Giọt nước mắt muộn màng của kẻ cầm đầu ổ nhóm chuyên cướp xe máy đêm

Sự kiện: Tin pháp luật

Chuyên án bắt ổ nhóm thanh thiếu niên chuyên cướp xe máy vào ban đêm ở Hà Nội đã khép lại, nhưng vẫn còn đó những góc khuất mà không phải ai cũng hiểu được…

Khi gia đình không phải là tổ ấm

Trung tuần tháng 4-2022, tại địa bàn một số quận, huyện ở Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cướp xe máy trong đêm. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với công an các quận, huyện như Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoài Đức và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để rà dựng lên các ổ nhóm, đối tượng nghi vấn.

Ổ nhóm này do Nguyễn Hữu Hưng cầm đầu

Ổ nhóm này do Nguyễn Hữu Hưng cầm đầu

Giọt nước mắt muộn màng của kẻ cầm đầu ổ nhóm chuyên cướp xe máy đêm - 2

Ngày 22-4, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 7 đối tượng trong ổ nhóm trên do Nguyễn Hữu Hưng (SN 2003, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) cầm đầu. Ngồi một mình trong phòng hỏi cung, Nguyễn Hữu Hưng im lặng, khuôn mặt không cảm xúc và ánh mắt vô hồn. Sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em, Hưng là con út. Học hết kỳ I năm lớp 7, Hưng bỏ học về làm ruộng với mẹ. Gia đình nhà Hưng thuộc diện chẳng mấy khá giả, mẹ vừa làm ruộng vừa buôn bán rau ở chợ đầu mối Minh Khai. Ở nhà khoảng gần 4 năm, Hưng xin bố mẹ cho đi làm kiếm tiền. Đối tượng xin vào làm nhân viên bảo vệ tại một quán karaoke với mức lương gần 5 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, chỉ khoảng 4 tháng sau, Hưng nghỉ việc về đi chợ với mẹ. Thương con, mỗi ngày đi chợ về, mẹ Hưng cũng dúi cho con 100.000 - 200.000 đồng. Nghĩ là để cho con có tiền tiêu, nhưng số tiền này đã dẫn Hưng tới những quán game để rồi đưa tới hành vi phạm tội sau này. Hưng nói: “Nhà chỉ có mẹ là quan tâm tới cháu thôi, còn bố thì không. Bố ghét cháu vì cháu lỳ và bướng. Cháu cứ ngồi ở quán game, thích thì về, không thích thì ở lại. Ở đây người ta phục vụ mỳ tôm, bánh mỳ nên không sợ đói, chỉ sợ không có tiền…”.

Khác với Hưng, Lê Quang Việt (SN 2006, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) sống với bố sau khi hạnh phúc gia đình tan vỡ. Bình thường đã không được bố quan tâm, đến cuối năm 2021, bố của Việt đi bước nữa. “Cháu ít khi nói chuyện với mẹ kế và bố. Cháu thấy ở ngoài còn vui hơn. Ở quán game cháu có anh em, bạn bè, giống như người thân vậy…” - Lê Quang Việt lý nhí đáp khi được hỏi về lý do ngồi lỳ ở quán game mà không về nhà.

Trung tá Lê Minh Hải - Đội trưởng Đội điều tra trọng án (Phòng CSHS, CATP Hà Nội) cho biết: “Tất cả nhóm thanh thiếu niên này đều lớn lên trong gia đình không hoàn hảo. Có thể vì không được cha mẹ quan tâm, chăm sóc, cũng có thể bố mẹ đã ly hôn, con cái chia lìa, dẫn tới việc chúng có cái nhìn khác về cuộc sống. Cộng thêm sự thiếu hiểu biết về pháp luật nên mới xảy ra những sự việc đáng tiếc sau này”.

Không có tiền thì đi cướp

Tiền tiêu rồi cũng hết, lại không muốn trở về nhà khi mà gia đình coi sự có mặt của những đứa trẻ này là phiền phức, thừa thãi, chúng liền rủ nhau làm liều. “Con mồi” mà ổ nhóm thanh thiếu niên này nhắm tới là những thanh niên điều khiển xe máy một mình. Khi phát hiện được mục tiêu, các đối tượng áp sát, chặn đầu, tấn công hoặc đe dọa bằng hung khí khiến nạn nhân sợ hãi, sau đó cướp xe máy phóng đi. Sau mỗi phi vụ, chúng lại gặp nhau ở quán game. Hưng là kẻ chủ mưu, cũng là người tìm cách tiêu thụ những chiếc xe cướp được. Đối tượng lên mạng xã hội, đăng vào các hội nhóm mua xe máy không giấy tờ…

Nguyễn Thanh Hà (tức Hà “bé”, SN 1998, trú tại xã Hồng Chân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) làm nghề sửa chữa xe máy. Khi đọc được dòng rao bán xe của Hưng đã liên hệ để mua lại dù biết rõ những chiếc xe không giấy tờ thì đều có nguồn gốc bất minh. Nhưng tiền lãi sẽ cao hơn nên Hà “bé” vẫn tặc lưỡi. Cả 4 chiếc xe trong 4 phi vụ trót lọt của nhóm Nguyễn Hữu Hưng đều được Hà “bé” tiêu thụ. Tinh vi hơn, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Hà đã tháo dỡ toàn bộ những chiếc xe này rồi bán linh kiện cho Trần Hữu Đạt (SN 1990, trú tại phường Lộc Vượng, tỉnh Nam Định, hiện đang ở tại số 15 ngách 31/40, phố Lụa, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội). Cơ quan công an đã bóc gỡ cả đường dây, đồng thời tạm giữ 75 chiếc xe máy từ nơi ở của Đạt để xác minh, làm rõ, bởi những chiếc xe này đều không có giấy tờ mua bán rõ ràng.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thu giữ thêm 75 chiếc xe từ nơi cư trú của Đạt để xác minh, làm rõ

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thu giữ thêm 75 chiếc xe từ nơi cư trú của Đạt để xác minh, làm rõ

Lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh

Trung tá Hoàng Thế Hiển - Phó Đội trưởng Đội Điều tra trọng án cho biết, ngay khi nhận được thông tin sau khi xảy ra 2 vụ cướp ngày 12 và 14-4 trên địa bàn quận Cầu Giấy và huyện Hoài Đức, đơn vị đã tập trung phối hợp điều tra. Đến ngày 21-4, thêm 2 vụ cướp xe máy với thủ đoạn tương tự đã xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. “Chúng tôi nhận định các vụ án này đều do một ổ nhóm gây ra nên tiến hành rà soát các đối tượng là thanh thiếu niên thường xuyên bỏ nhà…” - Trung tá Hoàng Thế Hiển nói thêm.

Từ đặc điểm nhận dạng của các bị hại và công tác vận động, phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự đã dựng lên một đối tượng nghi vấn, sau đó được xác định đó chính là Nguyễn Hữu Hưng. Cơ quan công an cũng đã cho các nạn nhân nhận dạng đối tượng và từ đây, nhóm cướp thanh thiếu niên đã bị đưa ra ánh sáng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án phát hiện Hưng cùng 3 đối tượng khác trong nhóm đang lẩn trốn ở nhà bà nội của Hưng tại TP Hòa Bình. Ngay trong sáng 22-4, một tổ công tác gồm Phòng CSHS, CAQ Nam Từ Liêm, Cầu Giấy do Thượng tá Đặng Việt Quảng - Phó trưởng Phòng CSHS dẫn đầu đã lên đường và bắt giữ được các đối tượng khi chúng đang chơi bi-a. Khai thác nóng tại chỗ, Hưng cùng đồng bọn khai nhận, các đối tượng còn lại khả năng đang chơi game trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Lập tức một tổ công tác khác do Thượng tá Lê Khắc Sơn - Phó trưởng Phòng CSHS dẫn đầu đã rà quét toàn bộ các quán game, bắt giữ 3 đối tượng còn lại tại quán game trên phố Ngọa Long, quận Bắc Từ Liêm.

Theo Trung tá Hoàng Thế Hiển, khó khăn khi điều tra chuyên án này chính là các vụ việc đều xảy ra ban đêm, không có nhân chứng, hiện trường gây án cũng không còn. Đặc biệt nạn nhân bị tấn công bất ngờ nên không có nhiều thông tin về các đối tượng gây án. Thêm vào đó, địa bàn gây án của các đối tượng khá rộng, không tập trung ở một khu vực cụ thể nên cũng gây ra những khó khăn trong việc điều tra, khám phá án. Mặt khác, ổ nhóm thanh thiếu niên này đều bỏ học, bỏ nhà đi lang thang, thậm chí bố mẹ còn không biết con mình đi đâu, nên quá trình xác minh gặp nhiều cản trở. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ với lực lượng dày dạn kinh nghiệm, chuyên án đã được khám phá thành công.

Nguyễn Hữu Hưng trong phút cuối cùng trước khi đưa vào tạm giữ tại Trại tạm giam số 1 - CATP Hà Nội đã bật khóc. Những giọt nước mắt ân hận đã quá muộn và đây là bài học cảnh tỉnh cho các gia đình, hãy quan tâm đến con cái trước khi xảy ra những sự việc đau lòng tương tự.

Khó khăn khi điều tra chuyên án này chính là các vụ việc đều xảy ra ban đêm, không có nhân chứng, hiện trường gây án cũng không còn. Đặc biệt, nạn nhân bị tấn công bất ngờ nên không có nhiều thông tin về các đối tượng gây án. Thêm vào đó, địa bàn gây án của các đối tượng khá rộng, không tập trung ở một khu vực cụ thể nên cũng gây ra những khó khăn trong việc điều tra, khám phá án. Mặt khác, ổ nhóm thanh thiếu niên này đều bỏ học, bỏ nhà đi lang thang, thậm chí bố mẹ còn không biết con mình đi đâu, nên quá trình xác minh gặp nhiều cản trở. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ với lực lượng dày dạn kinh nghiệm, chuyên án đã được khám phá thành công.

Nguồn: [Link nguồn]

Sự trượt dốc của những tên cướp nhí

Vì đam mê game, lấy quán games làm nhà mà một nhóm “choai choai” trở thành những tên cướp hết sức hung hãn và liều lĩnh. Với các cán bộ điều tra, vừa thở phào vì tóm được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy An ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN