Bực tức vì lời khuyên của con riêng, “phi công trẻ” đâm vợ mang thai 7 tháng đến chết

Kết hôn với người chồng kém 6 tuổi mới được vài tháng, người phụ nữ và đứa con cô đang mang trong bụng đã phải bỏ mạng vì một lý do không ngờ.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Petr Murskov và Olga Murskova thời còn mặn nồng.

Petr Murskov và Olga Murskova thời còn mặn nồng.

Vụ án mạng trong đêm

Trong màn đêm tĩnh mịch của một ngày tháng 12/2018, tiếng la hét, kêu cứu thất thanh của một cô bé đã khiến cho người dân ở ngôi làng Koshki, khu vực Samara Oblast, phía nam nước Nga phải tỉnh giấc. Đó là con gái của Olga Murskova (36 tuổi). Nhìn vào sự bàng hoàng của cô bé khi chỉ về phía ngôi nhà của mình, những người hàng xóm biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra.

Họ lập tức chạy tới và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Nữ chủ nhà Olga Murskova đang nằm sõng soài trong một vũng máu trên sàn bếp. Cảnh sát và xe cấp cứu nhanh chóng có mặt không lâu sau khi nhận được tin báo.

Thời điểm đó, Olga Murskova đang mang thai ở tháng thứ 7. Các nhân viên y tế xác nhận Olga và đứa con trong bụng cô đều đã chết trước khi họ đến. Nạn nhân tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể. Chồng của nạn nhân - Petr Murskov (30 tuổi) lập tức bị bắt giữ khi đang tìm cách bỏ trốn.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Olga đã phải chịu 8 nhát chém ở bụng, ngực và cổ. Con gái của nạn nhân cũng là người đã chứng kiến từ đầu đến cuối vụ án mạng cho biết bố dượng của mình đã sử dụng con dao nhà bếp và đâm liên tiếp vào mẹ mình dù nạn nhân đã quỵ xuống sàn.

Cuộc hôn nhân bi kịch

Olga Murskova là chủ của một cửa hàng. Cô đã trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân và sống cùng con gái. Cách đó không lâu, cô đã gặp Petr Murskov - một kẻ vô công rồi nghề, không chịu làm ăn. Mặc dù vậy, hai người đã nhanh chóng có tình cảm với nhau và Olga quyết định kết hôn với người đàn ông kém mình 6 tuổi này.

Khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, Petr Murskov và Olga Murskova mới chỉ kết hôn được vài tháng.

Vào đêm xảy ra án mạng, nghi phạm về nhà trong tình trạng say xỉn. Dù đã khuya nhưng hắn không đi ngủ mà lại ngồi hút thuốc trong phòng. Lo lắng cho sức khỏe của mẹ và đứa em trong bụng, cô con gái riêng của Olga đã tới nhắc nhở bố dượng rằng mẹ đang mang thai và bố dượng nếu muốn thì nên ra ngoài hút thuốc, đồng thời cô bé cũng nói thói quen hút thuốc sẽ rất có hại cho em bé.

Vậy nhưng, thay vì thực hiện, Murskov lại nổi điên trước lời đề nghị này và to tiếng, tấn công con gái của Olga. Khi Olga tìm cách can ngăn thì nỗi tức giận ấy lập tức bị đổ lên đầu cô. Murskov đã lao đến đánh đập vợ. Không dừng lại ở đó, hắn còn chạy xuống bếp lấy dao đâm cô bất chấp việc nạn nhân đang mang thai đứa con của hắn trong bụng.

"Tất cả người dân trong làng đều rất sốc. Chúng tôi đã tới viếng và gửi lời chia buồn tới con gái của Olga. Hy vọng con quái vật này sẽ chịu hình phạt thích đáng", một người hàng xóm cho biết. Với hành vi sát hại vợ mang thai, gã chồng độc ác phải đối mặt với mức án 15 năm tù.

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 21/6/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể cháy trong ô tô và âm mưu tàn bạo của người vợ phản bội

Chỉ vì muốn làm nhân tình hài lòng, người đàn ông bất chấp hành động vô nhân tính để rồi vướng vòng lao lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN