Cái chết của cô vợ trẻ ngoại tình với trai “hư”: Hiện trường bất thường

Sau khi phân tích, cảnh sát tin rằng cái chết của nạn nhân không phải do tai nạn xe hơi thông thường. Hung thủ tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Khi Jonathan Nyce phá sản, anh cứ nghĩ rằng người vợ trẻ Michelle Rivera Nyce sẽ luôn ở bên mình. Nhưng thực tế lại khác xa, Michelle muốn rời khỏi cuộc hôn nhân này. Không ai rõ lý do của cô, vì sợ trở lại cuộc sống nghèo khổ, vì sự hấp dẫn của người tình trẻ tuổi hay vì cuộc sống không hạnh phúc với chồng. Nhưng dù có là gì thì cô cũng bị giết chết trước khi có cơ hội thực hiện dự định của mình. Cái chết của Michelle Nyce được đánh giá là vụ án mạng đầy kịch tính, bắt đầu từ câu chuyện tình ngỡ như cổ tích nhưng lại có kết cục đầy bi thảm.

Nạn nhân Michelle Rivera Nyce và người tình của cô - Miguel DeJesus.

Nạn nhân Michelle Rivera Nyce và người tình của cô - Miguel DeJesus.

Cái chết đáng ngờ

Vào sáng ngày 16/1/2004, sau cơn bão tuyết lớn ở Hopewell Township, New Jersey, một lái xe tải khi đi trên đường đã nhìn thấy chiếc Toyota Land Cruiser 1997 màu xanh lá cây trên bờ một con sông cạn, động cơ của nó vẫn đang chạy.

Thấy kỳ lạ, anh tiến lại gần thì hoảng hốt phát hiện ra một phụ nữ bất tỉnh sau tay lái. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ xác định nạn nhân đã chết từ nhiều tiếng trước đó. Cô là Michelle Rivera Nyce. Hiện trường cách ngôi biệt thự của gia đình cô chưa đầy 1,6 km.

Nhìn qua, đây có vẻ là một vụ tai nạn do trơn trượt khiến chiếc xe bị trượt khỏi đường chính. Tuy nhiên, sau khi xem xét hiện trường, cảnh sát đã nhận thấy một số điểm khả nghi.

Hiện trường có nhiều dấu giày của nam giới từ vị trí ghế phụ cạnh tài xế ra đến tận con đường chính, chứng tỏ có người đã sống sót và rời đi. Ngoài ra, Michelle có vóc dáng nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn, trong khi ghế lái được chỉnh hết cỡ về phía sau.

Bên ngoài chiếc xe có vết máu, còn vết máu để lại trên ghế lái không phù hợp với vụ tai nạn xe hơi. Ngoài ra, dù Michelle ngồi ở ghế lái xe nhưng chỉ đi tất và đôi tất bị bẩn, chứng tỏ vào thời điểm trước vụ tai nạn, cô có thể đã di chuyển mà không mang giày.

Qua giải phẫu, chuyên gia xác định Michelle chịu nhiều vết thương ở phần sọ, nhiều khả năng là do bị đánh đập chứ không phải do tai nạn xe hơi. Trên tay Michelle có nhiều vết cắt và bầm tím, chứng tỏ đã có cuộc vật lộn trước khi chết. Như vậy, có thể Michelle đã chết ở một nơi khác. Từ đó, cảnh sát tin rằng đây không phải vụ tai nạn thông thường, đó chỉ là cách mà hung thủ tạo hiện trường giả.

Lời nói dối của người vợ

Vào đêm xảy ra vụ việc, Michelle được xác định đã làm ca tối tại quầy mỹ phẩm của siêu thị địa phương. Sau khi tan ca vào khoảng 22h, cô báo với chồng việc đi uống nước với bạn gái.

Tuy nhiên, cuộc điều tra của cảnh sát sau đó cho thấy nạn nhân đã nói dối. Chủ một nhà nghỉ cho biết, Michelle đã thuê phòng tại đây cùng một người đàn ông. Sau quá trình tìm kiếm, cảnh sát cũng biết được danh tính người này, đó không ai khác chính là Miguel DeJesus - người tình của cô, người mà cô đã hứa với chồng rằng sẽ cắt đứt quan hệ.

Khi được cảnh sát phỏng vấn, Miguel thừa nhận đã quan hệ với Michelle vào đêm xảy ra án mạng, nhưng một mực khẳng định không biết gì về cái chết. Lời khai này được củng cố sau khi cảnh sát xác nhận Miguel đã về nhà vào khoảng nửa đêm, sau khi rời nhà nghỉ. Ngoài ra, Miguel cũng cung cấp cho cảnh sát thông tin rằng Michelle đã lên kế hoạch ly dị với chồng.

Điều tra về đời tư của nhà Nyce, cảnh sát phát hiện, trái với vẻ bề ngoài sang trọng, cặp đôi đang trong tình trạng kiệt quệ. Công ty của Jonathan Nyce đang gặp khó khăn về tài chính vì một loại thuốc điều trị mà công ty đang phát triển không thành công. Jonathan đã rao bán ngôi nhà của gia đình với giá 1,6 triệu USD cách đây 3 tháng. Michelle sau đó nhận một công việc bán mỹ phẩm tại siêu thị địa phương.

Ngoài ra, các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng Michelle có động cơ khác để từ bỏ cuộc hôn nhân của mình. Jonathan là người nghiện rượu, có tính kiểm soát và ghen tuông.

Khi bị thẩm vấn, Jonathan một mực phủ nhận liên quan đến cái chết của vợ và cáo buộc hung thủ là người tình của cô.

Sau khi xin được lệnh khám xét, cảnh sát lập tức kiểm tra nơi ở của gia đình Nyce với hy vọng có thể tìm ra manh mối.

(Còn nữa)

-------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 23/8/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của cô vợ trẻ ngoại tình với trai “hư”: Cuộc tình sai trái

Tuy người tình là một kẻ đào hoa, vô trách nhiệm, một tên lừa đảo nhưng người phụ nữ này vẫn bị anh ta hấp dẫn....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Forensic Files Now, Philadelphia Inquirer) ([Tên nguồn])
Cái chết của cô vợ trẻ ngoại tình với trai “hư” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN