Cô gái bị tình cũ sát hại, vứt xác xuống đầm cá sấu: Cảnh tượng hãi hùng

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Đối diện với những chứng cứ đanh thép của cảnh sát, tên sát nhân vẫn kiên quyết chối tội. Thế nhưng trong lúc hắn phủ nhận, một người không ngờ tới đã vạch mặt hắn...

Trải qua một thời niên thiếu không trọn vẹn tình thương từ cả cha và mẹ, khi trưởng thành Laura Ackerson tưởng rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc đích thực bên người bạn trai và hai đứa con kháu khỉnh. Thế nhưng, cô không biết rằng, người tình của mình lại là một gã ác quỷ đội lốt người. Sau khi chia tay, vì sợ mất quyền nuôi con, hắn đã dựng sẵn một âm mưu hiểm ác để tiễn cô về thế giới bên kia...

Bí mật dưới đầm cá sấu

Thi thể cô gái được phát hiện trong đầm cá sấu. Ảnh minh họa

Thi thể cô gái được phát hiện trong đầm cá sấu. Ảnh minh họa

Trước khi có đủ nguồn lực để đến đầm cá sấu điều tra sự thật, cảnh sát nhận được bảng tóm tắt của các thám tử về những hoạt động mà Grant và Amada đã làm trước khi họ đến nhà chị gái Karen Berry.

Vào ngày 14 tháng 7, Grant đã đến một cửa hàng Wal-Mart và Target ở thành phố Raleigh. Ở mỗi cửa hàng, anh ta mua kính bảo hộ, túi đựng rác, lưỡi cưa tự động, dao, tấm nhựa, vải bạt, găng tay, thuốc tẩy, băng dính... 

Cùng ngày 14, Amanda gọi điện cho con gái của chồng trước tên là Sha để nhờ cô trông hai đứa con của Grant. Cô bé Sha đã đưa hai cậu em đến một trung tâm vui chơi và ở đó gần như cả ngày.

Hai ngày sau, ngày 16 tháng 7, Grant mua đá, máy làm mát và thuê một chiếc xe kéo U-Haul. Anh ta thông báo với công ty cho thuê rằng anh ta sẽ đến Texas để thăm chị vợ của mình. Sau đó, vào sáng sớm 18 tháng 7, cả gia đình Grant cùng nhau gói ghém đồ đạc lên đường đến Texas. 

Ngày 19 tháng 7, khi vừa đặt chân đến Texas, Grant lại tiếp tục ghé vào một cửa hàng để mua thêm đôi găng tay và chai axit. Ngoài ra, cảnh sát đã thu được một số đoạn phim giám sát từ khu vực cho thấy Amanda đã lén lút đổ axit lên “vật gì đó” gần nhà của Karen.

Sau những nỗ lực điều tra từ nhiều phía, cuối cùng cảnh sát cũng xin được lệnh khám xét đầm cá sấu. Nhờ đội thợ lặn, cảnh sát đã tìm thấy những phần thi thể người dưới dòng nước nóng bỏng trong đầm. Qua giám định pháp y, thi thể được xác nhận là của Laura Ackerson. 

Về sau, Phó cảnh sát trưởng Brady đã chia sẻ với một chương trình truyền hình thực tế về cảm xúc khi ông điều tra vụ án Laura ở đầm cá sấu: “Đó là một trong những cảnh khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy trong suốt 30 năm thực thi pháp luật của mình”.

Cặp đôi "ác quỷ”

Grant Hayes (trái) và Amanda Hayes (phải)

Grant Hayes (trái) và Amanda Hayes (phải)

Cơ quan Công tố cho rằng cả Amanda và Grant đã giết Laura, sau đó phân xác cô ở Raleigh rồi mang đến Texas phi tang. Các công tố viên tin rằng cặp đôi đã dùng cưa điện để phân xác Laura, sau đó sử dụng máy làm mát để lưu trữ các bộ phận cơ thể nạn nhân trên đường họ lái xe đến Texas.

Ngoài ra, các nhà chức trách cũng cho biết: "Cặp đôi Grant và Amanda đã cố gắng sử dụng axit để hủy hoại cơ thể của Laura. Khi thấy phương pháp đó không hiệu quả, họ đã chèo thuyền đến đầm Oyster và vứt thi thể của Laura xuống nước”.

Tuy nhiên, đáp trả tại phiên tòa xét xử ngày 13 tháng 7 năm 2011, Grant nhất quyết không nhận tội. Thế nhưng, trong lúc hắn một mực phủ nhận tội ác, một nhân chứng đã tiến đến vạch mặt hắn. Đó là Pablo Trinidad, một bạn tù của Grant.

Cụ thể, trong thời gian Grant bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ Quận Wake, một số tù nhân sau khi xem được vụ án của Laura trên TV đã rất căm phẫn và ra tay đánh đập Grant tàn bạo. Lúc đó, Pablo đã đứng lên bảo vệ Grant khỏi những trận đòn thừa sống thiếu chết. 

Xúc động trước sự bảo vệ của Paolo, Grant đã nói hết sự thật về cái chết của Laura với bạn tù. Grant nói rằng mình đã gọi Laura, thừa nhận lỗi lầm của mình với cô trước kia và mời cô đến căn hộ để giải quyết tranh chấp quyền nuôi con. Hắn sợ rằng, với điều kiện của Laura hiện tại, cô sẽ thắng kiện nuôi con trong phiên tòa kế tiếp. Vì vậy, khi Laura vừa tới nơi, hắn cùng vợ của mình là Amanda đã bóp cổ cô đến chết. Sau đó, họ quyết định lái xe ra khỏi tiểu bang để vứt xác cô.

Với lời khai đanh thép của Paolo, Grant đành cúi đầu nhận tội trước tòa. Theo đó, hắn bị kết tội giết người cấp độ một và bị kết án tù chung thân không được ân xá.

Về phần cô vợ Amanda, cô ta chia sẻ rằng đã rất bất bình và tức giận với Laura, do Laura luôn cố gắng tranh chấp quyền nuôi con. Amada không muốn Laura cướp mất hai đứa trẻ, phá vỡ hạnh phúc gia đình cô ấy. Tuy nhiên, cô không hề có ý muốn giết Laura. Cô nói rằng, cô đã bị chồng đe dọa, nếu cô không giúp chồng sát hại vợ cũ, hắn ta sẽ giết cô.

Cuối cùng, vào năm 2014, Amanda bị kết tội giết người cấp độ hai và bị kết án tù từ 13 đến 16 năm ở North Carolina. Tuy nhiên đến năm 2018, Amanda bị phạt thêm 20 năm tù với tội danh phá hủy chứng cứ ở Texas.

Kết án, cả Grant và Amanda đã phải trả những cái giá xứng đáng cho tội ác của mình. Vào năm 2018, hai người quyết định ly hôn sau song sắt.

(Hết)

------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 1/7/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái bị tình cũ sát hại, vứt xác xuống đầm: Tiết lộ rùng rợn từ chị gái

Sau khi ập vào nhà kẻ tình nghi, cảnh sát phát hiện ra những chi tiết đáng ngờ. Bên cạnh đó, một lá thư tay nguệch ngoạc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Giết tình cũ, vứt xác xuống đầm cá sấu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN