Nữ y tá bị 2 tên trộm sát hại, cưỡng bức: Lời khai khiếp sợ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Khi hai gã thanh niên nhìn thấy nữ chủ nhà trong chiếc váy ngủ, cuộc đột nhập với ý định ban đầu là ăn trộm đã trở nên đen tối.

Rhoderie Estrada luôn nói rằng mình là người phụ nữ may mắn khi có một gia đình hạnh phúc và một công việc mà cô yêu thích. Tuy nhiên, tất cả những điều tốt đẹp ấy đã kết thúc trong bi kịch khủng khiếp khi bị 2 kẻ đột nhập vào nhà. Mục đích ban đầu của chúng chỉ là ăn trộm nhưng sau đó, chúng lại quyết định gây ra một tội ác khủng khiếp. 

Nạn nhân Rhoderie Estrada bên chồng và các con.

Nạn nhân Rhoderie Estrada bên chồng và các con.

Lời khai khiếp sợ

Sau khi bị bắt giữ, hai nghi phạm sát hại nạn nhân Rhoderie Estrada là Yostin Murillo (22 tuổi) và David Beak (23 tuổi) đều bị buộc tội giết người cấp độ 1. Tại phiên tòa diễn ra hồi giữa năm 2021, công tố viên cáo buộc 2 gã thanh niên đã đột nhập vào nhà của Rhoderie, đánh đập cô đến chết và tấn công tình dục nạn nhân.

Tuy nhiên cả Yostin và David đều không nhận tội. Yostin khăng khăng rằng hắn đánh Rhoderie bằng xà beng nhưng không tấn công tình dục cô. Yostin cho biết đã rời khỏi phòng sau khi tấn công nạn nhân và khi quay trở lại đã thấy Rhoderie bị cởi quần áo.

Trong khi đó, David lại khẳng định hắn không hề giết Rhoderie nhưng thừa nhận đã cố gắng quan hệ tình dục với cô sau khi cô đã chết. Lời khai này đã khiến nhiều người khiếp sợ. Ngoài ra, nó cũng mâu thuẫn với câu chuyện mà hắn kể khi mới bị bắt. Trước đó, David nói rằng không biết nạn nhân đã chết hay còn sống vào thời điểm tấn công tình dục cô.

Cả hai bị cáo đều cố gắng biện hộ rằng việc đánh đập Rhoderie là do hoảng loạn khi đột ngột bị nữ chủ nhà bắt gặp khi đang đi quanh các phòng để ăn trộm.

Bên công tố cho biết câu chuyện của Yostin và David có nhiều mâu thuẫn khi cả 2 cố gắng đổ lỗi cho nhau.

Nỗi đau không nguôi

Phiên tòa xét xử Yostin Murillo và David Beak kéo dài 7 tuần. Sau 5 ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết của mình. Theo bồi thẩm đoàn, cả hai bị cáo đều tích cực tham gia vào vụ giết người. Ngoài ra, khi các bị cáo nhìn thấy nạn nhân Rhoderie trong chiếc váy ngủ, cuộc đột nhập với ý định ban đầu là ăn trộm đã trở nên đen tối.

Vào tháng 8, Yostin và David bị kết tội giết người cấp độ 1 và tội tấn công tình dục. Chúng buộc phải nhận mức án tù chung thân với thời hạn có thể được ân xá là 25 năm.

Yostin và David sau đó được phép nói lời sau cùng trước khi bị tuyên án. Yostin đưa ra lời xin lỗi ngắn gọn về những đau khổ mà hắn đã gây ra cho gia đình nạn nhân trong khi tên đồng phạm David không nói gì.

Gerald Aquintey đã rất khó khăn khi phải trực tiếp đối mặt với 2 kẻ đã giết vợ mình. Anh nói trong nghẹn ngào: “Tôi không thể nhớ khuôn mặt duyên dáng của vợ mình nữa bởi vì điều duy nhất tôi nhìn thấy là khuôn mặt vô hồn và biến dạng của cô ấy. Tại sao các người lại làm điều như vậy? Tại sao các người không thể rời đi khi biết có người ở trong nhà? Tại sao các người phải giết cô ấy một cách dã man như vậy?”.

Nhiều năm sau, nỗi đau mà gia đình Rhoderie đã phải gánh chịu trước cái chết của cô vẫn chưa thể nguôi ngoai. Gerald thường xuyên tự trách mình và xin lỗi các con vì đã không thể bảo vệ vợ.

Trong khi đó, con gái lớn của Rhoderie đã phải chịu đựng chứng trầm cảm và rối loạn stress sau sang chấn sau cái chết của mẹ. Cô bé liên tục có cảm giác lo sợ ai đó sắp đột nhập vào nhà mình. Cô con gái thứ 2 mới 13 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ án mạng thì luôn tự hành hạ mình vì đã đi ngủ vào đêm hôm đó mà chưa kịp nói "Con yêu mẹ".

(Hết)

-----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 18/11/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ y tá bị 2 tên trộm sát hại, cưỡng bức: Lộ diện

Chỉ vài ngày sau vụ giết người man rợ, cơ quan chức năng đã xác định được 2 nghi phạm là 2 gã thanh niên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Globalnews, Torontosun) ([Tên nguồn])
Nữ y tá bị 2 tên trộm sát hại, cưỡng bức Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN