Si mê chị hàng xóm, thanh niên 17 tuổi “làm liều” giữa đêm: Những lời đồn kỳ lạ

Sau khi không còn manh mối nào chỉ điểm kẻ thủ ác, cảnh sát hứa sẽ trao thưởng hậu hĩnh cho bất kỳ ai có thể cung cấp thông tin quý giá, phục vụ cuộc điều tra. Một ngày nọ, một người phụ nữ đã tìm đến các nhà điều tra và tiết lộ cho họ một điểm đáng ngờ... 

Sở hữu một vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn luôn là ước mơ của mọi cô gái. Tuy nhiên, đôi khi chỉ vì sở hữu ngoại hình nổi bật, nhiều cô gái trẻ đã vô tình lọt vào tầm ngắm của những tên giết người biến thái. Tại Mỹ, vụ án nữ sinh Corey Parker bị sát hại do quá xinh đẹp đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, kinh hãi trước mức độ bệnh hoạn của kẻ thủ ác...

Một người phụ nữ tiết lộ manh mối đáng giá cho cảnh sát. Ảnh minh họa

Một người phụ nữ tiết lộ manh mối đáng giá cho cảnh sát. Ảnh minh họa

Những kẻ si tình

Theo lời khai của cô bạn Corey, hai người đồng nghiệp có mối quan hệ mập mờ với nạn nhân tên là Eric Jones và Tiffany Smith.

Ban đầu, cảnh sát dồn sự nghi ngờ nhiều nhất về phía chàng trai Eric, bởi họ phát hiện trong điện thoại Corey có hàng loạt những đoạn tin nhắn Eric rủ cô đi chơi nhưng đều bị từ chối. 

Đối diện với sự tình nghi của cảnh sát, Eric thừa nhận mình có tình cảm đặc biệt với Corey và đang tích cực theo đuổi cô. Anh nói rằng, vào đêm trước Lễ Tạ Ơn, anh có mời nạn nhân đến nhà ăn tối nhưng bị cô từ chối. Dù vậy, anh cũng không hề có ý định sát hại Corey chỉ vì cô không yêu anh ấy.

Nghi phạm thứ hai là cô gái tên Tiffany Smith - một người đồng giới cực kỳ say mê Corey. Trong buổi thẩm vấn với cảnh sát, Tiffany nói rằng cô ấy đã đi chơi với Corey và những người bạn khác vào đêm trước Lễ Tạ Ơn. Mặc dù cô và Corey cùng ra khỏi quán bar một lúc, nhưng họ đi về bằng những chiếc xe riêng, chứ không hề đi chung. 

Trong khi Corey về thẳng nhà thì Tiffany tiếp tục đi chơi ở một quán bar khác. Bên cạnh đó, Tiffany khai báo với cảnh sát rằng cô ấy có gọi cho Corey vào lúc 2 giờ sáng và nạn nhân có nhấc máy. Tuy nhiên, khi Tiffany lái xe đến nhà Corey và tìm cô vào lúc 4 giờ sáng thì lại không thấy ai ra mở cửa. Nghĩ rằng Corey có thể đang ngủ say và chưa dậy nên Tiffany rời đi.

Xem xét câu chuyện trên, cảnh sát phát hiện điện thoại của Corey không hề nhận được cuộc gọi nào từ Tiffany vào lúc 2 hay 4 giờ sáng. Điều này chứng tỏ Tiffany đã nói dối, khiến cảnh sát càng nghi ngờ cô có thể liên quan vụ án hơn.

Bất chấp những mâu thuẫn trong lời khai của hai nghi phạm hàng đầu, cảnh sát cũng không có bằng chứng nào chứng minh họ có liên quan đến vụ án. Cụ thể, DNA của Eric và Tiffany hoàn toàn không trùng khớp với DNA cảnh sát thu thập được từ máu và tóc hung thủ để lại hiện trường.

Sau khi để Eric và Tiffany rời khỏi sở cảnh sát, các nhà điều tra có nói chuyện thêm với David Wilt - bạn trai hiện tại của Corey. Tuy nhiên, David cũng không phải nghi phạm mà họ đang tìm kiếm, bởi David có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Anh ấy đã rời tiểu bang Florida để về nhà cha mẹ trong suốt Lễ Tạ Ơn.

Lời đồn của hàng xóm

Mười tám tháng sau khi Corey bị giết, cảnh sát đã không còn bất kỳ manh mối nào để truy lùng hung thủ. Để tìm ra hướng đi mới cho vụ án, họ đã đưa ra một kháng nghị với phần thưởng 20,000 đô la cho ai cung cấp những thông tin đáng giá giúp họ phá án.

Với mức trao thưởng hậu hĩnh trên, người dân trong khu dân cư của Corey bỗng bàn tán sôi nổi về vụ án năm xưa, ai cũng cố gắng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vào thời điểm đó.

Một ngày nọ, một người phụ nữ tên là Julia Sedgwick đã gọi điện đến sở cảnh sát, thông báo rằng cô có một thông tin quan trọng, tin rằng sẽ giúp ích cho cuộc điều tra. Julia nói với cảnh sát rằng vào thời điểm Corey bị sát hại, cô có làm việc với một cậu thiếu niên 17 tuổi tên là Robert Denney, và cô tin rằng cậu bé này có liên quan đến vụ án.

Sau khi nghe người phụ nữ nhắc đến cái tên Robert Denney, cảnh sát nhớ rằng họ đã từng nói chuyện với cậu bé ấy vào thời điểm vụ án xảy ra. Khi đó, cậu ta sống trong khu hộ đối diện với căn hộ của Corey. Cậu bé nói rằng cậu ấy không quen biết Corey, và theo quan sát thì trên người cậu bé cũng không có vết thương nào do chống cự với ai đó. Chính vì thế, cảnh sát đã không liệt kê cậu vào trong danh sách những nghi phạm của vụ án.

Thế nhưng, theo lời Julia thuật lại, trong một lần gia đình Robert ở quê có người mất, cậu bé có nhờ cô đến giúp đỡ đóng gói hành lý. Trong lúc hai cô cháu nói chuyện, Robert có tiết lộ rằng cậu đang thầm thương trộm nhớ chị gái ở khu nhà đối diện. Thậm chí, cậu bé còn chỉ nhà “người thương” cho Julia biết. Thế nhưng, vào thời điểm xảy ra án mạng, Julia không hề hay biết nạn nhân là ai cũng như không quan tâm nhà nạn nhân ở đâu. Mãi đến khi cảnh sát treo thưởng với hình ảnh trên tờ thông báo, Julia mới hoảng hốt nhận ra rằng, thì ra căn hộ của Corey chính là căn hộ mà cậu bé Robert chỉ cho mình…

(Còn tiếp…)

---------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Si mê chị hàng xóm, thanh niên 17 tuổi “làm liều” giữa đêm vào 13h ngày 25/6/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Si mê chị hàng xóm, thanh niên 17 tuổi “làm liều” giữa đêm: Bí mật bên cửa sổ

Không thấy nữ sinh đi làm, một đồng nghiệp của cô đã lo lắng, chủ động đến nhà hỏi thăm. Tuy nhiên, dù gọi cửa thế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Si mê chị hàng xóm, thanh niên 17 tuổi “làm liều” giữa đêm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN