Bi kịch nữ bác sĩ ngoại tình với "nam thần" bệnh viện: Tiết lộ bất ngờ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nhờ tài năng và tính cách hòa đồng, nam bác sĩ nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, từ sau ngày anh trúng kịch độc khiến cảnh sát tham gia phá án, các đồng nghiệp mới nhận ra bộ mặt thật anh che giấu bấy lâu... 

Có danh tiếng lẫy lừng trong ngành y, Ana Maria Gonzalez Angulo được coi là một trong những vị bác sĩ nổi tiếng nhất bang Texas 4 năm trước. Thế nhưng vì cuồng ghen, cô đã tự đặt dấu chấm hết cho cuộc sống lẫn sự nghiệp bản thân....

Bác sĩ George Blumenschein được xem là "nam thần" của bệnh viện nhờ vẻ ngoài lịch lãm. Ảnh minh họa

Bác sĩ George Blumenschein được xem là "nam thần" của bệnh viện nhờ vẻ ngoài lịch lãm. Ảnh minh họa

“Nam thần” bệnh viện

Tại Trung tâm Ung thư Anderson Đại học Texas, Houston (Mỹ), bác sĩ George Blumenschein (48 tuổi) luôn được coi là một trong những vị bác sĩ đáng kính nhất bệnh viện. 

Nhờ bề dày kinh nghiệm cũng như những đóng góp cá nhân trong việc nghiên cứu y học, bác sĩ Blumenschein được cả đồng nghiệp, bệnh nhân và sinh viên trong trường tôn vinh như một bác sĩ trị ung thư hàng đầu. Chưa kể, dù đã ở tuổi tứ tuần, anh vẫn luôn giữ vững hình ảnh người đàn ông lịch lãm, khiến nhiều nữ sinh, nữ y tá, nữ bác sĩ thầm thương trộm nhớ.

Có lẽ hình ảnh vị lương y có tâm, có tầm ấy của bác sĩ Blumenschein sẽ tồn tại lâu dài nếu như không có ngày anh bị trúng kịch độc, phải cấp cứu tại bệnh viện mình đang làm.

Vào ngày 27 tháng 1 năm 2013, bác sĩ Blumenschein được xe cứu thương chuyển đến Khoa Cấp Cứu của bệnh viện Texas. Đó là cũng là ngày vị bác sĩ xin phép nghỉ tại nhà với lý do bị cảm cúm. Thế nhưng, trái với cơn “cảm thường”, vị bác sĩ tài ba lại phải đến bệnh viện trong một tình trạng vô cùng nguy cấp.

Ban đầu, các đồng nghiệp tiếp nhận trường hợp bác sĩ Blumenschein nghi ngờ rằng anh đã bị đột quỵ do sốt cao. Tuy nhiên, kết quả MRI đã loại trừ chẩn đoán đó. 

Những bí ẩn y học bắt đầu luẩn quẩn trong đầu các bác sĩ phụ trách khi tình trạng sức khỏe của bác sĩ Blumenschein ngày càng xấu đi nhanh chóng. 

Anh ấy hoàn toàn bất tỉnh, các cơ quan nội tạng thì dần bị phá hủy. Chỉ vài giờ sau khi đến bệnh viện, bác sĩ Blumenschein đã phải chuyển đến Phòng Hồi Sức Tích Cực cho những bệnh nhân có tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Một loạt các xét nghiệm được đưa ra cho trường hợp kỳ lạ của bác sĩ Blumenschein. Tiến sĩ Amit Lahoti, một bác sĩ thận học tại Trung Tâm Anderson đã phát hiện một lượng axit cao trong máu của bác sĩ Blumenschein dưới dạng tinh thể, cho thấy sự hiện diện của Ethylene Glycol, một hóa chất cực độc với vị ngọt đặc trưng được tìm thấy trong chất chống đông.

Ngay sau khi kết quả xét nghiệm được công bố, cảnh sát đã chính thức vào cuộc điều tra vụ án này. Làm thế nào mà một bác sĩ lại có thể vô ý ăn phải chất độc mà anh quá rõ? Là anh ấy cố tình tự sát bằng chất độc, hay có ai đó đã tẩm nó vào đồ ăn để đầu độc anh?

Những câu hỏi như vậy cứ luẩn quẩn trong đầu các nhà điều tra khi vị bác sĩ vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh.

Tiết lộ bất ngờ

Ban đầu, bám vào giả thuyết bác sĩ Blumenschein không tự sát mà bị đầu độc, cảnh sát cho rằng, có thể hung thủ là người kề cận với nạn nhân. Trùng hợp với bối cảnh hôm đó bác sĩ Blumenschein cũng xin nghỉ ở nhà vì bị ốm, có thể hung thủ đã nhân cơ hội đến thăm bệnh mà ra tay hạ độc vào đồ ăn, thức uống.

Tin vào luận điểm đó, hai công tố viên Nathan Hennigan và Justin Keiter thuộc sở cảnh sát Texas đã tập trung sự nghi ngờ vào Evette Toney - bạn gái hiện tại đang chung sống cùng nhà với bác sĩ Blumenschein. 

Đứng trước sự tình nghi từ phía cảnh sát, Toney một mực phủ nhận mình không hề liên quan gì đến vụ đầu độc bạn trai. Cô nói rằng mình và bác sĩ Blumenschein đã yêu nhau hơn 10 năm, thậm chí còn chuẩn bị tổ chức đám cưới mừng tin vui cô mang song thai, chẳng có lý do gì khiến cô có thể hành động điên rồ đi giết cha của con mình cả.

Chưa hoàn toàn tin rằng Toney vô tội, cảnh sát xem xét liệu cô có được hưởng lợi tài chính nào từ cái chết của bác sĩ Blumenschein hay không. Ngạc nhiên thay, đúng là bác sĩ Blumenschein có đăng ký bảo hiểm nhân thọ, nhưng người thụ hưởng sau khi anh qua đời không phải là người bạn gái Toney, mà là anh trai ruột anh ấy.  

Cứ thế, hai tuần trôi qua kể từ ngày bác sĩ Blumenschein bị đầu độc, phía cảnh sát vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào chỉ điểm hung thủ. Cho đến một ngày khi họ dạo quanh bệnh viện, họ đã nghe ngóng được một tin đồn khả nghi rằng, bác sĩ Blumenschein đang có một “mối quan hệ trên mức đồng nghiệp” với một nữ bác sĩ khác. 

Linh cảm rằng nữ bác sĩ trong lời đồn kia có thể là hung thủ, cảnh sát bắt đầu truy lùng cô ấy. Rất nhanh sau, các nhà điều tra đã biết được người phụ nữ đó là ai và vén màn bê bối ngoại tình của hai vị bác sĩ danh giá bậc nhất bệnh viện Texas bấy giờ…

(Còn)

-------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch nữ bác sĩ ngoại tình với "nam thần" bệnh viện vào 13h ngày 29/5/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bị bạn trai bỏ rơi, thai phụ đánh ghen, đổ nước nóng vào “vùng kín” tình địch

Nạn nhân cho biết bạn trai không hề kể gì về quá khứ với mình. Cô cũng không biết việc anh ta và bạn gái cũ có con với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (Oxygen) ([Tên nguồn])
Ngoại tình với đồng nghiệp, nữ bác sĩ lập mưu báo thù sau khi bị bỏ rơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN