Cái chết của nữ y tá xinh đẹp có 12 người yêu cũ: Người đàn ông bí ẩn

Sự kiện: Tin nóng

Vài giờ sau khi ăn tối với bạn trai cũ, nữ y tá được tìm thấy đã chết trong vũng máu trên giường tại căn hộ của mình.

Ngay từ đầu, cảnh sát đã tin rằng vụ sát hại nữ y tá Lynne Knight là do mâu thuẫn cá nhân và hung thủ có quen biết với cô. Từ nhiều manh mối có được, nghi phạm cũng đã nhanh chóng được xác định sau đó. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực điều tra, cơ quan chức năng vẫn mất tới hơn 3 thập kỷ mới có thể đưa được kẻ giết người ra trước công lý.

Bữa tối cuối cùng

Lynne Knight, 28 tuổi được những người xung quanh nhận xét là một cô gái xinh đẹp, năng động, sôi nổi, vui tính, hướng ngoại và rất có sức hút với người khác giới.

Cô gái 28 tuổi đã chuyển đến California (Mỹ) từ quê nhà ở Canada ngay sau khi kết thúc khóa điều dưỡng và nhanh chóng hòa nhập với lối sống khác biệt.

Nạn nhân Lynne Knight.

Nạn nhân Lynne Knight.

Lynne đã dành cả đời mình để chăm sóc, giúp đỡ các em nhỏ khi làm việc tại khoa sơ sinh của bệnh viện. Khi không phải đi làm, Lynne thường ở tham gia các hoạt động ngoài trời. Cô biết chơi nhiều môn thể thao, từ lặn biển, chạy marathon hay quần vợt.

Những người quen biết Lynne nói rằng cô khá vui vẻ, thoải mái khi tiếp xúc với đàn ông và có khá nhiều bạn là nam giới.

Vào mùa hè năm 1979, Lynne tham gia một câu lạc bộ trượt tuyết trong khu vực. Tại đây, cô gặp Richard Frank, 32 tuổi, người nhanh chóng bị thu hút bởi sự hòa đồng và hấp dẫn của Lynne. Nhưng khi cặp đôi bắt đầu nhen nhóm tình cảm với nhau thì tai họa ập tới.

Vào tối ngày 29/8/1979, Lynne mời bạn trai cũ Joe đến ăn tối. Cả hai dùng bữa và uống chút rượu trước khi Joe rời căn hộ vào khoảng 23h30 và Lynne đi ngủ.

Nhưng rồi chỉ vài giờ sau đó, Lynne Knight được tìm thấy nằm trên giường trong vũng máu tại ngôi nhà thuê ở đại lộ Anza, Torrance, California.

Người đàn ông bí ẩn

Nữ y tá bị đâm hơn 15 nhát, có vết cắt sâu trên cổ. Cảnh sát xác định những vết thương do một loại hung khí tự chế gây ra.

Hung khí này được phát hiện gần thi thể, làm từ dây và hai thanh gỗ trông như được cưa ra khỏi cán chổi và mài nhẵn. Cảnh sát nhận định án mạng đã được lên kế hoạch từ trước.

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó xác định Lynne chết vì những vết đâm. Giám định y khoa đã tìm thấy hai mẫu tinh dịch khác nhau trong cơ thể cô, nhưng thời đó không có công nghệ ADN để xác định mẫu đó thuộc về ai.

Vài ngày trước khi bị sát hại, Lynne lên kế hoạch trở về Canada để làm phù dâu trong đám cưới của em gái. Nhưng cô mãi mãi không thể thực hiện được điều này.

Các điều tra viên tìm thấy thiệp mời đám cưới bị vò nát trong thùng rác tại căn hộ của cô. Cảnh sát cho biết lúc đó họ cảm thấy điều này không bình thường.

Một nhân chứng sống gần đó khai rằng nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng trước khi nhìn thấy người đàn ông cao, gầy với mái tóc xoăn rời khỏi căn hộ của Lynne cùng chiếc túi nhỏ.

Cảnh sát tin rằng vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân, bởi nghi phạm chỉ lấy ví, chìa khóa và một món đồ trang sức của Lynne. Họ tìm thấy móc cài bị gãy và mặt dây chuyền, còn sợi dây chuyền đã biến mất. Cảnh sát khẳng định nghi phạm biết nạn nhân.

Cảnh sát bắt đầu điều tra những người đàn ông có liên quan đến Lynne, bắt đầu từ người bạn trai cũ mà cô đã ăn tối cùng vào đêm cô bị giết.

(Còn nữa)

----------------------------

Mời độc giả theo dõi kì tiếp theo của tuyến bài Cái chết của nữ y tá xinh đẹp có 12 người yêu cũ vào lúc 4h ngày 30/11 trên mục Pháp Luật

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của gã đàn ông muốn có cả vợ lẫn nhân tình: Cái chết bị dàn dựng

Người đàn ông này vừa muốn ở bên nhân tình nhưng cũng không muốn ly hôn vì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN