Bi kịch người phụ nữ lấy chồng Tây để “đào mỏ”: Sự thật sáng tỏ

Bạn bè của cặp đôi cho biết lý do để nạn nhân chấp nhận cuộc hôn nhân của mình là vì tiền.

Trong mắt những người xung quanh, họ là gia đình kiểu mẫu đáng mơ ước. Nhưng sau khi người vợ biến mất khỏi ngôi nhà của mình, cảnh sát đã phát hiện ra chồng cô đang che giấu những bí mật gây sốc.

Người phụ nữ thực dụng

Trước những bằng chứng của cảnh sát, Richard Nyhuis thừa nhận anh ta và vợ là Bunchee Nyhuis đã cùng thực hiện một chuyến đi vào rừng và tại đây hai người đã xảy ra xung đột. Sau đó Bunchee Nyhuis ngã, Richard thấy thế liền lao tới bịt mũi và miệng vợ khiến cô tử vong.

Tuy nhiên, khi xem ảnh hộp sọ Bunchee, chuyên gia pháp y khẳng định hộp sọ nạn nhân nứt và lõm vì chịu lực tác động mạnh từ một vật cứng. Vết nứt trên hộp sọ cho thấy, Richard không chỉ làm ngạt Bun Chee mà còn dùng vật cứng đánh liên tiếp vào đầu cô.

Bunchee Nyhuis và Richard Nyhuis

Bunchee Nyhuis và Richard Nyhuis

Bạn bè của cặp đôi cho biết cuộc hôn nhân của Richard và Bunchee thực chất là vì tiền. Thời điểm đó, Bunchee không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh không đủ đáp ứng thói tiêu xài phung phí và chi trả các khoản nợ trong khi Richard có một công việc với mức thu nhập tốt. Bunchee chấp nhận kết hôn với Richard để có được một cuộc sống thoải mái mà không phải làm lụng vất vả.

Sau khi kết hôn, Bunchee sang Mỹ định cư với chồng. Cô dành phần lớn thời gian đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè, tham gia các bữa tiệc. Toàn bộ chi tiêu trong gia đình đều do một tay Richard lo liệu. Vì vậy, khi công việc của anh không còn suôn sẻ khiến thu nhập giảm sút cũng là lúc hôn nhân giữa hai vợ chồng bắt đầu rạn nứt.

Tội ác trong cơn tức giận

Dựa vào chứng cứ pháp y và lời khai của nghi can, nhóm điều tra nhận định Richard và Bunchee cãi nhau tại nhà về yêu cầu chuyển tới chỗ ở mới của cô. Khi Richard nói rằng mình không có đủ tiền để mua nhà mới, Bunchee tuyên bố cô sẽ ly hôn chồng và mang hai đứa con theo.

Tức giận, Richard với chiếc búa gần đó và đập vào đầu Bunchee. Thấy vợ nằm dưới sàn nhà và vẫn thở, Richard bóp cổ nạn nhân rồi đặt xác cô vào tủ lạnh. 3 tháng sau, khi mùa xuân tới và tuyết tan, anh ta chở xác Bunchee vào rừng rồi chôn trong một ngôi mộ nông. Sau đó, Richard trở về và dựng lên câu chuyện Bunchee về Thái Lan với những người hàng xóm và người quen.

Richard Nyhuis bị tuyên án chung thân mà không có khả năng được ân xá trong 50 năm

Richard Nyhuis bị tuyên án chung thân mà không có khả năng được ân xá trong 50 năm

Trước tòa án, luật sư bào chữa của Richard đã nói rằng thân chủ của mình là một người hiền lành và ôn hòa, chính Bunchee đã đẩy anh ta tới mức trở thành sát nhân. Bunchee yêu cầu Richard mua một ngôi nhà lớn và khang trang hơn mà không quan tâm tới việc điều đó nằm ngoài khả năng của chồng, khi không được đáp ứng thì lập tức quay lưng đe dọa. Cùng với những uất ức dồn nén, Richard mới có hành động giết vợ mình như vậy.

Tuy nhiên, trong phiên xử Richard năm 1995, hội đồng xét xử kết luận bị cáo phạm tội cố ý giết người và tuyên anh ta án chung thân mà không có khả năng được ân xá trong 50 năm.

(Hết)

----------------------------------

Mời độc giả đón đọc tuyến bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 4/2 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch người phụ nữ lấy chồng Tây để “đào mỏ”: Bí mật được giấu kín

Nhận định rằng rất có thể người đàn ông này có liên quan đến cái chết của vợ, cảnh sát đã áp dụng mọi biện pháp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh - Forensicfilesnow, Monstersandcritics ([Tên nguồn])
Bi kịch người phụ nữ lấy chồng Tây để “đào mỏ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN