Cuộc chiến của mẹ đơn thân yêu nhầm kẻ có vợ: Người đàn ông quyến rũ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Khi đang hạnh phúc trong tình yêu, bà mẹ đơn thân bất ngờ nhận được cuộc gọi gây sốc từ một người phụ nữ tự xưng là vợ của bạn trai cô.

Khi sắp phải ra tòa vì tội cưỡng hiếp bạn gái cũ Seemona Sumasar, Jerry Ramrattan đã tìm cách trả thù bằng việc gài bẫy cô. Phải mất nhiều tháng, cơ quan chức năng mới có thể làm sáng tỏ âm mưu của gã đàn ông xảo quyệt này.

Seemona Sumasar

Seemona Sumasar

Cú điện thoại gây sốc

Là một bà mẹ đơn thân, Seemona Sumasar (34 tuổi) luôn nỗ lực, chăm chỉ làm việc. Mỗi ngày của cô bắt đầu từ rất sớm. Seemona sẽ làm việc với tư cách là nhà phân tích tại một ngân hàng từ 5h sáng đến 14h chiều. Sau đó, cô sẽ lái xe đến một nhà hàng ở quận Queens (bang New York, Mỹ) và làm việc cho tới tận đêm khuya.

Tại đây, Seemona gặp Jerry Ramrattan, vị khách hàng thường xuyên của nhà hàng. Jerry rất “quyến rũ” và “tự tin”, giới thiệu mình là cựu cảnh sát hiện đang làm trong lĩnh vực an ninh.

Được Jerry bày tỏ tình cảm, Seemona đã đáp lại người đàn ông có vẻ hoàn hảo này. Mối tình lãng mạn của họ cũng nhanh chóng nảy nở. Jerry đã làm bất cứ điều gì có thể để giúp bạn gái. Họ cùng nhau làm mọi thứ như một gia đình.

Không lâu sau khi hẹn hò, Jerry chuyển đến nhà của Seemona. Hai người bắt đầu nói về kế hoạch kết hôn.

Vào một ngày, Seemona bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ không quen biết. Cô tự xưng là vợ của Jerry và là mẹ của ba đứa con anh. Seemona đã rất sốc và ban đầu còn nghi ngờ người này.

Bị bạn gái tra hỏi, Jerry ban đầu phủ nhận điều đó. Cuối cùng, anh ta thừa nhận đã kết hôn nhưng khẳng định họ đã ly thân vào thời điểm gặp Seemona.

Cuộc chia tay căng thẳng

Dù vậy, vụ việc cũng đủ khiến lòng tin của Seemona dành cho người đàn ông mà cô luôn tin tưởng trở nên lung lay. Mối quan hệ của họ cũng từ đó trở nên rạn nứt. Seemona yêu cầu bạn trai chuyển ra khỏi nhà mình trước ngày 20/2/2009. Nhưng ngày tháng trôi qua, Jerry vẫn sống ở nhà bạn gái, nhất quyết không rời đi.

Hai tuần sau thời hạn Jerry phải chuyển đi, Seemona nói rằng cô đã chán ngấy và quyết định đối đầu với Jerry. Khi cuộc tranh cãi giữa hai người leo thang, Seemona cho biết Jerry đã lao tới tấn công cô.

Seemona bị bạn trai đẩy úp mặt xuống giường, bẻ quặt tay ra sau lưng và trói hai cổ tay của cô lại với nhau bằng băng keo.

Seemona cho biết sau đó anh ta để cô ngồi dậy trên giường trong khi gọi đồ ăn, xem tivi. Theo Seemona, Jerry có lúc thậm chí còn rút súng ra, chĩa vào đầu cô. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi Seemona cố gắng rời khỏi giường. Seemona nói rằng đã bị bạn trai kéo xuống tầng hầm và cưỡng hiếp.

“Tôi cố gắng chống lại anh ta nhưng không thể”, Seemona nói. “Tôi không thể thở được và thực sự cảm thấy như mình sắp ngất đi. Anh ta bắt đầu khóc và xin lỗi, nói rằng anh ta không cố ý làm điều này và hy vọng rằng tôi sẽ không nói với ai những gì đã xảy ra”, Seemona cho biết thêm.

Jerry sau đó lấy đồ đạc của mình và rời đi. Seemona ngay lập tức báo cơ quan chức năng.

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, Jerry nhất quyết phủ nhận các cáo buộc hiếp dâm, đồng thời khẳng định việc quan hệ tình dục giữa họ xuất phát từ sự đồng thuận. “Chúng tôi thường xuyên quan hệ tình dục với nhau”, Jerry nói. “Chưa bao giờ có vụ cưỡng hiếp nào xảy ra”.

Tuy nhiên, với các manh mối có được, các nhà điều tra đứng về phía Seemona và buộc tội Jerry hiếp dâm.

Tới hơn một năm sau, khi vụ án chống lại Jerry vẫn đang được xử lý, Seemona bất ngờ bị bắt.

(Còn nữa)

-----------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h ngày 28/11 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của nữ sinh yêu nhầm “trai hư”: Mẹ đơn thân hấp dẫn

Cô nữ sinh không hay biết rằng bạn trai đã lén lút quan hệ với người phụ nữ khác sau lưng mình và khiến người này có thai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Cuộc chiến của mẹ đơn thân yêu nhầm kẻ có vợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN