Cô gái xinh đẹp bị bạn cũ cưỡng bức, tử vong sau cuộc gặp định mệnh 

Cô gái trẻ mất mạng sau lần gặp lại bạn học cũ để lại nỗi đau đớn xót xa cho gia đình và bạn bè.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Cô gái xinh đẹp chết thảm

Megan Newton (19 tuổi, sống ở Anh) là một cô gái xinh đẹp. Nhưng cuộc đời và đam mê với bóng đá của cô bị mất đi hoàn toàn, vì gặp phải một người bạn độc ác trong đêm định mệnh. Cô ra đi khi biết bao ước mơ và dự định còn dang dở.

Vào đêm xảy ra sự việc kinh hoàng, Megan gặp một người bạn học cũ tại hộp đêm. Sau đó, 2 người lên taxi rời hộp đêm về căn hộ của Megan. Trước đó, cô kết thúc ca làm việc của mình tại cửa hàng bán khoai tây chiên lúc 22h tối. Megan về nhà rồi thay quần áo và đi hộp đêm.

Sở dĩ Megan rủ người bạn học cũ về căn hộ của cô là vì anh ta ở trong tình trạng say xỉn và phê ma túy, nên không thể về nhà với bố mẹ. Megan không hề nghĩ lời mời của cô và cái gật đầu của Joseph Trevor đã dẫn đến tấn thảm kịch. 

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy, 2 người vào căn hộ lúc 3h45 sáng và có thể nạn nhân bị sát hại lúc trời tảng sáng.

Chân dung nghi phạm

Chân dung nghi phạm

Tại nhà của Megan, Trevor đã cưỡng bức cô gái và dùng dao đâm 8 lần vào lưng nạn nhân. Sau khi gây án, Trevor để thi thể nạn nhân trong tình trạng lõa thể trên giường rồi rời khỏi nhà. Sau khi mở cửa, Trevor đi bộ một mình trên cây cầu. Lúc đó, Trevor vẫn trong tình trạng say ngất ngưởng. Một tài xế phát hiện nam thanh niên và nghi ngờ có điều gì đó bất thường nên báo cho cảnh sát. 

Khi cảnh sát bắt giữ, các nhân viên còn thu giữ được một túi đựng ketamin (một loại ma túy tổng hợp). Trước khi gặp nạn nhân tại hộp đêm, Trevor đã bị cảnh sát bắt giữ vì uống rượu và dùng ma túy nhưng được thả ra.

Gia đình đau đớn

Sự việc khiến gia đình nạn nhân vô cùng đau buồn. Ở thời điểm biết tin về cái chết bi thảm của Megan, không ai tin nổi. Gia đình nạn nhân cho biết: "Chúng tôi không tin nổi những gì đã xảy ra, trái tim tan vỡ, gia đình đau đớn".

Người thân không thể quên được hình ảnh Megan xinh đẹp, thích chơi bóng đá và thường dành thời gian cuối tuần để làm trợ lý huấn luyện viên cho những bé dưới 7 tuổi có đam mê với môn thể thao vua.

Megan được nhận xét là người thích chơi cùng trẻ em, học thể thao ở đại học và làm cùng lúc 3 công việc. Cô gái này là người rất độc lập.

Bạn bè của nạn nhân cho biết, cô là người hướng ngoại, vui vẻ và hâm mộ bóng đá. Bạn thân nhất của Megan là Ricardo Ecotta xót xa kể, anh không thể đi mua sắm với Megan như lời hẹn chỉ vì sự việc bi thảm xảy ra.

Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán Michael Chambers đánh giá, vụ tấn công là tàn bạo được thực hiện rất nhẫn tâm trong chính ngôi nhà của nạn nhân. Megan Newton còn cả cuộc đời dài phía trước với biết bao hi vọng và ước mơ của một cô gái tuổi 18.

Phía tòa án cũng cho biết, nạn nhân chỉ cho nghi phạm về căn hộ của mình với tất cả lòng tốt, không hề có ý định làm "chuyện ấy" với nghi phạm. 

Sau phiên tòa xét xử, Trevor đã bị kết án tù chung thân và phải thụ án ít nhất 21 năm tù mới được tha bổng.

--------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 9/7/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Đi bán dâm để đổi đời, cô gái bị tra tấn đến chết trong suốt 3 ngày

Có mặt tại hiện trường, cảnh sát vô cùng choáng váng với cảnh tượng một người phụ nữ đang thoi thóp rồi tắt thở....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo The Sun, Mirror) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN