Nữ sinh viên bị “yêu râu xanh” giở trò trong bãi gửi xe: Thi thể ở khe núi

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Thấy nữ sinh xinh đẹp đi một mình, tên tội phạm khét tiếng nảy ra ý đồ xấu. Hắn muốn xâm hại cô ngay tại bãi gửi xe, nhưng sau đó đã đổi ý và mang cô sang tận một bang khác...

Bản tin về Alfonso Rodriguez bị bắt giữ được phát sóng trên sóng truyền hình

Bản tin về Alfonso Rodriguez bị bắt giữ được phát sóng trên sóng truyền hình

Quá khứ đen tối của kẻ tình nghi

Với lý lịch không mấy trong sạch kèm một danh sách dài những tiền án tiền sự liên quan đến việc quấy rối phụ nữ, Alfonso Rodriguez là một gã tội phạm khét tiếng, quen mặt với cảnh sát bang Minnesota. Tính đến thời điểm Dru bị mất tích, Alfonso cũng mới chỉ ra tù được 6 tháng. Hắn ta dường như chẳng xa lạ gì với cuộc sống ngục tù. 

Sinh ra trong một gia đình đông anh em với bố mẹ là người di cư, Alfonso đã trải qua một tuổi thơ vô cùng cơ cực. Theo điều tra của cảnh sát, để thoát nghèo, gia đình Alfonso đã phải di cư tận 15 lần, khiến những đứa trẻ không được học hành tử tế. 

Về phần Alfonso, đến năm lớp 9, do không thể theo kịp bạn bè cùng lớp, hắn đã quyết định bỏ học, làm lao động chân tay cho một công ty sản xuất đường cát. Bên cạnh đó, một nguồn tin cũng cho biết, ở độ tuổi mới lớn, Alfonso đã bắt đầu sử dụng các loại thuốc gây nghiện như cần sa và thường xuyên bị những phụ nữ lớn tuổi quấy rối tình dục. Từ đó, trong lòng hắn luôn mang một mối thù ghét sâu đậm với phụ nữ.

Với tổn thương tâm lý từ thời niên thiếu, bước qua tuổi 20, Alfonso sớm bộc lộ những hành vi biến thái liên quan đến phụ nữ và tình dục. Vào tháng 10 năm 1974, hắn ngỏ lời với một người phụ nữ cho cô đi quá giang về nhà. Thế nhưng, thay vì chở cô về Crookston, hắn đã đưa người phụ nữ này đến một nơi hoang vắng, dí dao vào cổ cô và thực hiện hành vi đồi bại.

Ở Bắc Dakota, nơi nữ sinh Dru Sjodin đang sinh sống, chẳng ai có mức độ phạm tội hiếp dâm cao như Alfonso Rodriguez. Do đó, việc hắn đột nhiên xuất hiện ở phố Grand Forks sau 23 năm ngồi tù quả là mối hiểm nguy tiềm ẩn với cộng đồng nơi đây. Mặc dù tung tích Dru vẫn là một ẩn số, cảnh sát tin chắc rằng Alfonso có liên quan đến vụ bắt cóc nữ sinh. Các nhà điều tra đã tìm đến nói chuyện với anh ta. Nhờ vậy, họ đã thu được những bằng chứng giá trị, buộc tội kẻ sát nhân ra ngoài ánh sáng.

Kết án cho kẻ thủ ác

Gia đình nữ sinh Dru Sjodin lên tiếng cảm ơn nỗ lực của chính phủ và cộng đồng

Gia đình nữ sinh Dru Sjodin lên tiếng cảm ơn nỗ lực của chính phủ và cộng đồng

Trong buổi thẩm vấn, khi Alfonso được cảnh sát hỏi về lý do hắn có mặt tại bãi gửi xe Trung tâm Thương mại Columbia vào ngày 22 tháng 11, hắn ta khai rằng mình đến đó để xem phim. Bộ phim hắn xem tên là “Ngày xửa ngày xưa”, được hãng phim Mexico sản xuất. Tuy nhiên, chẳng khó gì để các nhà điều tra biết rằng đó là một lời nói dối. 

Liên lạc đến rạp chiếu phim tại trung tâm mua sắm, các nhân viên tại rạp khẳng định rằng vào ngày hôm đó, bộ phim đã không được công chiếu. Đúng hơn, không một rạp phim nào tại phố Grand Forks chiếu bộ phim đó. Ngoài ra, dựa theo danh sách khách ngồi tại rạp, tên của Alfonso cũng không được tìm thấy.

Dù đã bị vạch trần lời nói dối trắng trợn, Alfonso nhất quyết phủ nhận mọi liên quan đến sự biến mất của Dru. Tuy nhiên, khi cảnh sát khám xét chiếc xe Mercury Sable của hắn, họ đã phát hiện một số vết máu và một con dao bỏ túi. Khi lấy DNA của các mẫu máu đi xét nghiệm, pháp y khẳng định rằng đó chính là máu của Dru. Về phần con dao, nó được cho là hoàn toàn trùng khớp với vỏ dao được tìm thấy bên cạnh chiếc xe hơi của Dru vào ngày cô mất tích.

Đến bước đường này, tên Alfonso vẫn ngoan cố giảo biện. Bởi hắn biết, cảnh sát sẽ không thể buộc tội hắn nếu họ không biết Dru đang ở đâu. 

Trong một buổi điều trần căng thẳng, hội thẩm tuyên bố Alfonso sẽ được thả tự do với số tiền bảo lãnh 5 triệu đô la. Quyết định này của toà án đã dấy lên nhiều luồng tranh cãi kịch liệt trong cộng đồng người dân Grand Forks. Họ sợ rằng, với cơ hội được trả tự do, Alfonso sẽ tiếp tục gây nên những tội ác kinh hoàng khác. Tuy nhiên, sự nhởn nhơ của tên “yêu râu xanh” đã bị chấm dứt khi 5 tháng sau, thi thể Dru Sjodin đã được tìm thấy. Xác của nữ sinh tội nghiệp được phát hiện khỏa thân từ thắt lưng trở xuống, hai tay bị trói sau lưng và nằm úp mặt xuống, vùi trong lớp tuyết dày đặc tại khe núi gần câu lạc bộ Minakwa. 

Theo khám nghiệm tử thi, Dru có dấu hiệu bị tra tấn, xâm hại tình dục dã man trước khi chết. Vết thương chí mạng khiến nữ sinh tử vong là một vết cắt sâu ở cổ, với kích thước đường dao trùng khớp với con dao mà cảnh sát tìm thấy trên xe Alfonso.

Với tang chứng vật chứng đầy đủ, Alfonso không còn đường chối cãi. Các nhà điều tra tuyên bố rằng, vì thấy nữ sinh Dru Sjodin đang đi một mình tại bãi gửi xe, Alfonso đã sáp lại gần cô để thực hiện ý đồ xấu. Tuy nhiên, nhận thấy bãi gửi xe không phải là một địa điểm phù hợp để cưỡng bức, hắn đã dùng dao đe dọa nữ sinh “thuận tình” rồi chở cô sang tận bang Minnesota để thực hiện hành vi thú tính.

Cuối cùng, vào năm 2006, Alfonso Rodriguez bị tòa án liên bang kết án tử hình. Đây cũng là án tử hình đầu tiên trong vòng một thế kỷ đổ lại tại thời điểm đó ở Bắc Dakota.

(Hết)

---------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 17/11/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh viên bị “yêu râu xanh” giở trò ở bãi gửi xe: Bí ẩn trong đoạn băng an ninh

Sau nhiều ngày tìm kiếm nữ sinh bất thành, cảnh sát xem lại đoạn băng ghi hình ở bãi gửi xe, nơi nữ sinh bị mất tích....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Nữ sinh viên bị “yêu râu xanh” giở trò trong bãi gửi xe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN