Con gái bị hàng xóm bắt cóc và tra tấn suốt 10 năm, bố mẹ ở đối diện không hề hay biết

Sự kiện: Tin ngắn

Mất tích gần 10 năm trời, vào một ngày, cô bé vô tình được tìm thấy ở một nơi không ai có thể ngờ. Đó chính là nhà người hàng xóm lâu năm, sống đối diện với gia đình cô. Đây được xem là vụ mất tích ly kỳ nhất Nhật Bản.

Biến mất bí ẩn

Đó là ngày 13/11/1990 khi Fusako Sano - cô bé 9 tuổi và đang học lớp 4 chào các bạn để trở về nhà ở Sanjo, tỉnh Niigata, Nhật Bản sau một trận đấu bóng chày ở trường.

Cô bé Fusako Sano và ngôi nhà giam giữ cô suốt gần 10 năm.

Cô bé Fusako Sano và ngôi nhà giam giữ cô suốt gần 10 năm.

Nhưng rồi tới tận tối muộn hôm đó, bố mẹ của Fusako vẫn không thấy con gái về. Sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, họ đã báo cảnh sát về sự mất tích của con. Một cuộc tìm kiếm trên diện rộng được tiến hành với sự tham gia của rất nhiều cảnh sát nhưng Fusako vẫn bặt vô âm tín. Cô bé dường như bốc hơi trong không khí, không để lại chút dấu vết nào.

Một thời gian sau, vụ án rơi vào ngõ cụt, truyền thông báo chí đưa tin thưa thớt dần, gia đình dù không nhìn thấy xác con nhưng cũng phải dần chấp nhận khả năng rằng có thể Fusako Sano đã bị sát hại. 

Sáu năm sau, vào tháng 1/1996, một phụ nữ 73 tuổi gọi đến trung tâm y tế công cộng Kashiwazaki. Bà lo lắng cho con trai mình và nói rằng anh ta đã có những hành động bạo lực với bà. Sau khi nhận được lời khuyên từ nhân viên y tế, người phụ nữ cúp máy. 4 năm sau, ngày 12/1/2000, vẫn là người phụ nữ ấy một lần nữa gọi điện nhưng lần này, bà yêu cầu sự hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng.

Bà nói rằng con trai 37 tuổi của mình, Nobuyuki Sato, có những hành vi ngày càng quái đản với xu hướng bạo lực nghiêm trọng khiến bà lo sợ cho sự an toàn của chính mình. Không ngờ rằng hành động này của người mẹ lại phanh phui một vụ án từ gần 10 năm trước đã rơi vào bế tắc.

Khi cảnh sát có mặt tại ngôi nhà, họ vô tình phát hiện ra một cô gái gầy gò, bẩn thỉu, có dấu hiệu teo cơ, thậm chí ban đầu rất khó để biết được là nam hay nữ. Nữ chủ nhà đã vô cùng sốc. Bà không hề biết có sự tồn tại của cô gái này trong ngôi nhà của mình.

Cuộc nói chuyện sau đó cũng làm cảnh sát sốc không kém. Đây chính là Fusako Sano, cô bé đã mất tích không dấu vết gần 10 năm trước đó.

Vụ bắt cóc đáng kinh ngạc

Fusako Sano lúc đó đã 19 tuổi kể lại cho cảnh sát chuỗi ngày kinh hoàng của đời mình, khi bị tên hàng xóm giam giữ suốt gần 10 năm qua

 Nobuyuki Sato lúc trẻ (trái) và thời điểm bị bắt (phải).

 Nobuyuki Sato lúc trẻ (trái) và thời điểm bị bắt (phải).

Ngày hôm đó, sau khi xem xong trận đấu bóng chày ở trường, Fusako Sano trở về nhà. Khi vừa về gần đến nhà thì cô bé bị gã thanh niên 27 tuổi Nobuyuki Sato bắt giữ bằng cách kề dao vào cổ đe dọa rồi nhét vào cốp xe và đưa về nhà hắn.

Nơi giam giữ Fusako là căn phòng tầng hai của ngôi nhà chỉ cách đồn cảnh sát vài trăm mét và đối diện với nhà của cô, nơi gia đình cô vẫn đang sinh sống. Vậy mà suốt từng ấy năm, bố mẹ của Fusako không hay biết con gái đang phải chịu cực khổ ở một nơi rất gần mình.

Fusako kể rằng kẻ bắt cóc đã trói cô trong vài tháng và sử dụng súng gây choáng để trừng phạt nếu có ý định bỏ trốn và không làm theo lời hắn. Fusako cũng bị đe dọa bằng dao và đánh đập. Cô bé không được thay quần áo, vệ sinh, tắm rửa thường xuyên. Thức ăn dành cho Fusako là thức ăn thừa hoặc do mẹ hắn nấu.

Fusako Sano trở thành nơi để gã Nobuyuki xả giận mỗi khi tâm trạng hắn bất ổn. Lúc không vui, hắn thường trói tay và đánh đập Fusako Sano dã man. Dưới hành vi bạo lực của Nobuyuki, Fusako không có can đảm trốn đi. Dần dần cô bé đã học được cách chịu đựng những cơn đau.

Khi được cứu ra, cô bé gần như không thể cử động tay chân vì suốt 10 năm không hoạt động, ngay cả đi lại còn khó khăn. Do không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong một thời gian dài nên da cô bé rất yếu, trắng bệch không có sức sống. Trong khi cơ thể là của một thiếu nữ 19 tuổi, nhưng về mặt tinh thần, cô hành động như một đứa trẻ. Mẹ của Fusako ban đầu không nhận ra con gái.

Mẹ của tên Nobuyuki sống ngay ở tầng dưới và dường như không hề biết về hành vi giam giữ người trái phép của con trai mình vì hắn ta trở nên rất hung bạo mỗi khi bà cố gắng vào phòng của anh ta.

Nobuyuki Sato sau đó lập tức được đưa vào bệnh viện vì tinh thần không ổn định. Tòa án Niigata đã mở phiên tòa xét xử đầu tiên vào ngày 23/5/2000. Tháng 9/2001, các bác sĩ tâm thần khẳng định Nobuyuki đủ sức khỏe để đối mặt với các cáo buộc. Hắn sau đó đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình. Vào ngày 22/1/2002, Nobuyuki Sato bị kết án 14 năm tù.

----------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h00 ngày 29/11/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cùng gái lạ khỏa thân nói chuyện qua video, chàng trai ”tiền mất tật mang”

Sau cuộc trò chuyện với người phụ nữ lạ mặt, chàng trai đã chấp nhận chuyển tiền theo yêu cầu vì sợ lộ clip.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Everybodykills, Japan Times, LA Times) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN