Tội ác của gã đàn ông muốn có cả vợ lẫn nhân tình: Cái chết bị dàn dựng

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Người đàn ông này vừa muốn ở bên nhân tình nhưng cũng không muốn ly hôn vì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Vì thế, anh ta dàn dựng một kịch bản nhằm sát hại vợ.

Muốn sống bên tình nhân nhưng cũng không muốn ly hôn người vợ 33 năm của mình, người đàn ông này đã nghĩ ra một cách để có thể vẹn cả đôi đường. Tuy nhiên, âm mưu ấy đã nhanh chóng bị lật tẩy.

 William Guthrie phải nhận bản án chung thân cho tội danh giết vợ.

 William Guthrie phải nhận bản án chung thân cho tội danh giết vợ.

Những manh mối đáng ngờ

Cho rằng đang đi đúng hướng trong việc điều tra về cái chết của Sharon Guthrie, cảnh sát tiếp tục điều tra về chồng của nạn nhân - William Guthrie.

Vào ngày 29/4/1999, William đến phòng khám và phàn nàn về chứng mất ngủ. Bác sĩ kê cho William loại thuốc Ambien. Tuy nhiên, người đàn ông này nói rằng cả Ambien và một số loại khác anh ta đã từng uống nhưng đều không hiệu quả. Cảnh sát sau này biết được hồ sơ y tế của William cho thấy trong vòng 10 năm trở lại đây, William không hề gặp vấn đề về giấc ngủ hay được kê bất kỳ đơn thuốc nào có thuốc ngủ.

Cuối cùng, bác sĩ đồng ý kê cho William loại thuốc Temazepam dù hết sức dè dặt về tác dụng phụ của nó.  William sau đó nhận được đơn thuốc với liều lượng thấp kèm lời nhắn uống 1 viên trước khi đi ngủ.  Cuối ngày hôm đó, Sharon gọi cho bác sĩ nói rằng chồng cô đã không may làm mất thuốc và nhờ bác sĩ gọi cho tiệm thuốc khác để mua theo đơn. 

Sau cái chết của Sharon, William đã nhiều lần đưa ra lời khai xung quanh cái chết của vợ và mỗi lần các chi tiết lại thay đổi. Ban đầu, anh ta tuyên bố đã tự mình đưa vợ ra khỏi bồn tắm và sau đó gọi cấp cứu. Sau đó, William lại rằng đêm trước khi Sharon qua đời, anh ta đã thức giấc vào khoảng nửa đêm vì vợ bị mộng du.

Sáng hôm sau, William  đến nhà thờ và quay về vào 1 giờ sau đó. Lúc thì William nói đã cố gắng hồi sức cho vợ lúc lại bảo không biết hô hấp nhân tạo.

Một điểm đáng ngờ nữa là quần áo của William hoàn toàn khô ráo khi xe cứu thương tới nhà, trong khi vị mục sư kể với cảnh sát rằng đã bế vợ ra khỏi bồn tắm.

Một người quen của gia đình Guthrie cũng thấy kỳ lạ khi William tuyên bố sau cái chết của Sharon: "Chúng tôi rất hòa hợp với nhau” trong khi trước đó anh ta đã nói rằng muốn ly hôn.

Người đàn ông tham lam

Với những bằng chứng, cảnh sát bắt William về tội Giết người.  Công tố viên tin rằng người đàn ông tham lam này vừa muốn ở bên nhân tình, song cũng không muốn ly hôn vì sẽ khiến mất vị trí hiện tại. Vì thế, anh ta dàn dựng kịch bản trên. Tuy nhiên William không nhận tội.

Phiên tòa xét xử bắt đầu vào ngày 10/1/2000.  Cái chết của Sharon là một vụ giết người hay tự sát vẫn là vấn đề cốt yếu được đưa ra.

Tại phiên tòa, nhân tình của William cũng được gọi tới. Người phụ nữ cho biết trong những năm qua, cả hai đã nói về việc William nếu độc thân thì họ có thể ở bên nhau. Cuối cùng, cô nhân tình đã ly hôn nhưng William thì do dự, bởi vì một cuộc ly hôn liên quan đến việc ngoại tình có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta. Mệt mỏi với việc phải lén lút, tháng 1/1999, cô nhân tình nói rằng đã đến lúc gặp gỡ những người khác và chủ động chia tay William. Nhưng cô vẫn để ngỏ khả năng rằng nếu William rời bỏ Sharon, họ có thể quay lại. Một tuần sau đám tang của Sharon, William cố gắng kết nối lại với nhân tình nhưng cô từ chối.

Các bác sĩ cũng ra làm chứng. Họ nói rằng Sharon không có tiền sử bệnh tâm thần, trầm cảm, bệnh thể chất nghiêm trọng hoặc có ý định tự tử. 

Luật sư của William nói rằng rất có thể biết việc chồng không chung thủy và đang có kế hoạch ly hôn đã khiến Sharon tự sát vì buồn chán. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng xác nhận Sharon biết rõ từ lâu và đã quen với điều này. Ngoài ra, Sharon rất hào hứng trước đám cưới sắp diễn ra của con gái. Với tính cách và ý thức về cân nặng của mình, cô sẽ không muốn bị phát hiện trong tình trạng khỏa thân. Ngoài ra, chuyên gia cũng đưa ra con số chưa đến 2% phụ nữ tự sát bằng cách chết đuối trong bồn tắm và họ thường nằm ngửa trong nước như thể đang ngủ.

Theo cáo buộc, ngày 14/5/1999, William pha thuốc Temazepam vào cốc sữa chocolate - đồ uống mà vợ rất thích - rồi mang vào giường. Sau khi Sharon bất tỉnh vì tác dụng của thuốc an thần, William đưa vợ vào bồn tắm, xả nước rồi tới nhà thờ. Theo kế hoạch, ông trở về nhà vào thời gian như mọi ngày, đưa Sharon ra khỏi bồn, thay quần áo rồi gọi xe cấp cứu.

Sau hai tuần xét xử và năm giờ cân nhắc, bồi thẩm đoàn đã kết luận William Guthrie phạm tội giết người ở cấp độ một. Người đàn ông này bị kết án tù chung thân không ân xá. Năm 2011, William chết trong tù ở tuổi 66.

(Hết)

----------------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Kỳ án thế giới vào 4h00 ngày 29/11 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của gã đàn ông muốn có cả vợ lẫn nhân tình: Người vợ xấu xí

Trong nhiều năm trước khi vợ qua đời, người đàn ông này luôn miệng nói rất ghét vợ, chê cô béo và xấu xí đến mức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Caselaw) ([Tên nguồn])
Tội ác của gã đàn ông muốn có cả vợ lẫn nhân tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN