Chuyên gia tâm lý xinh đẹp bị chồng cuồng ghen sát hại dã man ở chung cư

Sự kiện: Tin pháp luật

Trước khi bị sát hại, người vợ biết rằng chồng cô đã có ý định giết cô từ lâu nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái chết kinh hoàng.

Alexandra Mursalova và Rustam Mursalov lúc còn mặn nồng.

Alexandra Mursalova và Rustam Mursalov lúc còn mặn nồng.

 Vụ án mạng kinh hoàng

Ngày 21/9/2021, một vụ giết người nghiêm trọng đã xảy ra tại một căn hộ chung cư ở thành phố Saint Petersburg, Nga. Nạn nhân là được xác định là Alexandra Mursalova (25 tuổi) còn nghi phạm là chồng cô - Rustam Mursalov (24 tuổi).

Sau khi gây án được khoảng 1 tiếng, Rustam đã đến đồn cảnh sát tự thú dù trước đó đã bỏ trốn. Anh ta thừa nhận đã dùng dao đâm chết vợ mình rồi ném nạn nhân từ ban công căn hộ tầng 13 xuống đất. Người này khai nhận với cảnh sát là đã lên kế hoạch giết vợ mình vì ghen tuông.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Rustam chuẩn bị một con dao và đưa hai con đến chỗ họ hàng để chúng không phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Vào tối ngày 21/9, anh ta đợi vợ mình ở căn hộ. Alexandra lúc này đang đi với một người đàn ông khác.

Một vụ xô xát xảy ra sau đó và người đàn ông đi cùng Alexandra đã rời đi. Khi chỉ còn lại 2 người, Rustam đã đâm liên tiếp vào vợ. Gã chồng máu lạnh sau đó còn ném thi thể của Alexandra từ ban công tầng 13 cùng chiếc áo khoác dính máu của cô xuống dưới. Khám nghiệm tử thi cho thấy Alexandra đã bị đâm ít nhất 10 lần vào cổ và đầu.

Người chồng bạo lực

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Rustam là một huấn luyện viên thể hình còn Alexandra là nhà tâm lý học, chuyên tư vấn về lĩnh vực giới tính và tình dục. Cô thường tư vấn trị liệu cho các khách hàng giàu có ở St Petersburg.

Cặp đôi đã chung sống với nhau 9 năm và có với nhau 2 con 7 tuổi và 2 tuổi. Mặc dù Alexandra có thể hàn gắn mối quan hệ cho nhiều cặp đôi nhưng bản thân cô lại không thể cứu vãn cuộc hôn nhân của mình vì người chồng hay ghen.

Cô thường chia sẻ các vấn đề cá nhân lên mạng xã hội, tiết lộ rằng chồng mình không thích mình làm nghề tư vấn. Cô cũng cho biết hai vợ chồng đã đi trị liệu cùng nhau nhưng không hiệu quả.

Theo thông tin điều tra của cảnh sát, trước khi chết Alexandra đã nhiều lần đề cập tới cuộc hôn nhân sóng gió của mình. Những dòng trạng thái kêu than, chán nản liên tục được cô chia sẻ trên mạng xã hội.

Chỉ một tuần trước đó, Alexandra kể rằng chồng cô đã đe dọa sẽ đâm cô và 2 con của họ. "Anh ta gõ cửa, nói rằng anh ta sẽ giết tôi và những đứa trẻ sau đó nhảy xuống", Alexandra viết. "Tôi mang các con đến một căn hộ khác sống, nhưng kể từ đó anh ta đến mỗi đêm, gõ cửa, gọi điện, đánh thức chúng tôi và dọa bọn trẻ".

Trong một bình luận, Alexandra cũng cho biết chồng cô đã có ý định giết cô từ lâu. Ở một số bài đăng khác trên mạng xã hội, cô đã viết về việc chồng ghen tị với thu nhập của mình.

Vụ án thu hút sự chú ý và quan tâm của truyền thông và dư luận Nga vì nó cho thấy hành động bạo lực gia đình nghiêm trọng. Hiện tại Rustam đã bị tạm giữ. Ủy ban Điều tra Nga xác nhận rằng vụ giết người có động cơ là "sự thù địch cá nhân" và đang tiếp tục làm rõ vụ giết người nghiêm trọng này.

----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày... trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị chồng cũ xâm hại đến mang thai, người phụ nữ nhét bé sơ sinh vào tủ suốt nửa năm

Mang thai sau khi bị chồng cũ cưỡng hiếp, người phụ nữ này vì không muốn thấy sự hiện diện của đứa trẻ ngoài ý muốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN