Đòn trả thù của gã đàn ông bị bạn và vợ “cắm sừng”: Sự thật muộn màng

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Với bằng chứng mới, công tố viên cáo buộc hung thủ đã biết nạn nhân ngoại tình với vợ mình nên muốn trả thù. Do là đồng nghiệp, hắn biết rõ giờ trực của nạn nhân, cũng như biết thời điểm nào có ít người ra vào khu mỏ.

Suốt nhiều năm sau vụ mất tích và cái chết của người chồng xấu số, mỗi khi Jennifer Ruff tình cờ lái xe qua nơi chồng từng làm việc, cô lại nghĩ về anh, vì cảnh sát vẫn chưa thể làm sáng tỏ được cái chết bí ẩn ấy. Jennifer không thể hiểu nổi người nào có thể dụ được một người đàn ông to cao, khoẻ mạnh, từng là nhà vô địch đấu vật toàn bang như chồng mình ra một khu đất trống, rồi hạ sát anh bằng 5 phát súng. Cuối cùng, phải sau 15 năm sau, toàn bộ sự thật mới được đưa ra ánh sáng.

Dale Bradley phải trả giá sau hơn 1 thập kỷ giết người.

Dale Bradley phải trả giá sau hơn 1 thập kỷ giết người.

Vật chứng quan trọng

Nhận định chiếc xe Camaro đời 74 của nghi phạm Dale Bradley có thể cung cấp bằng chứng quan trọng, nhóm điều tra đã lên phương án tìm kiếm nó sau 14 năm. Họ đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức nhưng kết quả lại không như mong đợi. Ít lâu sau vụ án mạng, chiếc xe được Dale bán cho người khác, nhưng chỉ được hai năm, người chủ mới lại mang xe đi bán phế liệu.

Không từ bỏ, điều tra viên tiếp tục lục lại hồ sơ tìm manh mối mới và có phát hiện bất ngờ. 14 năm trước, trong khi khám xe của Dale, một thám tử đã cẩn thận lấy mẩu sơn xe và lưu làm vật chứng. Hy vọng phá án từ đó lại được nhen nhóm.

Nhận các mẫu vật, chuyên gia dùng kính hiển vi và xác định được các mẩu sơn này dùng loại sơn có chứa chì cromat. Biết Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Mỹ có lưu trữ mẫu sơn xe qua các thời kỳ, chuyên gia liên lạc và nhận được mẫu sơn tiêu chuẩn của loại xe Camaro đỏ cam đời 74. Kết quả đối chiếu mẫu sơn dính trên ủng nạn nhân Bryan Ruff, mẫu sơn xe của Dale, và mẫu sơn tiêu chuẩn cho thấy cả ba mẫu đều trùng khớp với nhau.

Thông qua hồ sơ điện thoại và lời khai của nhân chứng, các điều tra viên xác định Dale đã có mặt ở chòi mà Bryan đang gác vào ngày anh biến mất mặc dù hôm đó là ngày nghỉ của Dale.

Ngoài ra, vợ của Dale - Kristi cho biết sau khi thi thể của Bryan được tìm thấy vào năm 1993, Dale đã nói với cô rằng Bryan bị bắn 5 phát bằng một khẩu súng cỡ nòng 22. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa từng công bố thông tin chi tiết về khẩu súng ấy.

Đòn trả thù máu lạnh

Với tình tiết mới, Dale (38 tuổi) lập tức bị bắt vào tháng 9/2006 vì tình nghi phạm tội Bắt cóc và Giết người cấp độ I. Công tố viên cáo buộc Dale đã biết Bryan ngoại tình với vợ mình nên muốn trả thù. Do là đồng nghiệp, Dale biết giờ trực của nạn nhân, cũng như biết thời điểm nào có ít người ra vào khu mỏ.

Dale nhiều khả năng đã dùng súng uy hiếp bắt Bryan vào thùng xe. Trong lúc này, Bryan cố đạp tung cốp xe để thoát nên để lại vết sơn dưới đế ủng. Tới khu vắng vẻ, Dale bắt Bryan cởi ủng để không thể chạy đi xa trong thời tiết lạnh tới âm độ.

Sau đó, Dale bắt Bryan đến ngôi mộ nông mà hắn đã đào trước đó, bắt Bryan nằm xuống rồi bắn vào lưng và đầu anh. Xong xuôi, Dale phi tang khẩu súng trước khi trở về và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Luật sư bào chữa của Dale cho biết thân chủ của ông có tiền sử bệnh tiểu đường nặng và mắc chứng hôn mê do tiểu đường dẫn đến khả năng mất trí nhớ vào ngày hôm đó. Vì vậy, Dale không tin rằng mình đã giết bất cứ ai và nếu có thì ông cũng không nhớ.

Tuy nhiên, lập luận này lập tức bị phản bác khi mà Dale có thể nói chi tiết với cảnh sát rằng anh ta đã ở đâu và làm gì vào ngày Bryan biến mất.

Tại phiên tòa, Jennifer Ruff đã khóc khi kể về nỗi thống khổ mà mẹ con cô đã phải chịu đựng khi chồng bất ngờ mất tích. Thời điểm ấy, cô ấy đang mang thai đứa con thứ hai còn bé lớn chỉ mới 18 tháng tuổi. Sau đó là nhiều năm Jennifer sống trong đau đớn về cái chết bí ẩn của chồng.

Còn Kristi, cô vẫn luôn tự trách mình về sự ra đi của Bryan. Nếu cô và Bryan không ngoại tình thì anh sẽ không phải bỏ mạng như vậy, các con của  Bryan đã không mất bố khi còn quá nhỏ.

Cuối cùng, vào năm 2007, Dale đã đồng ý thỏa thuận nhận tội để đổi lấy tội danh Ngộ sát cấp độ II và Bắt cóc với mức án 40 năm tù. Còn với cái chết của người vợ thứ hai của Dale cho tới nay vẫn chưa có lời giải.

(Hết)

-------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 21/8/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Đòn trả thù của gã đàn ông bị bạn và vợ “cắm sừng”: Vết sơn dưới đế ủng

Được lật lại sau 14 năm bế tắc, vụ sát hại Bryan Ruff đã có tiến triển khi điều tra viên phát hiện chi tiết kỳ lạ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mylifeofcrime, Deseret News) ([Tên nguồn])
Đòn trả thù của gã đàn ông bị bạn và vợ “cắm sừng” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN