Cái chết bí ẩn của nữ thư ký và cuộc gọi kỳ lạ vào mỗi thứ 4: Mất tích không dấu vết

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Khi bị bỏ lại tại bệnh viện, hai người bạn thay vì tức giận lại cảm thấy lo lắng vì biết chắc rằng đồng nghiệp của mình sẽ không bao giờ làm như vậy trừ khi có điều gì đó không hay đã xảy ra với cô.

Trong nhiều năm kể từ khi Dorothy Scott mất tích và được tìm thấy đã chết, những cuộc diện thoại với nội dung ghê rợn cứ đều đặn được gọi tới nhà cô vào mỗi buổi chiều thứ 4 hàng tuần. Kẻ thủ ác ra tay không để lại dấu vết, kéo theo sự biến mất bí ẩn của người mẹ trẻ mà cho tới nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Dorothy Jane Scott bên con trai.

Dorothy Jane Scott bên con trai.

Người phụ nữ tuyệt vời

Năm 1976, ở tuổi 28, Dorothy Jane Scott sinh con và chấp nhận trở thành mẹ đơn thân. Bốn năm tiếp theo, cuộc sống của Dorothy hết sức yên bình bên con trai Shawn và cả hai sống cùng người dì ruột của cô tại thành phố Stanton, bang California (Mỹ), cách nơi ở của cha mẹ cô khoảng 20 phút lái xe.

Dorothy làm thư ký cho một cửa hàng tại thành phố Anaheim, cùng thuộc bang California. Khi đi làm, Dorothy gửi con ở nhà bố mẹ đẻ, cách nơi cô làm chỉ vài tòa nhà. Mỗi tối, bà mẹ đơn thân lại đón con về, nấu cơm rồi đọc sách hoặc xem hoạt hình cùng con.

Bạn bè mô tả Dorothy là một người tốt bụng, nhân hậu, chu đáo, một người mẹ tuyệt vời, thích ở nhà với cậu con trai nhỏ hơn là ra ngoài tiệc tùng. Nói về em gái, anh trai của Dorothy cho biết: “Dorothy là điển hình của sự “cho đi”. Em gái tôi sẽ chỉ cho mà không cần biết nhận lại điều gì…”. Theo người thân của Dorothy, cô không có bạn trai và cũng hiếm khi ra ngoài hẹn hò. Đồng nghiệp thì đánh giá Dorothy rất đáng tin cậy và có tổ chức.

Không có gì bất thường xảy ra vào ngày 28/5/1980. Dorothy đưa con trai về nhà bố mẹ đẻ và đi làm như mọi ngày. Cô có một cuộc họp nhân viên vào lúc 21h hôm đó, vì vậy Dorothy nói với bố mẹ rằng cô sẽ đón Shawn muộn.

Trong cuộc họp, một đồng nghiệp của Dorothy tên là Conrad Bostron bỗng cảm thấy khó chịu. Có một vết sưng đỏ khá lớn trên cánh tay của Conrad. Vì vậy Dorothy và một đồng nghiệp khác là Pam Head, đã rời cuộc họp để đưa Conrad đến bệnh viện.

Trên đường tới bệnh viện, Dorothy có dừng qua nhà bố mẹ đẻ để thông báo với họ rằng cô đang đưa Conrad đến bệnh viện và không biết chính xác khi nào sẽ quay lại đón Shawn. Dorothy sau đó thay chiếc khăn quàng cổ màu đen sang cái màu đỏ rồi cả ba lái xe đi.

Biến mất không dấu vết

Tại bệnh viện, Conrad được xác định bị nhện độc cắn. Dorothy và Pam ngồi trong phòng chờ trong khi Conrad được điều trị. Suốt thời gian đó, Pam và Dorothy đã ở bên nhau.

Do chữa trị kịp thời nên Conrad có thể xuất viện vào khoảng 23h. Lúc này, Dorothy nói sẽ ra bãi đỗ để lấy xe còn hai người kia sẽ đi mua thuốc. Dorothy hẹn hai đồng nghiệp sẽ gặp nhau ở trước sảnh bệnh viện để Conrad không phải đi bộ quá xa. Họ tạm biệt nhau mà không hề biết rằng đây sẽ là lần cuối có thể nhìn thấy Dorothy còn sống.

Sau khi lấy thuốc, Conrad và Pam đến đợi Dorothy ở sảnh bệnh viện. Lúc này, một chiếc xe Toyota đời 1973 màu trắng tiến về phía họ. Tài xế bật đèn pha khiến Conrad và Pam chói mắt. Khi tới gần, chiếc xe đột ngột tăng tốc vượt qua họ nhanh đến mức cả hai không kịp nhìn thoáng qua xem ai đang lái xe.

Khoảng 20 phút sau đó, vẫn không thấy Dorothy đâu nên Conrad và Pam quyết định đi bộ ra bãi đỗ. Bất ngờ, hai đồng nghiệp nhìn thấy ô tô của Dorothy lăn bánh khỏi bãi đỗ xe rồi phóng vụt qua họ. Chiếc xe bật chế độ đèn pha, ánh đèn chiếu trực tiếp vào mắt người đối diện nên không rõ ai lái xe. "Chúng tôi vẫy tay gọi, Dorothy không thể không nhìn thấy chúng tôi", Pam kể.

Pam và Conrad dù ngạc nhiên nhưng vẫn ở lại bệnh viện chờ xem Dorothy có quay lại không. Với tính cách của Dorothy, không thể có chuyện cô bỏ lại đồng nghiệp của mình không một lời giải thích như vậy. Họ gọi cho bố mẹ Dorothy từ điện thoại trong bệnh viện, hỏi cô đã đón Shawn chưa nhưng bố mẹ cô cho biết vẫn chưa thấy con gái đến.

Bắt đầu cảm thấy lo sợ, Pam và Conrad vội gọi cảnh sát để thông báo Dorothy mất tích. Cho rằng cô là người lớn, ban đầu cảnh sát không dành sự quan tâm quá mức. Nhưng rồi rất nhanh chóng, điều đó đã thay đổi.

(Còn nữa)

--------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cái chết bí ẩn của mẹ đơn thân và cuộc gọi kỳ lạ vào mỗi thứ 4 vào 4h00 ngày 4/2/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ tai nạn bất thường và bộ mặt của người chồng yêu vợ: Sự thật sáng tỏ

Với vỏ bọc của một người chồng yêu thương vợ và gia đình, nghi phạm nghĩ rằng sẽ không có ai nghi ngờ anh ta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo True Crime Society, Talkmurderwithme) ([Tên nguồn])
Cái chết bí ẩn của nữ thư ký và cuộc gọi kỳ lạ vào mỗi thứ 4 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN