Thấy chồng cũ có tình mới, vợ cuồng ghen gây ra bi kịch: Giải mã chứng cứ

Sau khi cảnh sát dẫn vợ cũ và tình mới của chồng về sở để lấy lời khai, họ nhận ra có người đã nói dối. Tuy nhiên, có hai điều tra viên đã tìm thấy sự bất hợp lý trong lời khai của một người và giải mã ra chân tướng sự việc...

Quen biết và yêu nhau suốt những năm tháng thanh xuân, cặp vợ chồng hậu ly hôn vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Tuy nhiên, khi người chồng đưa vị hôn phu mới đến giới thiệu với vợ cũ, cô mới bắt đầu nhen nhóm sự đố kỵ mù quáng rồi gây nên thảm kịch khôn lường.

Lời khai bất nhất

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911, cảnh sát nhanh chóng ập đến nhà máy tái chế Mexia, nơi họ tìm thấy Mary đang đứng bên ngoài cổng trước, trên mặt đất bên cạnh cô ấy là thi thể của chồng cũ Ray Jacoby. Anh đã ra đi ở tuổi 56 vì một vết thương do đạn bắn thẳng vào ngực.

Theo tài liệu về sau của tòa án về khám nghiệm pháp y, các bác sĩ xác định rằng Ray đã bị bắn bởi một khẩu súng trường công suất lớn, với viên đạn xuyên thẳng vào tim và giết chết anh ngay lập tức. Còn theo quan sát sơ bộ của cảnh sát tại hiện trường, cả tiền và súng đều không bị lấy đi, chứng tỏ đây không phải là một vụ cướp. Bước đầu cảnh sát có thể xác định hung thủ phải là người có thù oán với nạn nhân.

Trong khi truy tìm kẻ xả súng trong bãi phế liệu ngổn ngang, cảnh sát tìm thấy một người phụ nữ khả nghi tên là Kayla (21 tuổi). Thực ra, Kayla là bạn gái của Chapin – con trai của Ray và Mary. Hiện tại, vì Chapin không có mặt ở nhà vào những ngày đó, nên Mary cho phép Kayla ở trong một chiếc xe kéo nằm trong khuôn viên ngôi nhà. Còn bên trong khu vực văn phòng, cảnh sát bắt gặp Cagadas đang bận rộn dọn dẹp hồ sơ, cô không hề hay biết về cái chết của chồng chưa cưới ngoài kia. Cho nên, cả ba người là Mary, Cagadas và Kayla đều được đưa về đồn thẩm vấn và tiến hành kiểm tra dư lượng thuốc súng.

Tại đồn cảnh sát, Kayla khai rằng cô đang ngủ vào thời điểm xảy ra án mạng, và cô không nghe thấy tiếng nổ nào cho đến khi cảnh sát ập vào xe kéo của cô.

Về phần Cagadas, cô nói rằng cô đã nghe thấy Ray nói chuyện với Mary vào sáng sớm hôm đó. Ray bị bất ngờ và khá không vui khi thấy vợ cũ đến bàn luận công việc sớm, khiến bữa sáng của anh bị gián đoạn. Lần cuối cô nhìn thấy Ray là khi chồng chưa cưới ra ngoài tiếp Mary, còn Mary thì đang ngồi trong xe tải.  

Trái ngược với lời khai của Cagadas, Mary nói rằng cô ấy đã gọi cho Ray vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng và đến bãi phế liệu khoảng 15 phút sau đó. Thế nhưng, khi cô lái xe tải tới nơi, cổng trước đã mở và Ray đang nằm úp mặt xuống đất, cơ thể co giật phát ra những âm thanh ùng ục. Quá hoảng sợ, cô mới gọi điện ngay đến 911 và thông báo vụ việc.

Đối chiếu lời khai của Mary và Cagadas, các nhà điều tra ngỡ ngàng tại sao mô tả sự việc và dòng thời gian vụ án lại khác nhau đến thế. Chứng tỏ, giữa hai người phụ nữ này, có người đã nói dối.

Kẻ nói dối

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau khi được cảnh sát kể lại rằng lời khai của mình và tình mới chồng cũ không trùng khớp nhau, Mary đã sửng cồ lên đáp trả. 

"Cô ấy đã nhớ nhầm" - Mary đổ tội cho Cagadas khi đang phỏng vấn bằng băng quay hình trực tiếp. Thế nhưng, sau một hồi suy nghĩ, Mary đã sửa lại lời khai của mình - “Nếu những gì Cagadas nói là đúng, có thể tôi đã gọi cho ai đó mà không phải là Ray. Nhưng tôi chắc chắn rằng khi tôi gọi cho Ray, tôi vẫn đang ở trong nhà của mình.”

Nhận thấy thái độ lúng túng bất thường của Mary, các nhà điều tra đã xem lại nhật ký cuộc gọi trên điện thoại của cô và phát hiện một cuộc gọi đáng ngờ lúc 6 giờ 01 phút sáng. Mary cho biết đó là một người đàn ông tên Dennis Killy mà cô ấy đang bàn bạc chuyện mua tài sản.

Qua tìm hiểu, điều tra viên Chip Hundley của Cảnh sát trưởng Hạt Ellis chia sẻ “Dennis là một cựu nhân viên của bãi phế liệu. Một vài năm trước khi vụ giết người xảy ra, hắn ta và Ray đã có một vụ ẩu đả lớn, và điều này khiến chúng tôi nghi ngờ hắn ta có liên quan đến vụ việc lần này."

Bên cạnh phát hiện đáng giá của điều tra viên Chip Hundley, trung úy Rodney Irvin của Sở Cảnh sát Mexia còn phát hiện thêm một chi tiết đáng ngờ khác.

“Chúng tôi nhận thấy số điện thoại của Dennis Killy đã gọi cho Mary mỗi ngày. Thậm chí, có khi họ còn gọi nhau tận 32, 33 lần. Cứ cách số điện thoại của một người khác, tên của Dennis Killy lại xuất hiện trở lại."

Biết cảnh sát đã nghi ngờ mình và Dennis Killy, Mary cho biết vào thời điểm xảy ra án mạng, Dennis đang ở tận Dallas, và hắn ta sẽ phải mất hơn một giờ đồng hồ mới đến hiện trường vụ án được. Tuy nhiên, dữ liệu định vị GPS trên điện thoại của Dennis lại cho thấy một sự thật khác. Hắn ta đã ở Mexia vào sáng ngày Ray chết trước khi trở về nhà ở phía đông Texas…

(Còn tiếp)

-------------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Thấy chồng cũ có tình mới, vợ cuồng ghen gây ra bi kịch vào 13h ngày 25/5 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Thấy chồng cũ có tình mới, vợ cuồng ghen gây ra bi kịch: Mối tình niên thiếu

Trải qua gần hai thập kỷ bên nhau, cuối cùng đôi uyên ương cũng chia tay vì những bất đồng trong kinh doanh. Tưởng rằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Oxygen) ([Tên nguồn])
Thấy chồng cũ có tình mới, vợ cuồng ghen gây ra bi kịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN