Cái chết của cô vợ trẻ ngoại tình với trai “hư”: Cuộc tình sai trái

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Tuy người tình là một kẻ đào hoa, vô trách nhiệm, một tên lừa đảo nhưng người phụ nữ này vẫn bị anh ta hấp dẫn. Cuộc tình vụng trộm cứ thế diễn ra mà người chồng giàu có của cô không hề hay biết

Khi Jonathan Nyce phá sản, anh cứ nghĩ rằng người vợ trẻ Michelle Rivera Nyce sẽ luôn ở bên mình. Nhưng thực tế lại khác xa, Michelle muốn rời khỏi cuộc hôn nhân này. Không ai rõ lý do của cô, vì sợ trở lại cuộc sống nghèo khổ, vì sự hấp dẫn của người tình trẻ tuổi hay vì cuộc sống không hạnh phúc với chồng. Nhưng dù có là gì thì cô cũng bị giết chết trước khi có cơ hội thực hiện dự định của mình. Cái chết của Michelle Nyce được đánh giá là vụ án mạng đầy kịch tính, bắt đầu từ câu chuyện tình ngỡ như cổ tích nhưng lại có kết cục đầy bi thảm.

Jonathan Nyce và vợ Michelle.

Jonathan Nyce và vợ Michelle.

Cuộc sống cổ tích

Jonathan Nyce tốt nghiệp Đại học Temple và là lấy bằng tiến sĩ sinh học phân tử Đại học East Carolina. Jonathan Nyce được nhiều người biết đến là một nhà nghiên cứu y học, bác sĩ, đồng thời là doanh nhân triệu phú trong lĩnh vực dược phẩm. Công ty dược phẩm EpiGenesis do anh thành lập đã thu hút hàng triệu USD đầu tư cho một loại thuốc điều trị hen suyễn mà Jonathan nghiên cứu và phát triển. Có thời điểm, số vốn Công ty lên tới hàng chục triệu đô la.

Năm 1989, ở tuổi 40, anh quen với cô gái 20 tuổi sinh ra và lớn lên ở Philippines tên là Michelle qua mẩu quảng cáo trên mạng. Trong lần gặp mặt đầu tiên, Jonathan đã lập tức bị ấn tượng với người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn và có nụ cười tỏa nắng này. Hai người nhanh chóng kết hôn ở Philippines. Michelle sau đó theo chồng về Mỹ định cư và bắt đầu cuộc sống ngỡ như cổ tích của mình trong một biệt thự lớn trị giá 800.000 USD thời điểm đó.

Michelle xuất thân trong một gia đình có bảy người con ở thị trấn Orion (tỉnh Bataan, Philippines). Jonathan sau này đã mô tả lại nơi vợ mình sinh ra và lớn lên khá nhếch nhác với những căn chòi "nằm chênh vênh trên những chiếc cột tre ở Vịnh Manila". Nơi đây không có điện và cũng chẳng có nhà vệ sinh.

Kết hôn với Jonathan, hàng tháng Michelle đều được chồng đưa tiền gửi về gia đình. Jonathan còn mua cho người thân của Michelle một ngôi nhà mới ở Philippines. Anh cũng rất thoải mái với gia đình vợ. Cha của Michelle thường xuyên đến thăm hai vợ chồng con gái, đôi khi ở lại nhiều tháng trời và nấu các món ăn Philippines cho gia đình con.

Sau 15 năm, cặp đôi có ba người con, một con gái và hai con trai, cuộc sống gia đình dư dả. Nhưng Michelle vẫn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó cho mình và đến năm 2002, cô đã tìm ra điều ấy, đó là Miguel DeJesus - một người đàn ông làm việc cho công ty cây xanh mà gia đình cô thường thuê đến làm vườn.

Biệt thự rộng lớn của gia đình Nyce.

Biệt thự rộng lớn của gia đình Nyce.

Cuộc gọi bất ngờ

Miguel DeJesus còn được gọi là Alexander Castaneda, từng qua lại với nhiều phụ nữ, thậm chí làm họ có thai nhưng từ chối chu cấp tiền. Anh ta cũng được biết đến là một kẻ lừa đảo. Nhưng Michelle lại tìm thấy ở Miguel những điểm khiến cô bị hấp dẫn. Cuộc tình vụng trộm cứ thế diễn ra trong bí mật.

Nhưng rồi một ngày, Jonathan nhận được cuộc gọi nặc danh. Người này cho hay anh ta và Michelle đang ngoại tình đồng thời còn dọa sẽ hủy hoại gia đình Jonathan bằng cách công khai đoạn băng nhạy cảm giữa hắn và Michelle nếu Jonathan không đưa cho hắn 500.000 USD.

Đến lúc này, trước những lời chất vấn của chồng, người phụ nữ 34 tuổi thừa nhận có quan hệ với Miguel DeJesus, 30 tuổi. Jonathan sau đó đã kiện Miguel về tội tống tiền và tòa án ra lệnh cấm Miguel đến gần Michelle. Michelle cũng hứa với chồng sẽ chấm dứt hoàn toàn với Miguel.

Tuy nhiên, lấy lời khai với cảnh sát, Miguel khẳng định mình chưa từng thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào đến nhà Nyce nói về chuyện ngoại tình và tống tiền.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. 5 tháng sau, vào rạng sáng ngày 16/1/2004, sau cơn bão tuyết lớn ở Hopewell Township, New Jersey, người ta tìm thấy Michelle đã chết trong chiếc xe Toyota Land Cruiser 1997 màu xanh lá cây ở trên bờ của một con sông cạn.

Nhìn qua, đây có vẻ là một vụ tai nạn do trơn trượt khiến chiếc xe bị trượt khỏi đường chính. Tuy nhiên, sau khi xem xét hiện trường, cảnh sát đã nhận thấy một số điểm khả nghi.

(Còn nữa)

-------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 22/8/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Đòn trả thù của gã đàn ông bị bạn và vợ “cắm sừng”: Sự thật muộn màng

Với bằng chứng mới, công tố viên cáo buộc hung thủ đã biết nạn nhân ngoại tình với vợ mình nên muốn trả thù. Do là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Forensic Files Now, Philadelphia Inquirer) ([Tên nguồn])
Cái chết của cô vợ trẻ ngoại tình với trai “hư” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN