Cô gái chết bí ẩn sau cuộc hẹn “vui vẻ” với tình cũ: Cơn thịnh nộ vì ghen

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Cơ quan điều tra tin rằng động cơ giết người của nghi phạm là vì tức giận và ghen tuông về việc bạn gái cũ là gái mại dâm. Hắn phóng hỏa đốt cháy hiện trường nhằm mục đích che đậy hành vi của mình.

Khi Alicia Ray quay trở về nơi mình đã lớn lên, kết nối lại với những mối quan hệ và bạn bè cũ, cô không hề biết rằng một trong số họ sẽ gây ra thảm kịch cho cuộc đời mình.  

Nạn nhân Alicia Ray

Nạn nhân Alicia Ray

Bằng chứng từ chiếc điện thoại

Theo lời khai mới của nghi phạm Jose Duarte, anh ta rời khỏi nhà nạn nhân Alicia Ray lúc 2h sáng ngày 10/8/2018 và nhìn thấy một người đàn ông lái chiếc ô tô màu trắng đi vào căn hộ của Alicia. Một lúc sau quay trở lại do lo lắng, Jose nói rằng thấy Alicia bị sát hại và căn hộ bốc cháy. Quá sợ hãi, anh ta vội chạy trốn.

Tuy nhiên các nhà điều tra không tin vào câu chuyện này. Cuộc điều tra sau đó có một bước ngoặt quan trọng khi cảnh sát kiểm tra các tin nhắn và hồ sơ điện thoại di động của nạn nhân, từ đó phát hiện bằng chứng chứng minh Jose đã có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra án mạng.

Theo tài liệu của tòa án, lúc 0h49 sáng ngày 10/8/2018, Alicia đã nhắn tin cho Jose, thông báo với anh ta rằng vị khách của mình sắp rời đi và bảo anh ta đến nhà. Tại đây, hai người đã quan hệ tình dục với nhau. Dữ liệu điện thoại di động của Jose cho thấy anh ta vẫn còn ở trong căn hộ của Alicia khi đám cháy bùng lên lúc 2h sáng.

Đối mặt với ngày càng nhiều bằng chứng chống lại mình, Jose không còn tỏ ra hợp tác như trước mà ngay lập tức dừng cuộc nói chuyện và yêu cầu có luật sư.

Cơn thịnh nô do ghen tuông

Jose chính thức bị bắt vào ngày 12/8/2008 và bị buộc tội giết người cấp độ một liên quan đến cái chết của Alicia Ray. Ngoài ra anh ta còn phải đối mặt với tội danh sử dụng vũ khí nguy hiểm và đốt phá.

Trên máy tính của Alicia, các nhà điều tra tìm thấy những tin nhắn đáng lo ngại được gửi từ Jose, trong đó bộc lộ tính cách bạo lực, chiếm hữu và vẽ nên bức tranh đầy ám ảnh về một mối quan hệ đang ngày càng xấu đi giữa hai người. Một trong số tin nhắn có nội dung: “Tốt nhất là cô đừng thiếu tôn trọng tôi nếu không tôi sẽ giết cô”.

Cảnh sát tin rằng động cơ gây án là vì Jose tức giận về công việc của Alicia là gái mại dâm. Gã đàn ông này đã sát hại bạn gái cũ trong cơn thịnh nộ do ghen tuông rồi sau đó phóng hỏa đốt cháy hiện trường nhằm che đậy hành vi tội ác của mình.

Phiên tòa xét xử tội giết người của Jose Duarte bắt đầu vào tháng 7/2011 với rất nhiều bằng chứng đã được đưa ra. Sau phiên tòa kéo dài hai tuần, bồi thẩm đoàn tuyên án Jose phạm tội giết người cấp độ và đốt phá.

Án phạt dành cho Jose là tù chung thân có khả năng ân xá sau 34 năm.  Anh ta sẽ đủ điều kiện để được tạm tha vào năm 2032. Phán quyết này cũng khép lại nỗi đau buồn của những người thân yêu của Alicia.

(Hết)

-----------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 21/11 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái chết bí ẩn sau cuộc hẹn “vui vẻ” với tình cũ: Tiết lộ của người mẹ

Gã đàn ông khai rằng đã tới căn hộ của bạn gái cũ để quan hệ tình dục, rồi lập tức rời đi khi biết có người đàn ông khác sắp tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Vizaca) ([Tên nguồn])
Cô gái chết bí ẩn sau cuộc hẹn "vui vẻ" với tình cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN