Dã tâm của gã đàn ông bị người yêu bỏ đi lấy chồng: Lộ diện

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Khi người yêu trở về quê lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình, gã đàn ông đã rất suy sụp, đau đớn. Kể từ đó, tội ác của hắn bắt đầu.

Từ năm 1980 đến năm 1982, người dân Minneapolis (Mỹ) luôn sống trong tâm trạng bất an,  lo sợ bởi một kẻ giết người hàng loạt tàn bạo. Hắn được biết đến với biệt danh “Tên sát nhân hay khóc”, kẻ thường gọi điện cho cảnh sát với giọng đầy xúc động, nghẹn ngào sau mỗi lần ra tay.

Tên sát nhân lộ diện

Sau cuộc vật lộn với cô gái mại dâm 19 tuổi Denise Williams, gã đàn ông nhận thấy mình bị thương khá nặng nên đã gọi điện yêu cầu hỗ trợ y tế. Lúc này, nhân viên tổng đài bỗng nhận thấy giọng của người đànông ở đầu dây bên kia có điểm tương đồng với kẻ giết người khét tiếng mà cảnh sát đã phát công khai suốt 2 năm nay. Sự việc lập tức được báo cảnh sát.

Cơ quan chức năng sau đó đã xác định được người gọi điện là Paul Michael Stephani, 37 tuổi. Không mất nhiều thời gian, cảnh sát biết rằng Paul chính là nghi can mà họ tìm kiếm suốt 2 năm qua.

Paul Michael Stephani làm công việc dọn vệ sinh bệnh viện và nhân viên vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa. Paul liên tục bị sa thải vì không hoàn thành công việc và thái độ hung hăng. Anh ta luôn giải thích điều này bằng lý do bị bệnh động kinh, dù không có giấy khám sức khỏe để chứng minh.

Paul Michael Stephani.

Paul Michael Stephani.

Trước những bằng chứng cảnh sát đưa ra, Paul biết rằng mình không thể chối tội được nữa. Gã đàn ông thừa nhận mình chính là “tên sát nhân hay khóc”.

Khi mất việc tại nơi làm việc cuối cùng, Paul tức giận quay lại khu vực xung quanh nhà máy. Đây là nơi hắn nhìn thấy Karen, nạn nhân đầu tiên. "Ban đầu tôi chỉ định mời cô ấy đi uống cà phê. Cô ấy không có áo khoác, tôi muốn che chở cho cô ấy, nhưng rồi đầu óc tôi quay cuồng", hắn khai.

 Mối tình đau đớn

Paul bị kết tội giết Barbara Simons nhưng do thiếu bằng chứng, do đó chỉ bị kết án trong 2 vụ giết Karen và Barbara, lần lượt lĩnh 18 và 40 năm tù.

Trong khi điều tra lý lịch của hắn cảnh sát nhận thấy trước đây Paul có bạn gái, nhưng sau đó cô đã trở về quê lấy chồng, chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Điều này khiến Paul rất suy sụp, đau đớn.

Paul chưa bao giờ tiết lộ động cơ các cuộc tấn công. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định khi Paul tấn công các nạn nhân, có thể hắn nghĩ rằng đang tấn công bạn gái cũ vì cảm thấy bị phản bội.

Stephani nhắm mục tiêu vào những phụ nữ thuộc các thành phần xã hội khác nhau. Thông thường, hắn sẽ dụ họ vào xe của mình rồi đưa đến một địa điểm vắng vẻ và giết họ bằng nhiều cách khác nhau trong các cuộc tấn công ngẫu nhiên, chủ yếu là đâm. Stephani sau đó sẽ gọi 911 thông báo về vụ giết người mà hắn vừa thực hiện.

Vào năm 1987, Paul phát hiện mình bị ung thư và chỉ còn có thể sống trong vòng chưa đầy 1 năm. Lúc này, hắn đã thú nhận tội giết nạn nhân thứ hai là Kimberly.

Khi bệnh tình đã quá nghiêm trọng, biết rằng sắp chết, Paul tiếp tục thú nhận các tội ác của mình. Hắn cho biết tổng cộng hắn đã giết 4 nạn nhân.

Ngày 12/6/1988, Paul chết vì ung thư tại nhà tù an ninh tối đa Oak Parks Heights. Dù vậy, những hành vi khủng khiếp của hắn vẫn khiến người dân khiếp sợ trong một thời gian dài mỗi khi nhắc tới.

(Hết)

--------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 27/10 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Dã tâm của gã đàn ông bị người yêu bỏ đi lấy chồng: Tội ác không dừng lại

Chưa thể tìm ra nghi phạm, cơ quan chức năng lo sợ tội ác của tên sát nhân vẫn chưa dừng lại. Và họ không phải đợi lâu để nhận thông báo về những vụ án mạng tiếp theo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Morbidology, Criminalminds) ([Tên nguồn])
Dã tâm của gã đàn ông bị người yêu bỏ đi lấy chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN