Bi kịch người phụ nữ lấy chồng Tây để “đào mỏ”: Bí mật được giấu kín

Nhận định rằng rất có thể người đàn ông này có liên quan đến cái chết của vợ, cảnh sát đã áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để thẩm vấn. Cuối cùng, anh ta cũng nói ra điều đã giấu kín suốt 5 năm.

Trong mắt những người xung quanh, họ là gia đình kiểu mẫu đáng mơ ước. Nhưng sau khi người vợ biến mất khỏi ngôi nhà của mình, cảnh sát đã phát hiện ra chồng cô đang che giấu những bí mật gây sốc.

Nạn nhân Bunchee Nyhuis.

Nạn nhân Bunchee Nyhuis.

Danh tính sáng tỏ

Sau khi tìm thấy hộp sọ và những mảnh xương còn lại, nhóm điều tra nhờ các chuyên gia phục chế khuôn mặt nạn nhân. Sau đó, họ cung cấp ảnh về khuôn mặt được phục dựng cho đài truyền hình và các tờ báo ở nhiều thành phố.

3 ngày sau, một người đàn ông gọi điện cho cảnh sát và nói rằng khuôn mặt ấy rất giống một người bạn của anh. Đó là một phụ nữ 33 tuổi mang quốc tịch Thái Lan tên là Bunchee Nyhuis. Cô mất tích từ gần 5 năm trước. Không ai còn nhìn thấy cô kể từ tháng 12/1983.

Bunchee Nyhuis kết hôn với Richard Nyhuis và sống cùng chồng ở thành phố Cameron, bang Missouri. Khi cảnh sát liên lạc với Richard, anh nói Bunchee Nyhuis đã bỏ nhà để trở về Thái Lan vì cô muốn ly hôn với anh. Richard không tin bộ xương đó là của vợ mình. Vị trí của bộ xương cách nhà Richard khoảng 160 km.

Theo lời khai của Richard, anh đã chở vợ tới sân bay để cô đáp chuyến bay về Thái Lan. Đó là lần cuối cùng anh và con thấy Bunchee Nyhuis. Lời khai này của Richard có vẻ hợp lý khi những người sống gần nhà Richard cũng xác nhận Bunchee Nyhuis từng nói với họ ý muốn trở về Thái Lan.

Bằng cách so sánh từng chi tiết trong một bức ảnh Bunchee Nyhuis cười với hộp sọ, các chuyên gia pháp y nhận định hộp sọ thuộc về người phụ nữ Thái Lan nhưng họ cần bằng chứng đủ mạnh để có thể thuyết phục được tòa án.

Bí mật suốt 5 năm

Vụ án cứ thế kéo dài tới vài năm sau, khi kỹ thuật phân tích ADN bắt đầu được sử dụng trong điều tra phá án, cảnh sát mới lật lại những hồ sơ bế tắc trong đó có vụ án của Bunchee Nyhuis.

Cuối cùng, kết quả xét nghiệm ADN từ những mẩu xương trong rừng và mẫu ADN của hai con Bunchee Nyhuis cho thấy họ có quan hệ huyết thống, đồng nghĩa với việc bộ xương trong rừng chính là Bunchee Nyhuis.

Bunchee Nyhuis sinh ra ở thành phố Chonburi (Thái Lan) vào năm 1950. Lớn lên, cô rời khỏi quê hương sau khi gặp Richard Nyhuis, một chàng trai tóc đen, mắt xanh. Vào đầu những năm 1970, Richard phục vụ trong lực lượng Không quân ở Thái Lan.

Richard Nyhuis sinh năm 1946 trong một gia đình có gia cảnh bình thường. Những người hàng xóm mô tả anh là một người chồng, người cha lý tưởng.

Nhưng các nhà điều tra không tin rằng Richard hoàn toàn tuyệt vời như những gì người khác nhận xét.

Trong quá trình kiểm tra lý lịch Richard, cảnh sát phát hiện trước đây người đàn ông này làm việc tại công ty chuyên tổ chức các trò chơi trong rừng và thường xuyên hạ trại gần vị trí tìm thấy hộp sọ.

Nhận định rằng rất có thể Richard liên quan đến cái chết của vợ, cảnh sát áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để thẩm vấn. Cuối cùng, Richard cũng phải nói ra điều đã giấu kín suốt 5 năm qua. Richard thừa nhận anh ta và Bunchee Nyhuis đã cùng thực hiện một chuyến đi vào rừng và tại đây hai người đã xảy ra xung đột. Sau đó Bunchee Nyhuis ngã, Richard thấy thế liền lao tới bịt mũi và miệng vợ khiến cô tử vong.

Tuy nhiên, khi xem ảnh hộp sọ Bunchee Nyhuis, chuyên gia pháp y tỏ ra nghi ngờ lời khai của người đàn ông này.

(Còn nữa)

----------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 3/2 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch người phụ nữ lấy chồng Tây để “đào mỏ”: Hộp sọ người trong rừng

Sau khi cơ quan chức năng thực hiện phục chế khuôn mặt của nạn nhân từ hộp sọ được tìm thấy, manh mối đã nhanh chóng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Forensicfilesnow, Monstersandcritics) ([Tên nguồn])
Bi kịch người phụ nữ lấy chồng Tây để “đào mỏ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN