Bi kịch người phụ nữ có chồng lăng nhăng: Cặp nhẫn quý

Cảnh sát phát hiện chỉ vài ngày trước khi chết, nạn nhân đã qua đêm với một nam giới mà cô gặp tại một bữa tiệc. Người đàn ông này lập tức được thẩm vấn.

Cái chết nhiều nghi vấn của người phụ nữ 36 tuổi LaQuinta Smith đã khiến cơ quan chức năng quyết định khai quật tử thi để tìm hiểu nguyên nhân. Từ đây, sự thật đã được làm sáng tỏ. 

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Mặc dù giám định y khoa kết luận nguyên nhân cái chết là chưa xác định nhưng đối với nhóm điều tra, họ tin rằng đây là một vụ giết người. Điều tra theo hướng này, cảnh sát bắt đầu đào sâu hơn vào mối quan hệ giữa hai vợ chồng LaQuinta Smith và Alby Smith.

Lúc này, nhóm điều tra phát hiện cuộc hôn nhân của LaQuinta không hề hạnh phúc. Alby đã ngoại tình với người phụ nữ khác. Trước câu hỏi của cảnh sát, Alby thừa nhận hai vợ chồng mình đang ly thân. Alby đã chuyển đi sống ở nơi khác.

LaQuinta Smith đang ly thân vào thời điểm bị sát hại

LaQuinta Smith đang ly thân vào thời điểm bị sát hại

Tuy nhiên, người đàn ông 36 tuổi tin rằng rất có thể LaQuinta tự sát do chứng trầm cảm. Nhóm điều tra thấy một cuốn sách về điều trị trầm cảm trong nhà của nạn nhân. Song các đồng nghiệp và bạn của LaQuinta khẳng định cô không hề có dấu hiệu trầm cảm. LaQuinta không những không tỏ ra ủ rũ hay đau buồn mà thậm chí còn nỗ lực chuẩn bị cho việc ly hôn Alby.

Dù cảm thấy Alby có điều gì đó không bình thường nhưng Tood Smith, con trai chung của LaQuinta và Alby, lại khai rằng vào buổi sáng mà hỏa hoạn bùng phát, cậu thấy bố ngủ ở nhà rồi mở cửa khi cảnh sát tới nhà lúc 4h30 sáng. Lời khai ấy đã tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho Alby.

Điều tra tiếp về LaQuinta, cảnh sát phát hiện chỉ vài ngày trước khi chết, cô đã qua đêm với một nam giới mà cô gặp tại một bữa tiệc. Người đàn ông đó thừa nhận điều này và đồng ý thực hiện bài kiểm tra nói dối. Kết quả đã loại anh khỏi danh sách nghi phạm.

Hai chiếc nhẫn quý

Khi cuộc điều tra dường như rơi vào bế tắc vì không tìm được thêm manh mối thì cảnh sát nhận được thông tin từ Debbie Rudder, bạn thân của nạn nhân. Debbie cho biết 2 chiếc nhẫn quý của LaQuinta đã biến mất khi cô chết. Video từ camera ở siêu thị nơi cô làm việc cho thấy vào đêm trước khi hỏa hoạn xảy ra, nạn nhân vẫn đeo cặp nhẫn này.

Trong khi đó, một số người thấy Alby đeo cặp nhẫn sau khi hỏa hoạn xảy ra. Alby khai rằng LaQuinta nhờ mình làm sạch cặp nhẫn. Nhưng vì sao nạn nhân lại đưa nhẫn cho chồng khi quan hệ của họ căng thẳng tới mức phải ly thân?

Một thông tin khác của Debbie cũng khiến nhóm điều tra chú ý. LaQuinta từng kể với Debbie rằng Alby sống ở nơi khác nhưng vẫn có chìa để mở khóa nhà cô. Một lần, sau khi tự ý mở cửa, anh ta xin lỗi LaQuinta, đồng thời đề nghị cô cho phép anh ta nấu bữa tối và pha trà cho cô. Thái độ bất thường của Alby khiến LaQuinta lo ngại anh ta có ý đồ xấu.

Ngày 26/5/1999, nhóm điều tra tiếp tục thẩm vấn Alby. Lần này, Alby không vượt qua bài kiểm tra nói dối. Tuy nhiên, cảnh sát không thể bắt Alby bởi cái chết của LaQuinta được kết luận là chưa rõ nguyên nhân. Ngoài ra, nhóm điều tra chưa có bằng chứng cho thấy sự liên quan của Alby tới cái chết của vợ trong khi cậu con trai Todd đã mang lại chứng cứ ngoại phạm cho Alby.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 31/10 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch người phụ nữ có chồng lăng nhăng: Vụ hỏa hoạn lúc sáng sớm

Với những manh mối có được, cảnh sát nhận định cái chết của nữ chủ nhà không phải do tai nạn hay tự sát mà là một vụ án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch người phụ nữ có chồng lăng nhăng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN