Có người yêu nhưng vẫn gạ tình cũ “mây mưa”, nam thanh niên mất mạng

Sự kiện: Tin pháp luật

Người phụ nữ cho biết rất tức giận khi cảm thấy mình bị “chơi xỏ” vì bạn trai cũ tuy đang hẹn hò với người khác nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho cô gạ quan hệ tình dục.

Thi thể bị đốt cháy

Vào ngày 10/11/2003, người dân kinh hoàng phát hiện ra thi thể của một nam thanh niên gần công trường xây dựng ở quận Cam, California (Mỹ).

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã bị bắn vào trán, miệng và bị đốt xác. Một vũng máu đông gần cơ thể cho thấy anh bị giết vài giờ trước đó. Có dấu hiệu của việc ai đó đang cố gắng che đậy hiện trường vụ án, hy vọng cái xác sẽ bị thiêu cháy đến không thể nhận ra.

Các nhà điều tra sau đó đã nhanh chóng xác định được nạn nhân là Diego Gonzalez, nhà vô địch đấu vật trung học 17 tuổi. Diego đã rời nhà để chạy bộ vào ngày 9/11/2003 và không quay trở lại.

Điều tra viên đã phỏng vấn những người thân cận với Diego. Họ bắt đầu với người bạn gái của anh, một nữ sinh trung học. Cô nữ sinh có bằng chứng ngoại phạm khi ở cùng các thành viên gia đình vào đêm bạn trai bị sát hại.

Các thám tử đã tìm đến gia đình Diego để tìm đầu mối. Họ tiết lộ có một người phụ nữ khác trong cuộc đời của Diego. Đó là Veronica Paz. Hai người làm việc cùng nhau tại một cửa hàng tạp hóa.

Tối 9/11, Diego nói với anh trai rằng định đi gặp Veronica. Tuy nhiên, trả lời thẩm vấn của cảnh sát, người phụ nữ nói rằng cô không biết Diego ở đâu và phủ nhận việc gọi cậu hẹn gặp. Veronica cho biết cô đã dành buổi tối với bạn của mình, Kim Gomez, và sau đó về nhà. Veronica cũng nói rằng đang hẹn hò với Brandan Perry.

Veronica Paz và Brandan Perry

Veronica Paz và Brandan Perry

Cảnh sát đã tìm hiểu và biết được trước đó, khi mối quan hệ với Brandan gặp trục trặc, Veronica đã hẹn hò với Diego. Điều đó khiến Brandan ghen tị.

Trong cuộc phỏng vấn với các thám tử, Brandan khẳng định không liên quan gì đến sự biến mất của Diego và không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Brandan cho biết đã ở cùng người bạn Tommy Medina vào đêm mà Diego mất tích. Sau đó, Brandan trở về và ở nhà một mình.

Nhưng sau đó không lâu, Brandan thay đổi câu chuyện của mình. Anh ta nói rằng có thể đã ở gần khu vực hiện trường vụ án vì đi sửa xe cho vị khách gần đó. Dù vậy, Brandan không thể nói tên khách hàng của mình.

Án mạng khi đang “mây mưa”

Nhận định Brandan là nghi phạm hàng đầu, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông này. Khi đang chuẩn bị tiến hành khám xét xe hơi và nhà của Brandan, Veronica xuất hiện tại đồn cảnh sát.

Người phụ nữ khai rằng tối ngày 9/11, cô đang ở bên Brandan thì Diego gọi điện. Veronica đã dụ Diego đến công trường xây dựng với lời hứa hẹn quan hệ tình dục, trong khi bạn trai hiện tại của cô - Brandan đợi trong bóng tối với khẩu súng ngắn.

Khi hai người “mây mưa” ở ghế sau xe của cô, Brandan chạy lên, lôi Diego ra khỏi xe và chĩa họng súng vào anh, bắn vào mặt anh 2 phát. Diego gục ngay tại chỗ. Sau đó, 2 kẻ sát nhân đổ xăng lên xác Diego rồi phóng hỏa.

Brandan và Veronica sau đó dụ dỗ bạn mình để giúp tiêu hủy bằng chứng và cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho họ.

Sau nhiều lần thẩm vấn điều tra, Veronica nhận tội âm mưu với người bạn trai lâu năm Brandan giết tình cũ Diego. Cô tức giận khi cảm thấy mình bị “chơi xỏ” vì Diego đang hẹn hò với người khác nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho cô để quan hệ tình dục.

Sau nhiều phiên tòa, cuối cùng vào năm 2008, Veronica bị tuyên án 15 năm tù cho tội giết người cấp độ hai. Còn Brandan bị kết án chung thân có khả năng ân xá sau 25 năm.

Các đồng phạm là Tommy Medina và Kimberly Gomez đã nhận tội giúp sức, bao che cho vụ án mạng và bị tuyên kết án 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế.

Nguồn: [Link nguồn]

Khoe bạn clip “mây mưa” với cô giáo, nam sinh làm lộ bí mật động trời

Trong quá trình tới nhà dạy thêm cho nam sinh, nữ giáo viên này đã nảy sinh quan hệ bất chính với chính học trò của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN