Hoa hậu bắt cóc, xâm hại bạn trai cũ: 3 ngày địa ngục

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Người đàn ông cho biết anh đã bị giam cầm, xích vào giường và bị cưỡng bức nhiều lần trong suốt 3 ngày.

Năm 1977, cô hoa hậu Joyce Bernann McKinney gây xôn xao truyền thông thế giới sau vụ bắt cóc bạn trai cũ rồi cưỡng bức trong 3 ngày. Câu chuyện xung quanh sự việc này cho đến ngày nay vẫn là chủ đề thu hút sự chú ý của công chúng.

Sự việc bất thường

Một ngày mùa thu tháng 9/1977, cảnh sát ở Devon (Anh) tiếp nhận đơn trình báo và lời kêu cứu đầy bất thường của một người đàn ông 21 tuổi người Mỹ tên là Kirk Anderson.

Kirk cho biết 3 ngày trước, mình đã bị một phụ nữ tên là Joyce Bernann McKinney bắt cóc khi đang ở trước bậc thềm nhà thờ ở vùng ngoại ô Ewell, hạt Surrey. Kẻ bắt cóc đã dí súng vào đầu anh và buộc anh vào ô tô của cô ta với sự giúp đỡ của một đồng phạm.

Kirk Anderson và Joyce Bernann McKinney.

Kirk Anderson và Joyce Bernann McKinney.

Sau đó, Kirk được chở đến một ngôi nhà nhỏ mà Keith thuê ở hạt Devon. Tại đây, anh bị giam cầm, xích vào giường và bị dụ dỗ rồi cưỡng bức. Sự việc này lặp lại nhiều lần trong suốt 3 ngày tiếp theo.

Kirk khẳng định đó là quãng thời gian địa ngục của mình. Việc quan hệ tình dục này không có sự đồng thuận từ phía anh mà là do bị ép buộc. “Tôi không hề muốn điều đó xảy ra. Tôi đã vô cùng suy sụp và khó chịu sau khi bị ép quan hệ tình dục”, Kirk nói.

Kirk cho biết rằng để có thể trốn thoát khỏi cảnh này, anh chỉ có thể hứa hẹn sẽ kết hôn với kẻ bắt giữ mình. Tất nhiên đó chỉ là lời nói dối. Tại thời điểm đó, anh không có sự lựa chọn nào khác.

Tin lời Kirk, Joyce đã cởi trói và thả anh ra. Ngay khi được thả, Kirk đã chạy đi thật nhanh và đến thẳng đồn cảnh sát trình báo.

Nghi phạm bất ngờ

Báo chí khắp cả nước nhanh chóng nắm được thông tin và rồi các bài viết, tin tức về sự việc kỳ lạ này lan tràn khắp nước Anh, được dư luận hết sức quan tâm. Nhưng lúc này, người ta cũng vô cùng bất ngờ khi biết người phụ nữ bị cáo buộc bắt cóc, xâm hại Kirk là một cô hoa hậu.

Joyce Bernann McKinney sinh năm 1949, là con một trong gia đình, lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Bắc Carolina (Mỹ). Từ nhỏ Joyce đã là cô bé xinh đẹp, sáng sủa. Joyce trở thành hoa hậu bang Wyoming và tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm 1973. Cũng cùng năm này, cô chuyển đến thành phố Provo, bang Utah để theo học đại học. Joyce đã lấy bằng cử nhân mỹ thuật từ Đại học East Tennessee, sau đó học lên thạc sĩ và tiến sĩ về kịch nghệ tại Đại học Brigham Young ở bang Utah.

Từ lời tố cáo của Kirk, cảnh sát đã sắp xếp một cái bẫy cho Joyce và đồng phạm bằng cách cho Kirk hẹn gặp hai người. Ngày 19/9/1977, cả hai bị bắt giữ và buộc tội bắt cóc, hành hung song kiên quyết phủ nhận các cáo buộc.

Lúc này, Joyce đã kể một câu chuyện khác so với những lời khai của Kirk. Và câu chuyện ấy cho đến ngày nay vẫn là chủ đề thu hút sự chú ý của công chúng.

(Còn nữa)

--------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Hoa hậu bắt cóc, xâm hại bạn trai cũ vào 4h ngày 28/10 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

72 phút kinh hoàng của cô gái bị “yêu râu xanh” bắt cóc: Ảnh “nóng” trong điện thoại

Không chỉ nạn nhân mà ngay cả cơ quan điều tra cũng hết sức bất ngờ trước danh tính của 2 nghi phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Allthatsinteresting) ([Tên nguồn])
Hoa hậu bắt cóc, xâm hại bạn trai cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN