Sự thật gây sốc về "soái ca" cứ sát ngày cưới lại mất tích bí ẩn

Với vẻ ngoài điển trai, cuốn hút cùng “chiêu” giả danh phi công, kỹ sư, gã đàn ông này đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ lừa đảo.

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, cuốn hút, Shaham Samat dễ dàng lừa được nhiều cô gái nhẹ dạ.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, cuốn hút, Shaham Samat dễ dàng lừa được nhiều cô gái nhẹ dạ.

Bộ mặt thật của “soái ca”

Tháng 9/2017, mạng xã hội Malaysia dậy sóng bởi những thông tin về một gã trai trẻ chuyên lừa tình, lừa tiền của các cô gái nhẹ dạ cả tin. Shah Fahzan là người đầu tiên chia sẻ về kẻ lừa đảo này. Theo lời cô, gã đàn ông được biết đến với cái tên Shaham Samat liên tục lừa đảo các cô gái bằng chiêu trò chung là hứa hẹn kết hôn rồi ôm tiền tổ chức đám cưới và biến mất.

Shaham thường xuyên giả danh là một người có học và làm các nghề có địa vị trong xã hội như phi công hay kỹ sư, bác sĩ rồi tiếp cận và tán tỉnh các nạn nhân. Sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, bóng bẩy, cách nói chuyện có duyên nên không có cô gái nào mảy may nghi ngờ. Họ đều bị vẻ bề ngoài và khả năng đóng kịch tài tình của Shaham qua mặt.

“Con mồi” mà Shaham nhắm tới thường là các nữ tiếp viên hàng không, những người có nhan sắc, thu nhập cao nhưng độc thân và thiếu thốn tình cảm.

Sau thời gian tìm hiểu nhau, cả hai sẽ đến thời điểm đính ước tính chuyện trăm năm. Lúc này, Shaham mới “tung chiêu" đề nghị vợ sắp cưới đưa tiền để hắn ta lo liệu hôn sự rồi biến mất không dấu vết. Đang ngây ngất trong tình yêu với “soái ca”, các nạn nhân không hề suy nghĩ mà đều làm theo mọi yêu cầu của chồng sắp cưới.

Độc chiêu cao chạy xa bay

Một trong những nạn nhân của Shaham đã mất tới 85.000 ringgits (khoảng 476 triệu đồng) cho đám cưới với “người trong mộng”. Cô dâu thậm chí chỉ biết rằng mình bị lừa trước hôn lễ đúng 4 ngày khi không tài nào tìm thấy chú rể.

Cô gái này cho biết, trước ngày diễn ra lễ cưới, cô mới tá hỏa phát hiện ra hoàn toàn không có chi phí nào được trang trải cho đám cưới. Thậm chí hắn ta còn nói dối chiếc váy cưới đặt ở một nhà thiết kế nổi tiếng trước đó đã không kịp may. Tuy nhiên, khi cô liên hệ với nhà thiết kế này để hỏi thì nhà thiết kế cho biết anh không hề nhận được đơn hàng nào cả.

Không dừng lại ở đó, Shaham còn áp dụng những mánh khóe bẩn thỉu và độc ác để chủ động rút lui khi cần. Có lần, hắn cố tình giấu cần sa, ma túy trong nhà bạn gái và sau đó ngấm ngầm gọi điện cho cảnh sát tố cáo cô gái này sử dụng và tàng trữ trái phép chất cấm. Vậy là gã đương nhiên có thể rút khỏi mối quan hệ với nạn nhân cùng số tiền kha khá mà cô gái này đã chuyển trước đó không lâu.

Nạn nhân cho biết, khi bị bắt giữ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chưa từng sử dụng chất kích thích thì làm sao có thể có chúng ở trong nhà. Nhưng rồi, nạn nhân nhanh chóng biết được bộ mặt thật của vị hôn phu, cô đã vô cùng choáng váng.

Sau khi sự việc được phanh phui, cảnh sát đã tiến hành điều tra và truy tìm gã Sở Khanh theo đơn trình báo của các nạn nhân để nhanh chóng đưa kẻ lừa đảo này ra trước vành móng ngựa.

---------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục vào 13h00 ngày 18/12/2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái tuổi teen bị ”yêu râu xanh” ép cởi đồ, giở trò đồi bại giữa nơi vắng

Sau khi lên chiếc xe bán tải với lời hứa được nhận tiền sau khi bán hoa quả, cô gái tuổi teen đã bị “hại đời“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Coverage) ([Tên nguồn])
Những phi vụ lừa tình ngoạn mục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN