Ngủ mơ thấy mình bị “cắm sừng”, chồng ra tay tàn nhẫn với vợ

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng vợ ngoại tình, dù biết rằng đó chỉ là giấc mơ nhưng người đàn ông vẫn cảm thấy rất khó chịu và ra tay tàn nhẫn với vợ.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Ám ảnh giấc mơ vợ ngoại tình, Conrad Rudalavage đã đánh đập cô không thương tiếc.

Ám ảnh giấc mơ vợ ngoại tình, Conrad Rudalavage đã đánh đập cô không thương tiếc.

Cuộc tấn công kinh hoàng

Một buổi sáng Chủ nhật tháng 1/2017,  Lori Williams-Rudalavag đang dọn dẹp ngôi nhà của gia đình ở thị trấn Archbald (bang Pennsylvania, Mỹ) thì nhìn thấy chồng mình - Conrad Rudalavage (49 tuổi) bước xuống cầu thang. Conrad đã uống rượu say vào tối hôm trước và đi ngủ sớm.

Nhìn thấy chồng, Lori nói anh xuống ăn sáng rồi tiếp tục công việc của mình. Bất ngờ, Conrad lao xuống cầu thảng rồi chạy nhanh về phía vợ đánh đấm cô dữ dội vào mặt và cơ thể. Vừa đánh, Conrad vừa xé hết áo quần của vợ mình và đe dọa giết chết cô. Lori hết sức bàng hoàng và không hiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người vợ cố hết sức chạy ra ngoài để bỏ trốn nhưng Conrad đuổi theo kịp và ném cô xuống đường, bóp cổ và liên tục đập đầu cô xuống đất. Vừa tấn công, Rudalavage vừa chửi rủa và nói rằng cô sẽ phải chết.

Thấy vậy, cô con gái 17 tuổi cố gắng can thiệp và gọi cảnh sát nhưng bị Conrad lao vào bóp cổ đến ngạt thở để không thực hiện được cuộc gọi.

Cô gái sau đó đã may mắn thoát được và chạy đi tìm sự trợ giúp của những người hàng xóm. Họ vội thông báo tới cảnh sát đồng thời chạy đến can ngăn Conrad.

Sau khi cảnh sát đến, Lori Williams-Rudalavag được đưa tới bệnh viện để chữa trị các vết thương khắp cơ thể trong khi chồng cô lái xe bỏ trốn, tuy nhiên đã bị cảnh sát bắt giữ không lâu sau đó.

Nguyên nhân không ngờ

Conrad và Lori kết hôn đã nhiều năm. Họ có với nhau hai con, một cậu con trai 21 tuổi và một con gái 17 tuổi.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc, Lori Williams-Rudalavag cho biết, ban đầu cô cũng không hiểu mình đã làm gì để bị chồng tấn công đến suýt mất mạng. Sau đó, cô mới biết động cơ bắt nguồn từ nguyên nhân mà chính cô cũng không thể tưởng tượng nổi nếu chồng không nói ra trong cơn điên loạn.

Theo đó, người chồng kém tuổi của cô đã uống rượu say vào tối hôm trước và đi ngủ sớm. Trong giấc ngủ ấy, anh ta đã gặp phải cơn ác mộng, mơ thấy cô ngoại tình với người đàn ông khác. Điều này khiến anh ta trở nên giận dữ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, dù biết là một giấc mơ nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cho rằng vợ đã làm điều gì đó khuất tất sau lưng mình nên khi nhìn thấy cô, nỗi tức giận lại trỗi dậy khiến người vợ phải hứng chịu trận đánh đập kinh hoàng.

Sau khi bị bắt giữ, Conrad Rudalavage đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi và cả nguyên nhân khó tin. Người đàn ông này bị buộc tội giết người có chủ ý, tấn công, gây nguy hiểm cho vợ của mình.

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 19/6/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Lén lút cặp trai trẻ suốt 7 năm, bà mẹ 2 con chết thảm sau cuộc hẹn bí mật

Chuyện ngoại tình 7 năm trời kết thúc bằng tấn thảm kịch khiến gia đình nạn nhân sốc và choáng váng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN