Bỏ nhà đi qua đêm, thiếu nữ gặp nạn với bố của bạn: Những vết lốp xe bí ẩn

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nạn nhân có vết rạch trên cổ họng, bị chấn thương nặng ở mặt, đầu. Ngoài ra, chiếc quần của cô thiếu nữ cũng đã biến mất khỏi hiện trường.

Mỗi khi mâu thuẫn với người thân, Joshan Ashbrook thường bỏ nhà đi và qua đêm ở đâu đó, tới ngày hôm sau mới quay về. Tuy nhiên, sau cuộc tranh cãi với bố mẹ vào ngày 31/7/2002, cô thiếu nữ 16 tuổi đã mãi không thể trở lại.

Bi kịch sau mâu thuẫn với bố mẹ

Joshan Ashbrook, cô thiếu nữ 16 tuổi có ước mơ trở thành ca sĩ. Cùng với chị gái, Joshan viết nhạc và muốn thu âm một bài hát do mình sáng tác. Kế hoạch dự phòng của Joshan là trở thành một luật sư chuyên về mảng giải trí.

Nạn nhân Joshan Ashbrook.

Nạn nhân Joshan Ashbrook.

Theo người thân, Joshan không ít lần có mâu thuẫn với bố mẹ và bỏ đi. Cô thiếu nữ thường qua đêm ở đâu đó và trở về nhà vào ngày hôm sau. Trong cuộc tranh cãi cuối cùng của Joshan với bố mẹ, họ đã chất vấn cô về việc sử dụng chất kích thích. Joshan rời đi vào ngày 31/7/2002 và kể từ đó không có tin tức gì. Sau khi không thể tìm thấy Joshan và cũng không liên lạc được, người thân báo cảnh sát việc cô mất tích.

Ngày hôm sau, một thợ điện tình cờ phát hiện thi thể một phụ nữ bên vệ đường trong khu rừng ở ngoại ô thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định chính là Joshan.

Nạn nhân có vết rạch trên cổ họng, bị chấn thương nặng ở mặt, đầu và có những vết thương trên tay do phòng vệ. Tại hiện trường, chiếc quần của Joshan đã biến mất, nhưng cơ quan chức năng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy cô bị tấn công tình dục.

Cảnh sát tìm thấy một sợi tóc trong vết thương trên ngón tay cái của Joshan. Có vẻ như nạn nhân đã túm tóc kẻ tấn công mình trong khi chống trả. Phần chân tóc vẫn còn nguyên vẹn.

Cách thi thể hơn 9m, cảnh sát tìm thấy vết lốp xe còn mới. Đây là khu vực có nhiều cát nên xe ô tô khi tới đó đều để lại các vết lốp rất rõ ràng.

Chiếc xe tải màu đỏ

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định vết thương ở cổ họng Joshan không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Giám định viên y tế cho biết kẻ giết người đã có động tác vật lộn nào đó với Joshan, gây áp lực làm gãy cổ cô.

Cảnh sát đã phỏng vấn gia đình Joshan về bất kỳ nghi phạm nào họ có thể nghĩ đến. Gia đình cô cho biết họ có một người bạn tên là John Hanson, 60 tuổi và sống gần đó. Theo mẹ Joshan, John dường như quá gần gũi với những cô con gái của mình. Khi cảnh sát đến nhà tìm kiếm John, anh ta đã biến mất. John từng bị vợ bỏ nhưng không có tiền sử bạo lực.

Các vết lốp từ chiếc xe bí ẩn ở hiện trường được đo lường và đưa vào cơ sở dữ liệu với khoảng 20.000 loại lốp khác nhau được sản xuất trên khắp thế giới. Kết quả được thu hẹp xuống còn 7 loại có thể tạo ra những vết hằn tương tự. Điều tra viên cũng biết được rằng vết lốp đến từ một chiếc xe ô tô cỡ lớn, như xe tải hoặc SUV.

Lúc này, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại từ một người phụ nữ đã gặp Joshan vào ngày 31/7. Đó là mẹ của bạn trai Joshan.

Người phụ nữ cho biết cô nhận được cuộc gọi từ Joshan vào khoảng 8h30 để hỏi bạn trai có ở nhà hay không. Sau đó, Joshan đề nghị gửi cho bạn trai một lá thư. Vài phút sau, một chiếc xe tải màu đỏ lao tới. Joshan có vẻ đang vội. Người phụ nữ mô tả tài xế là người đàn ông da trắng trung niên.

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 13h ngày 16/4 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tại căn hộ của nữ sinh 21 tuổi đang mất tích, cảnh sát nhận thấy rất nhiều điểm trùng hợp kỳ lạ với hiện trường vụ sát hại cô gái 19 tuổi cách đó gần 2 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Bỏ nhà đi qua đêm, thiếu nữ gặp nạn với bố của bạn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN