Cô gái bị tình cũ sát hại, vứt xác xuống đầm cá sấu: Lời mời bất ngờ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Tin rằng mình và tình cũ có thể hòa thuận như xưa, cô gái háo hức lái xe đến gặp anh ta và các con. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng một cái "bãy tử thần" đang chờ mình phía trước...

Trải qua một thời niên thiếu không trọn vẹn tình thương từ cả cha và mẹ, khi trưởng thành Laura Ackerson tưởng rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc đích thực bên người bạn trai và hai đứa con kháu khỉnh. Thế nhưng, cô không biết rằng, người tình của mình lại là một gã ác quỷ đội lốt người. Sau khi chia tay, vì sợ mất quyền nuôi con, hắn đã dựng sẵn một âm mưu hiểm ác để tiễn cô về thế giới bên kia...

Bi kịch thời trẻ

Laura Ackerson (27 tuổi) và hai cậu con trai với bạn trai cũ Grant Hayes

Laura Ackerson (27 tuổi) và hai cậu con trai với bạn trai cũ Grant Hayes

Trước khi trở thành nạn nhân trong vụ thảm án rúng động nước Mỹ, Laura Ackerson (27 tuổi) được biết đến là một cô gái tài năng, bản lĩnh với sự nghiệp sáng chói. Tuy nhiên, không ai biết rằng, để có được thành công như hiện tại, Laura đã phải trải qua một tuổi trẻ đầy biến động.

Sinh ra tại thành phố Hastings, thuộc bang Michigan (Mỹ), từ nhỏ Laura chưa bao giờ được định cư lâu dài tại một vùng đất nào. Bố mẹ ly hôn khi Laura mới 12 tuổi, nên cô thường phải cùng mẹ đến những thành phố mới để sinh sống. 

Thiếu thốn tình yêu của bố, sau này mẹ lại tái hôn, Laura dường như lạc lõng trong gia đình mới. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô đã quyết định ra ở riêng, dọn đến phía Bắc Carolina để tìm kiếm cuộc sống đích thực mình hằng mong muốn. 

Tại đây, Laura đã gặp được tình yêu đầu đời - chàng nhạc sĩ trẻ Grant Hayes. Thế nhưng, cô không biết rằng, cái giá phải trả cho mối tình này thực sự quá đắt.

Sau gần 2 năm chung sống mặn nồng với Grant Hayes và hạ sinh 2 cậu con trai kháu khỉnh, cặp đôi bắt đầu nảy sinh ra những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Mặc cho Laura còn lưu luyến bạn trai và muốn con mình được sống với bố, Grant cũng nhất quyết chia tay. Thậm chí, anh ta còn muốn giành quyền nuôi con.

Trong một lần đến thăm con gái, bố của Laura - ông Rodger Ackerson đã nhìn ra Grant Hayes là một kẻ xấu và muốn con gái tránh xa hắn. Ông cảm thấy phẫn nộ trước công việc nghệ sĩ về đêm của Grant, cũng như thái độ hời hợt của anh ta với con gái mình. Dù cặp đôi đã có hai mặt con với nhau, Grant chưa bao giờ ngỏ ý sẽ lấy Laura làm vợ. Thế nhưng, mặc cho sự khuyên nhủ của bố, Laura vẫn tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng của mình. 

Bi kịch của Laura ngày càng lớn hơn khi cô có khả năng mất quyền nuôi con về tay bạn trai. Grant đã khai trước tòa rằng Laura là một người mẹ không ổn định về tinh thần, cô ấy không thích hợp để chăm sóc các con, vì vào thời điểm đó Laura đang thất nghiệp và phải sống trong nhà bố mẹ của anh ta.

Đứng trước những thông tin hoàn toàn bất lợi cho mình, vào ngày 29 tháng 6 năm 2010, Laura chính thức bị tòa khống chế, mất quyền nuôi con. Cụ thể, cô chỉ được gặp con vào những ngày cuối tuần dưới sự giám sát của bạn trai.

Đau lòng hơn, ngay sau khi kết thúc mối quan hệ với Laura, Grant đã nhanh chóng có tình mới và kết hôn vào năm 2010. Vợ mới của anh tên là Amanda Hayes. Sau đám cưới ngọt ngào, họ đã cùng nhau chuyển đến một căn hộ ở Raleigh.

Lời mời của tình cũ

Gia đình mới của Grant Hayes và Amanda Hayes

Gia đình mới của Grant Hayes và Amanda Hayes

Tủi nhục vì bị người yêu bỏ rơi, bị tòa phán quyết rằng mình có vấn đề tâm lý và không có đủ điều kiện nuôi con, Laura quyết định đứng lên làm lại cuộc đời.

Jo Jackson, một người bạn của Laura đã tiết lộ rằng, Laura đã cố gắng hết sức để đưa những cậu con trai trở lại với mình. Laura bắt đầu mở hai cửa hàng kinh doanh tiếp thị tại nhà và đã tham gia các khóa học trực tuyến tại Trường Cao đẳng Cộng Đồng Lenoir. 

Nhờ chăm chỉ làm việc và có óc cầu tiến, doanh nghiệp của Laura có nhiều khách hàng biết đến hơn, khiến thu nhập hàng tháng của cô cũng tăng lên đáng kể. Sau gần 1 năm gây dựng sự nghiệp để có thể giành quyền nuôi con, vào ngày 12 tháng 7 năm 2011, Laura bất ngờ nhận được một lời mời qua thư điện tử từ Grant. Nội dung trong thư viết rằng anh muốn nhờ cô chăm sóc hai đứa con từ giữa tuần đến hết cuối tuần.

Tưởng rằng cuộc đời mình đã khởi sắc hơn, mối quan hệ của mình với tình cũ đã bớt căng thẳng, Laura vô cùng vui mừng nhận lời đề nghị của Grant. Ngay ngày hôm sau, Laura đã rời khỏi nhà của mình ở thành phố Kinston và bắt đầu hành trình lái xe đến Raleigh. 

Trong niềm hân hoan sắp gặp lại các con, Laura đã vui vẻ khoe với Chevon Mathes - một đối tác kinh doanh thân thuộc của cô ấy - và gửi cả tin nhắn cho bạn trai cũ Grant mong anh có thể đợi cô đến đúng giờ.

Thế nhưng, Laura không biết rằng, lời mời mà cô nhận được không tràn đầy hạnh phúc như cô nghĩ. Một cái bẫy tử thần đang đợi cô ở phía trước…

(Còn tiếp…)

------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cô gái bị tình cũ sát hại, vứt xác xuống đầm cá sấu vào 13h ngày 29/6/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bị cưỡng bức giữa phố, cô gái cầu cứu người đi đường thì gặp ngay đám ”yêu râu xanh”

Giữa đường phố lại vào ban ngày, thai phụ không thể nghĩ rằng mình lại có thể bị cưỡng hiếp mà không chỉ một lần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Giết tình cũ, vứt xác xuống đầm cá sấu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN