2 nữ sinh bị sát hại với dấu vết trùng hợp kỳ lạ: Án mạng thương tâm

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Ở phòng ngủ, nữ sinh 19 tuổi được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, bị sát hại dã man trên giường.

Cô nữ sinh xinh đẹp

Brook Elizabeth Baker lớn lên ở thị trấn nhỏ Vincennes, bang Indiana, Mỹ và luôn ước mơ trở thành nhà văn. Cô xuất thân từ một gia đình khó khăn, thu nhập thấp, là người đầu tiên trong nhà được học đại học.

Vào tháng 8/1996, Brook được nhận vào Đại học Vincennes, ngôi trường lâu đời nhất ở Indiana. Tại đây, Brook tham gia chương trình báo chí và viết cho tờ báo của trường đại học. Cô nữ sinh được mô tả là người xinh đẹp, rất tham vọng và có hoài bão lớn, hướng ngoại và dễ kết bạn. 

Nữ sinh Brook Elizabeth Baker (bên phải).

Nữ sinh Brook Elizabeth Baker (bên phải).

Khi Brook mới nhập học, cô ở cùng một vài người bạn và cũng bắt đầu hẹn hò với một nam sinh khác, nhưng tập trung nhiều vào sự nghiệp báo chí hơn là chuyện yêu đương.

Brook muốn thực hiện những bài viết khó, chất lượng cho tờ báo của trường và quyết định tập trung vào các ‘’hội huynh đệ’’, vốn là hội nhóm của các nam sinh. Các ‘’hội huynh đệ’’ này có nhiều quyền lực trong trường nhưng danh tiếng không mấy tốt đẹp. 

Gần đây, Brook biết về vụ tấn công tình dục do thành viên trong một hội huynh đệ gây ra nhưng sự việc đã được che đậy. Một số bạn bè của Brook là thành viên của hội này và hầu hết đều không muốn nói ra bất cứ điều gì.

Brook đã biết được danh tính của cô gái trình báo vụ tấn công tình dục. Ban đầu, nạn nhân đồng ý nói chuyện với Brook nhưng cuối cùng đã rút lui do áp lực từ các thành viên trong hội huynh đệ. Nhiều bạn bè của Brook cũng tỏ ra lo lắng việc cô nhất quyết muốn tìm hiểu câu chuyện nhưng Brook không chịu từ bỏ.

Vào tháng 7/1997, cô nữ sinh 19 tuổi rời khỏi nơi ở cùng bạn và chuyển đến một ngôi nhà bên ngoài trường.

Vụ án mạng kinh hoàng

Chủ nhật ngày 7/9/1997, anh trai của Brook tới chỗ em gái, dùng chìa khóa của mình để vào nhà. Hai anh em vốn rất thân thiết và thường xuyên tới thăm nhau.

Anh gọi Brook nhưng không có ai trả lời mà chỉ có tiếng nước chảy trong phòng tắm chảy. Sau khi tắt nó đi, anh bước vào sâu hơn vào nhà và phát hiện một điều kinh hoàng. Ở phòng ngủ, Brook bị sát hại dã man trên giường, trong tình trạng khỏa thân.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị đâm 11 nhát vào lưng và 2 nhát vào ngực. Vết bầm tím và bằng chứng dưới móng tay cho thấy cô đã bị khống chế và tấn công tình dục một cách thô bạo. 

Ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập. Cảnh sát tin rằng Brook quen biết với kẻ giết mình. 

Khám nghiệm hiện trường vụ án mạng, cơ quan chức năng nhận định tên sát nhân đã cố gắng dọn dẹp hiện trường. Một chiếc khăn tắm được tìm thấy trong bồn tắm, một chai thuốc tẩy và hai chai nước rửa chén rỗng cũng được tìm thấy. Có những con dao trong bồn rửa chén được cho là vũ khí giết người, trong đó có một con dao lớn đã bị cong và vẫn còn vết máu.

Nhà chức trách đã gửi những con dao này cùng mẫu tinh dịch đi phân tích tại phòng thí nghiệm tội phạm. 

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 2/4 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi phạm khai nhận đã gạ gẫm cô nữ sinh cùng trường rồi ra tay sát hại sau khi bị từ chối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime, Oxygen) ([Tên nguồn])
2 nữ sinh bị sát hại với dấu hiệu trùng hợp kỳ lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN