô gái bị sát hại một cách dã man khiến người dân luôn sống trong bất an, lo sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.

Từ năm 1980 đến năm 1982, người dân Minneapolis (Mỹ) luôn sống trong tâm trạng bất an, lo sợ bởi một kẻ giết người hàng loạt tàn bạo. Hắn được biết đến với biệt danh “Tên sát nhân hay khóc”, kẻ thường gọi điện cho cảnh sát với giọng đầy xúc động, nghẹn ngào sau mỗi lần ra tay.

Những vụ tấn công bạo lực

Đêm giao thừa năm 1980, Karen Potack, 20 tuổi, sinh viên Đại học Stevens Point (Wisconsin, Mỹ) tới hộp đêm với vài người bạn. Khi hộp đêm đóng cửa lúc 1h, bạn bè nhận thấy Karen đã không còn ở đó từ lúc nào. Thời điểm này, cô đang đi bộ trở về nhà ở gần đó.

Tới một con phố ở St. Paul, Karen bất ngờ bị phục kích. Kẻ lạ mặt sau đó tấn công cô bằng một thanh sắt trước khi bỏ đi, mặc cho Karen không biết sống chết ra sao.

Vào lúc 3h ngày 1/1/1980, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông kỳ lạ. Bằng giọng nói nức nở, xúc động và gần như cuồng loạn, anh ta thông báo có người bị thương rồi nhanh chóng cúp máy. Đi theo địa chỉ mà người đàn ông này cung cấp, cảnh sát cùng nhân viên y tế tới hiện trường và vô cùng kinh hoàng. Karen Potack khỏa thân nằm thoi thóp trên nền tuyết lạnh lẽo của đêm đông.

Vụ tấn công bạo lực khiến não của Karen bị chấn thương nghiêm trọng. Cô sống sót một cách kỳ diệu nhưng trí nhớ bị ảnh hưởng. Cô không thể xác định được kẻ tấn công mình.

Khác với Karen, nạn nhân tiếp theo lại không được may mắn như vậy. Vào ngày 3/6/1981, nhóm thiếu niên khi đi ngang qua khu vực nhiều cây cối gần một xa lộ tình cờ phát hiện một thi thể. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Kimberly Compton, 18 tuổi. Cô bị đâm 61 nhát, chủ yếu vào ngực. Ngoài ra, cô còn bị siết cổ bằng sợi dây giày.

Hiện trường tìm thấy thi thể của Kimberly Compton

Hiện trường tìm thấy thi thể của Kimberly Compton

Cảnh sát sau đó nhận được một cuộc điện thoại. Điều kỳ lạ là có những chi tiết rất giống với cuộc điện thoại sau vụ tấn công Karen trong đêm giao thừa. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói với giọng nghẹn ngào: "Chết tiệt, các anh sẽ tìm được tôi chứ? Tôi vừa đâm ai đó. Tôi không thể dừng lại. Tôi sẽ tiếp tục giết ai đó…".

Cảnh sát đã thành công trong việc lần theo dấu vết của cuộc gọi đến một bốt điện thoại công cộng đặt tại quán bar đối diện với trạm xe buýt. Nhưng khi họ đến, không có ai ở đó.

Tên sát nhân hay khóc

Hai ngày sau khi phát hiện ra thi thể của Kimberly, người đàn ông này đã gọi tới 911 một lần nữa. Hắn ta nói rằng không có ý định giết cô gái và rằng sẽ ra đầu thú. Tuy nhiên, hắn sau đó không làm vậy. Thay vào đó, gã đàn ông tiếp tục gọi cảnh sát và nói với họ: “Tôi sẽ cố gắng không giết bất kỳ ai khác” nhưng lại nói thêm rằng mình không thể làm được. “Tôi không biết tại sao tôi lại đâm cô ấy. Tôi rất khó chịu về điều đó”.

Kẻ giấu mặt thậm chí còn gọi điện để đính chính một số thông tin báo chí đưa tin xung quanh vụ tấn công.

Dù hắn đã để lại nhiều cuộc điện thoại nhưng cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính. Họ chỉ biết rằng việc hắn thường làm là gọi điện thông báo sau mỗi lần ra tay với giọng đầy xúc động và cả nước mắt. Hắn được đặt biệt danh là “tên sát nhân hay khóc”. Không ai biết hắn nhằm vào đối tượng cụ thể nào nên người dân đều lo sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.

Và cơ quan chức năng không phải đợi lâu để thấy vụ án thứ ba.

Đó là ngày 21/7/1982, Kathleen Greening, 33 tuổi lên kế hoạch đi nghỉ ở đảo Mackinac với người bạn thân nhất của cô - Carol Kellogg. Vào buổi sáng hôm đó, Carol lái xe đến Kathleen để cùng ăn sáng trước khi cả hai khởi hành. Khi cô cất tiếng gọi, không thấy ai ra trong khi cửa không khóa. Carol tự vào tìm bạn khắp nhà.

Đến khu vực phòng tắm, Carol thấy đèn sáng với cánh cửa đóng 1 phần. Cô đẩy cửa bước vào và lập tức biết lý do tại sao bạn mình không trả lời khi cô gọi cửa. Kathleen đã chết.

(Còn nữa)

---------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 4h ngày 24/10 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

“Nóng mắt” vì người yêu mặc hở hang, nam thanh niên gây án mạng kinh hoàng

Nhìn những bộ trang phục quá gợi cảm của bạn gái, nam thanh niên đã nổi cơn ghen và ra tay giết chết cô trong lúc tức giận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Morbidology) ([Tên nguồn])
Dã tâm của gã đàn ông bị người yêu bỏ đi lấy chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN