Chờ đón thi thể cháu, ông nội bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu khóc nức nở

Người thân bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu đang túc trực tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chờ nhận thi thể bé.

Tối 12/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã tử vong sau 2 tháng điều trị. Nguyên nhân được xác định do tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi.

Người nhà cháu bé đang túc trực tại bệnh viện để chờ nhận thi thể cháu

Người nhà cháu bé đang túc trực tại bệnh viện để chờ nhận thi thể cháu

Theo ghi nhận của PV, tối cùng ngày, người thân của cháu bé đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn làm việc với công an, kiểm sát viên và luật sư về các thủ tục giám định pháp y.

Ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé) nghẹn ngào nói, khi nhận tin cháu gái không qua khỏi, bản thân ông rất buồn và đau khổ. Ông nội cháu bé nhiều lần nói thương tiếc cháu nhưng không biết phải làm sao để cứu được cháu.

Trong cuộc trò chuyện với PV, ông nội cháu bé không kìm nén được cảm xúc, bật khóc nức nở. Theo ông Chức, gia đình ông vẫn bày tỏ nguyện vọng bệnh viện trong quá trình mổ pháp y có thể lấy đinh ra khỏi thi thể cháu.

“Vậy là cháu đi thật rồi, cháu không còn ở lại với gia đình chúng tôi nữa. Khổ thân con bé con sau bao ngày chống chọi với bệnh tật mà vẫn không qua khỏi”, ông Chức nức nở nói.

Ông Đỗ Hữu Chức (ông nội) cháu bé chia sẻ

Ông Đỗ Hữu Chức (ông nội) cháu bé chia sẻ

Chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác cháu bé) cho hay, khi biết tin bé qua đời, chị rụng rời chân tay. Hai tháng qua, gia đình chị vẫn hi vọng cháu bé mạnh mẽ vượt qua như những lần thập tử nhất sinh trước.

"Cháu đã rất kiên cường, cố gắng khi có những cử động, tiến triển tốt. Chúng tôi đã hi vọng nhiều, còn nước còn tát. Nhưng đến cùng, cháu đau đớn quá không thể vượt qua, gia đình tôi ai cũng thương cháu", chị Huyền Anh bật khóc nói.

Chị Huyền Anh cho hay, chị mong cháu bé ra đi thanh thản, không còn oan ức và pháp luật minh bạch sẽ đòi lại quyền lợi cho bé. Sau khi mổ pháp y, cháu bé sẽ được đưa về nhà ở Thạch Thất và hoả thiêu tại Ba Vì.

Bố và bác của cháu bé tại bệnh viện

Bố và bác của cháu bé tại bệnh viện

Trước đó, chiều 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận cháu Đ.N.A nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. 

Bệnh nhi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã thông tin tới cho Công an huyện Thạch Thất.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, là thợ mộc, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Huyên là nghi phạm chính trong vụ án bé Đ.N.A (3 tuổi) bị bạo hành dẫn đến nguy kịch.

Tháng 9/2021, sau khi li hôn chồng, N.T.L (27 tuổi) mang theo bé Đ.N.A đến sống cùng Huyên tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Sau đó, bé 4 lần liên tiếp phải nhập viện vì nuốt đinh vít, ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến đau lòng vụ bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu

Sau gần 2 tháng được các bác sĩ điều trị, chăm sóc tích cực nhưng do tổn thương quá nặng, bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã không qua khỏi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN