Bi kịch mẹ đơn thân thông báo mang thai với đàn ông có vợ: Buổi hẹn bí ẩn

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Con gái của người phụ nữ 31 tuổi cho biết vào buổi tối ngay trước khi xảy ra án mạng đã thấy mẹ thay quần áo và làm tóc để đi gặp một người đàn ông không rõ danh tính.

Dành tình cảm cho một người đàn ông đã có vợ con, bà mẹ 5 con Phyllis Renee Malone đã phải nhận về một kết cục đau đớn bởi chính người mà cô luôn tin tưởng.

Thi thể trong xe ô tô

Phyllis Renee Malone sinh năm 1976 ở thành phố Memphis, bang Tennessee, Mỹ. Cô lớn lên trong một gia đình đông con và rất gắn bó. Khi Phyllis mới được 5 tuổi, mẹ cô không may qua đời.

Ở tuổi 31, Phyllis có 5 người con. Cô thích chơi nhạc và nấu ăn cho chúng. Dù không mấy may mắn trong chuyện tình cảm nhưng Phyllis vẫn tin vào tình yêu và luôn muốn tìm được người đàn ông dành cho mình.

Vào ngày 9/9/2008, một tài xế lái xe đến trạm xăng địa phương để giao hàng. Tuy nhiên, một chiếc ô tô đã chặn lối vào của anh. Đến gần chiếc xe, tài xế này nhìn thấy một người phụ nữ ở bên trong nhưng không phản ứng hay cử động. Anh vội gọi 911 khi phát hiện trong xe có máu.

Nạn nhân Phyllis Renee Malone

Nạn nhân Phyllis Renee Malone

Nạn nhân được xác định là Phyllis Malone. Ví và giấy tờ tùy thân của cô được tìm thấy ở ghế sau. Những thứ trong ví vẫn còn nguyên nhưng điện thoại di động của Phyllis đã biến mất. Đôi giày của Phyllis được tìm thấy trên sàn xe và cửa sổ bên ghế hành khách đã được hạ xuống. Xe của Phyllis không bị hư hại gì.

Phyllis bị bắn nhiều phát vào bụng và đầu. Cảnh sát không tìm thấy vũ khí hay bất kỳ vỏ đạn nào đã qua sử dụng. Họ tin rằng Phyllis đã bị bắn bằng một khẩu súng lục ổ quay.

Người đàn ông bí ẩn

Do thiếu bằng chứng nên cảnh sát xác định kẻ xả súng bắn Phyllis qua cửa sổ đang mở. Họ đã nói chuyện với người quản lý của một nhà hàng gần đó với hy vọng có chút manh mối. Tuy nhiên, người quản lý cho biết nhà hàng đóng cửa vào khoảng 23h và đến 6h sáng hôm sau mới mở lại. Ngoài ra, hệ thống camera giám sát ở trạm xăng cũng không hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ án mạng.

Cơ quan chức năng chuyển thi thể của Phyllis đến văn phòng giám định y tế trong khi xe của cô được kéo đi tiếp tục kiểm tra. Tin tức về một vụ giết người với hung thủ không rõ danh tính lan truyền khắp thành phố Memphis.

Cảnh sát sau đó hỏi người thân của Phyllis rằng cô có đang hẹn hò với ai không và liệu họ có biết ai đó muốn làm tổn thương cô không. Người em gái cho biết gần đây chị mình đã đánh nhau với bạn trai cũ và cũng là bố của một trong những đứa con của cô.

Con gái của Phyllis - Alexus cũng khai với cảnh sát rằng thấy mẹ thay quần áo và làm tóc vào tối hôm đó để đi gặp một người đàn ông. Cô bé không biết danh tính người này, chỉ biết mẹ cô vô cùng vui mừng về buổi hẹn hò.

Cảnh sát đến nói chuyện với bạn trai cũ của Phyllis. Anh được thông báo về vụ án mạng và dường như rất đau buồn trước cái chết của tình cũ. Với bằng chứng ngoại phạm chắc chắn là đang ở nơi làm việc khi xảy ra vụ nổ súng, người đàn ông này nhanh chóng được loại khỏi danh sách nghi phạm.

Trong quá trình khám xét xe của Phyllis, cảnh sát tìm thấy một bức thư được xác nhận là do cô viết. Bức thư không ghi ngày tháng hay ký tên nhưng nó có đề cập đến một cái tên lạ.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 16/1 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Ngay cả khi chưa tìm thấy thi thể, cơ quan chức năng cho rằng bằng chứng vật chất trong vụ án đã đủ vững chắc để có thể truy tố người chồng tội giết vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Bi kịch mẹ đơn thân thông báo mang thai với đàn ông có vợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN