Bi kịch mẹ đơn thân thông báo mang thai với đàn ông có vợ: Lời khai mâu thuẫn

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Theo lời khai của nghi phạm, anh ta đã bị nhân tình tống tiền và đe dọa sẽ kể hết cho vợ về mối quan hệ lén lút của họ.

Dành tình cảm cho một người đàn ông đã có vợ con, bà mẹ 5 con Phyllis Renee Malone đã phải nhận về một kết cục đau đớn bởi chính người mà cô luôn tin tưởng. 

Lời khai mâu thuẫn

Sĩ quan cảnh sát Chancy Jones khai rằng trước khi nhân tình của anh ta là Phyllis Renee Malone bị sát hại, hai người đã gặp nhau và Phyllis thông báo đang mang thai. Chancy nói với nhân tình rằng anh ta cần thời gian để suy nghĩ về điều này. Theo Chancy, khi anh ta rời đi ngay sau đó, Phyllis vẫn ổn.

Chancy Jones.

Chancy Jones.

Nhưng rồi khoảng 3 giờ sau cuộc thẩm vấn, Chancy thay đổi câu chuyện của mình. Người đàn ông này thừa nhận đã giết nhân tình của anh ta là Phyllis Renee Malone nhưng mục đích là để tự vệ.

Theo lời khai của Chancy, anh ta đã bị Phyllis tống tiền và đe dọa sẽ kể hết cho vợ về mối quan hệ lén lút của họ. Phyllis sau đó lên xe ô tô nổ máy và Chancy nghĩ rằng cô sẽ điểu khiển xe tông vào anh ta. 

Chancy cho biết trong lúc sợ hãi đã bắn vào nhân tình 2-3 phát. Chancy cũng thừa nhận đã lấy điện thoại di động của nạn nhân và ném hung khí giết người xuống sông Mississippi. 

Chancy Jones bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ một. Người đàn ông này cũng lập tức bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát. 

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Phyllis không hề có thai. Vào tháng 6/2010, Chancy ra tòa với cáo buộc giết người cấp độ một. 

Thực tế đau đớn

Tại phiên tòa, bên công tố lập luận rằng Chancy từng có thời gian làm việc tại trạm xăng địa phương nên biết rõ ở đây không có camera và khoảng thời gian các cơ sở kinh doanh xung quanh đóng cửa. 

Khi được nhân tình hẹn gặp sau giờ làm việc vào ngày 8/9/2008, Phyllis đã rất vui mừng, làm tóc và chọn một bộ quần áo đẹp. Người phụ nữ không hề hay biết điều gì đang chờ đợi mình.

Công tố viên tin Phyllis đã nói với Chancy rằng cô đang mang thai và giữa hai người nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt. 

Trong khi đó, phía luật sư bào chữa cho Chancy lập luận Phyllis đã cố tình chạy xe đâm vào  Chancy và hành động bắn chết cô chỉ là để tự vệ. Ngoài ra, Chancy cũng bị nhân tình tống tiền.

Tuy nhiên, kết quả phân tích hướng đạn bắn và hiện trường vụ án không ủng hộ giả thuyết này. Ngoài ra, vết thương của Phyllis cũng cho thấy đây không phải là hành vi tự vệ. Một chuyên gia về vết máu làm chứng rằng Chancy đã đứng ngay bên ngoài cửa sổ đang hạ của chiếc xe ô tô khi anh ta bắn Phyllis. Sau khi bắn nạn nhân 3 phát, người đàn ông này còn cố gắng tiêu hủy bằng chứng.

Người ta tin Phyllis đã nghĩ rằng cô thực sự đang mang thai và đinh ninh Chancy sẽ muốn ở bên cô. Tuy nhiên, người đàn ông này thực chất không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình. Anh ta nảy sinh ý định giết người ngay khi Phyllis thông báo việc mang thai để tránh khỏi vụ bê bối có thể xảy ra với anh ta và gia đình.

Sau phiên tòa kéo dài một tuần, bồi thẩm đoàn kết luận Chancy phạm tội giết người cấp độ hai. Cựu sĩ quan cảnh sát bị kết án 24 năm tù. Năm 2015, Chancy đệ đơn kháng cáo nhưng bị bác bỏ, bản án vẫn được giữ nguyên.

(Hết)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 17/1 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông cho biết nhân tình đã thông báo việc mang thai và dọa sẽ nói hết mọi chuyện với vợ của anh ta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Bi kịch mẹ đơn thân thông báo mang thai với đàn ông có vợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN