Gặp chuyện buồn, một thanh niên bỏ nhà đi rồi mất tích bí ẩn

Gặp chuyện buồn, một thanh niên ở Quảng Bình bỏ nhà đi biệt tích 2 năm qua. Gia đình, người thân đã liên hệ tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Ngày 16-3, ông Nguyễn Văn Dược (58 tuổi, ngụ thôn Mốc Thượng 1, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) - xác nhận con trai ông là Nguyễn Văn Sỹ (SN 1992) đã mất tích bí ẩn trong 2 năm qua.

Chân dung anh Nguyễn Văn Sỹ

Chân dung anh Nguyễn Văn Sỹ

Theo ông Dược, cách đây 2 năm (tháng 2-2018), khi gặp một chuyện buồn về gia đình, Sỹ đã bỏ nhà ra đi. Trong gia đình nghĩ rằng, Sỹ chỉ đi một thời gian cho khuây khỏa rồi về lại.

Tuy nhiên, đợi lâu không thấy Sỹ trở về, điện thoại cá nhân cũng không liên lạc được. Trong 2 năm qua, gia đình ông Dược đã tổ chức tìm kiếm, dò hỏi thông tin về con trai mình nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Từ khi Sỹ mất tích, bố mẹ anh đã khóc cạn nước mắt, lo lắng dẫn đến suy sụp, đau ốm.

Theo gia đình, lúc trước Nguyễn Văn Sỹ từng là sinh viên chuyên ngành Điện tử của Trường Bách Khoa TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, học đến năm thứ 3 thì Sỹ nghỉ học giữa chừng.

Nếu ai biết thông tin về anh Nguyễn Văn Sỹ xin báo cho gia đình, theo SĐT: 0375.322.950 (ông Dược bố của Sỹ) hoặc SĐT: 0328.565.777 (Anh Nhân - em họ Sỹ).

Nguồn: [Link nguồn]

Nam bảo vệ chung cư mất tích bí ẩn hơn nửa năm

Ngày 12/2, Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết, đang thụ lý vụ việc một nam bảo vệ của chung cư An Hòa, thuộc khu phố 5, phường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phong ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN