Bi kịch người phụ nữ có chồng lăng nhăng: Vụ hỏa hoạn lúc sáng sớm

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Với những manh mối có được, cảnh sát nhận định cái chết của nữ chủ nhà không phải do tai nạn hay tự sát mà là một vụ án mạng.

Cái chết nhiều nghi vấn của người phụ nữ 36 tuổi LaQuinta Smith đã khiến cơ quan chức năng quyết định khai quật tử thi để tìm hiểu nguyên nhân. Từ đây, sự thật đã được làm sáng tỏ. 

LaQuinta Smith.

LaQuinta Smith.

Vụ hỏa hoạn lúc sáng sớm

Trong một cộng đồng cư dân nổi tiếng với nghề khai thác gỗ và đánh bắt cá hồi thuộc thành phố North Bend (bang Oregon, Mỹ), LaQuinta Smith là người phụ nữ 36 tuổi được nhiều người yêu quý. Bạn bè và đồng nghiệp cho biết cô có tính cách vui vẻ, hòa đồng và tốt bụng. LaQuinta làm việc trong siêu thị Bi-Mart tại địa phương.

Nhưng vào sáng sớm ngày 20/5/1999, cuộc đời của LaQuinta đã phải kết thúc một cách đột ngột và đầy bi thảm. Viên cảnh sát khi đang đi tuần tra đã phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ một ngôi nhà. Sau khi nhanh chóng gọi điện cho lực lượng cứu hỏa, anh bước vào bên trong.

Tại đây, viên cảnh sát phát hiện nữ chủ nhà là LaQuinta nằm bất động trên giường, mặc quần áo đầy đủ. Anh vội đưa cô ra ngoài và kiểm tra. Khi thấy rằng mạch của nạn nhân không còn đập, anh đã cố gắng hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên, những nỗ lực ấy không mang lại kết quả. LaQuinta đã chết khi được đưa tới bệnh viện.

Cơ quan chức năng đặt ra câu hỏi vụ cháy có phải là một tai nạn không? Đó là vụ tự sát hay có kẻ nào đó đã cố tình?

Cái chết đáng ngờ

Các cảnh sát bắt đầu cuộc điều tra bằng cách nói chuyện với chồng của nạn nhân, Alby Smith, 38 tuổi. Hai người kết hôn đã hơn 10 năm.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, Alby đang ở một nơi khác cùng cậu con trai tuổi teen Tommy của mình từ cuộc hôn nhân trước và con trai chung của hai vợ chồng – Todd. Alby tỏ ra rất sốc và đau khổ khi biết tin vợ qua đời và ngôi nhà bị cháy.

Các nhà điều tra cũng tập trung vào việc xác định ngọn lửa bắt đầu như thế nào. Các dấu hiệu cho thấy nó xuất phát từ một lò sưởi. Không có dấu hiệu cho thấy ai đó đã đột nhập vào ngôi nhà. Tuy nhiên, một lọ thuốc ngủ mở nắp trong phòng ngủ đã lọt vào mắt điều tra viên.

Thuốc ngủ có thể là lời giải thích cho câu hỏi tại sao LaQuinta không bị đánh thức khi ngọn lửa bùng lên? Mặc dù thuốc ngủ là loại thuốc phổ biến nhưng cảnh sát nhận thấy điều không bình thường khi đồng nghiệp của nạn nhân khẳng định đó không phải là loại thuốc ngủ mà Bi-Mart bán. Vì làm việc tại siêu thị này nên LaQuinta có thói quen mua tất cả mọi thứ ở đây. Ngoài ra, sự hiểu biết của Alby về lọ thuốc này trong cuộc trò chuyện ban đầu cũng khiến điều tra viên hoài nghi.

Bác sĩ phòng cấp cứu của bệnh viện tin rằng LaQuinta chết vì ngạt khói, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi lại đưa ra nguyên nhân khác. Bác sĩ pháp y không tìm thấy tinh thể do vụ cháy tạo ra trong miệng, cổ họng hay phổi của nạn nhân.

Cùng với đó, kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu cho kết quả âm tính với carbon monoxide, chứng tỏ cô ấy đã chết trước khi vụ cháy bắt đầu. Vết bầm tím cũng được tìm thấy trên cánh tay phải của LaQuinta.

 “Rõ ràng đó là một dấu tay. Chúng tôi gần như có thể nhìn thấy các ngón tay”, một sĩ quan cảnh sát cho biết. "Cô ấy không thể làm điều này với chính mình".

Mặc dù giám định y khoa kết luận nguyên nhân cái chết là chưa xác định nhưng đối với nhóm điều tra, họ tin rằng đây là một vụ giết người. điều tra theo hướng này, cảnh sát bắt đầu đào sâu hơn vào mối quan hệ giữa hai vợ chồng LaQuinta và phát hiện nhiều điều đáng ngờ.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 30/10 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Hoa hậu bắt cóc, xâm hại bạn trai cũ: Tình yêu ám ảnh

Cô hoa hậu xinh đẹp tin rằng bạn trai mình đã bị “tẩy não” và muốn giúp anh thông qua việc quan hệ tình dục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch người phụ nữ có chồng lăng nhăng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN