Bi kịch gia đình sau vụ án em rể sát hại anh vợ

Điều đau lòng, hung thủ gây ra cái chết cho anh Tuấn Anh lại là Mạc Văn Lâm (27 tuổi, trú cùng xã), kẻ vốn là em rể và được nạn nhân hết lòng cưu mang.

Thời gian gần đây, dư luận ở Thái Nguyên bàng hoàng trước thông tin anh Trần Tuấn Anh (26 tuổi) bị sát hại khi đi lao động tại Trung Quốc. Điều đau lòng, hung thủ gây ra cái chết cho anh Tuấn Anh lại là Mạc Văn Lâm (27 tuổi, trú cùng xã), kẻ vốn là em rể và được nạn nhân hết lòng cưu mang, giúp đỡ. Sau khi nhận thông tin sét đánh từ Công an Trung Quốc, người mẹ già của nạn nhân như ngã gục. Bà không thể ngờ, nỗi bất hạnh đổ lên đầu mình vào những ngày tháng cuối lại chất chồng đến thế.

“Tiếng sét giữa trời quang”

Một ngày cuối tháng 5, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nạn nhân tại thôn Cây Sơn, xã Linh Sơn (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Bao trùm ngôi nhà khang trang, rộng lớn là không khí lạnh lẽo và trống vắng. Đứng gục đầu bên di ảnh người đã khuất, bà Đặng Thị Quy (54 tuổi, mẹ nạn nhân) dáng người xiêu vẹo, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào mỗi khi nhắc đến đứa con trai tội nghiệp.

Bà Quy chia sẻ về cái chết bất thường của con trai mình: “Nó là thằng hiền lành, tử tế, có gây thù chuốc oán với ai đâu. Sao người ta lại nỡ sát hại? Đau đớn hơn, kẻ sát hại Tuấn Anh lại chính là đứa em rể nó từng hết lòng chăm lo, giúp đỡ. Một năm trước, cháu đi còn nguyên vẹn, vậy mà bây giờ trở về chỉ còn nắm tro tàn. Đau đớn quá”.

Bi kịch gia đình sau vụ án em rể sát hại anh vợ - 1

Bà Quy nghẹn ngào chia sẻ với phóng viên về cái chết bất thường của con trai. Ảnh TG

Nói đến đây, bà nấc nghẹn. Những tiếng lòng tâm sự phải một lúc lâu mới được thốt lên bi ai: “Gia đình tôi vốn đông con nhưng một cháu không may thiệt phận, cháu còn lại mắc bệnh nặng. Giờ đây đến lượt Tuấn Anh cũng ra đi. Vợ chồng tôi già cả, sau này biết sống dựa vào ai nữa…”. Được biết, Tuấn Anh sinh năm 1988, học hết lớp 5 thì nghỉ ở nhà giúp đỡ bố mẹ mưu sinh. Đầu năm 2014, nghe theo lời em rể là Mạc Văn Lâm, Tuấn Anh vượt biên qua Trung Quốc đi làm trong một công ty linh kiện điện tử. Cả vợ Lâm, Trần Thị Thanh (em ruột anh Tuấn Anh) cũng theo chồng sang xứ người làm ăn.

“Ngày Tuấn Anh quyết định đi làm, tôi đã ngăn cản, bảo nó ở nhà làm ăn. Thế nhưng, nó nhất định không chịu, còn nói: “Bố mẹ giữ lại tiền mà ăn uống, con muốn tự đi làm, tự kiếm tiền bằng mồ hôi công sức của mình”. Ấy vậy mà chỉ đi làm được một năm thì xảy ra chuyện đau lòng như thế này. Con tôi chết từ tháng 12/2013 bên Trung Quốc, người ta để nó trong nhà lạnh, mãi tới tháng 3/2014, gia đình mới biết tin. Càng nghĩ càng thương con, ở nhà Tết đến, bố mẹ vẫn mâm cao cỗ đầy, còn con thì chết cô quạnh nơi đất khách quê người”, bà Quy nghẹn ngào nói.

Bà Quy kể: “Tôi không thể nào quên được ngày tôi nhận được tin dữ của con. Đó là ngày 11/3/2014, phía công an báo tin Tuấn Anh đã bị sát hại, hiện đang nằm tại nhà lạnh bên Trung Quốc. Tôi rụng rời, tai ù đi và ngất tại chỗ”. Theo hồ sơ điều tra Công an Trung Quốc cung cấp cho gia đình thì Tuấn Anh bị một nhóm gồm 4 người sát hại vào ngày 15/12/2013. Điều đáng nói, kẻ chủ mưu gây ra vụ án lại là Mạc Văn Lâm, vết thương chí mạng của nạn nhân cũng là do hắn xuống tay. Sau khi gây án, chúng bỏ đi vì tưởng Tuấn Anh đã chết. Những người dân quanh đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Đến 12h ngày 18/12 thì Tuấn Anh mất, thi thể được chuyển vào nhà lạnh. Vì Tuấn Anh là lao động chui nên việc xác định danh tính mất thời gian khá lâu. Mãi đến tháng 3/2014, sau khi khám nghiệm và hoàn tất điều tra, Công an Trung Quốc mới báo tin về Việt Nam cho gia đình nạn nhân.

Tan nát tình thân

Hiện tại, theo thông tin bà Quy cung cấp, 4 hung thủ sát hại Tuấn Anh đã bị bắt và chờ xét xử tại Trung Quốc. “Phía công an Trung Quốc xác định, người chủ mưu và trực tiếp gây ra cái chết của con tôi chính là Mạc Văn Lâm (SN 1987) và cũng là con rể tôi. Cùng với đó còn có 3 đối tượng khác. Tất cả chúng đều là những kẻ côn đồ, nghiện ngập. Chúng đã theo dõi và lên kế hoạch để  giết hại con tôi cướp tiền (con tôi vừa nhận lương). Nhân lúc Tuấn Anh đi vệ sinh, cả 4 tên đã ép vào nhà vệ sinh và sát hại”, bà Quy thông tin.

Bi kịch gia đình sau vụ án em rể sát hại anh vợ - 2

Những đồ vật còn lại của nạn nhân được gửi về nhà.

Camera ghi hình đã ghi lại toàn bộ hành vi phạm tội của nhóm giết người tàn ác. Ngày xảy ra vụ việc, gia đình bà Quy nhận được điện thoại từ một người bạn của con trai, thông báo Tuấn Anh bị đánh đang nằm trong bệnh viện. Gia đình đã cố gắng liên lạc với con mà không được. Khi điện sang hỏi con rể, hắn ta tảng lờ, nói yên tâm, không có chuyện gì xảy ra. Trùng thời điểm này, chị Thanh (vợ Lâm) đã trở về Việt Nam để chăm sóc mẹ (bà Quy phải nhập viện).

Được biết, trước khi trở thành con rể bà Quy, Lâm đã là một tên nghiện ngập, gia cảnh khá khó khăn. Năm 2010 sau khi kết hôn, Thanh mới phát hiện sự thật về chồng. Bà Quy kể: “Khi cưới xong, con gái tôi mới phát hiện chồng nó nghiện ngập. Hắn ngon ngọt xin vợ đừng kể cho ai, để hắn ta tự cai nghiện. Sau đó, hai vợ chồng nó cùng qua Trung Quốc làm ăn. Lâm đã rủ cả con trai tôi đi cùng”.

Nơi xứ người, do nghiện ngập nên Lâm không chú tâm vào làm ăn. Hết tiền lại xin xỏ anh vợ, xin không được thì Lâm cắm hết đồ đạc trong nhà. Vì thương em gái, Tuấn Anh năm lần bảy lượt mang tiền riêng ra chuộc đồ về. Nhưng rồi, Lâm vẫn chứng nào tật nấy, hắn bày ra đủ trò, giở mọi thủ đoạn, miễn để có tiền cùng đồng bọn thỏa cơn nghiện. Không chỉ “xin đểu” tiền anh vợ, Lâm thường xuyên chửi mắng, đe dọa vợ để đòi tiền. “Lâm đã từng có lần kề con dao gọt hoa quả vào cổ con gái tôi, đòi tiền. Nó dọa nếu con gái tôi không đưa tiền cho thì sẽ giết. Nhiều lần như vậy, con gái tôi đã phải chuyển chỗ, không dám làm gần chồng nữa. Sau đó nó chuyển hẳn về nhà tôi ở”, bà Quy chia sẻ.

“Ngày làm đám tang cho Tuấn Anh, họ hàng nhà Lâm có qua thắp nén nhang. Có điều, bố mẹ Lâm vẫn chưa sang nhà, cũng chưa một lời hỏi thăm gia đình. Sau khi nghe tôi kể mọi chuyện, ai cũng tiếc thương và ái ngại. Họ nói, phía gia đình Lâm chắc cũng đang hoang mang trước thông tin. Cũng có thể, họ chờ kết quả điều tra, xét xử từ phía bên Trung Quốc gửi về, để có những lời nói và ứng xử sao cho hợp lý nhất. Giờ đây, gia đình tôi chỉ trông chờ vào luật pháp nước bạn. Mong sao vụ án sớm được xét xử công bằng, đúng người, đúng tội để con tôi không phải chết một cách oan uổng”, bà Quy nói.

Từ ngày xảy ra vụ việc đau lòng, chị Thanh hết sức đau khổ, sống mà như chết. Chồng sống với chị không ra gì đã đành, giờ nhẫn tâm sát hại người anh trai.  Bà Quy nhớ lại: “Thanh trực tiếp sang Trung Quốc đưa tro cốt anh trai về nhà. Sau khi chôn cất Tuấn Anh, cháu quỳ xuống trước mặt tôi òa khóc. Nó nói: “Con không ra gì, lấy phải người chồng nghiện ngập, vì chồng con mà mẹ mất con trai. Con sẽ thay anh chăm sóc mẹ tới cuối cuộc đời”. Nghe con gái nói, mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc”. Cũng từ ngày xảy ra vụ việc, chị Thanh phải cố gắng bám trụ đi làm bên Trung Quốc để nắm bắt tình hình vụ án. Hiện tại, bà Quy cũng đang làm hộ chiếu, chờ tới ngày xử án qua tham gia phiên tòa.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc, ông Đặng Văn Sinh, 59 tuổi, Trưởng thôn Cây Sơn cho biết: “Cái chết của Tuấn Anh khiến mọi người trong thôn bàng hoàng và tiếc thương. Trước giờ, Tuấn Anh là một người hiền lành, ngoan ngoãn và được mọi người quý mến. Giờ chỉ thương vợ chồng bà Quy, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Tuấn Anh lại còn là người con trai duy nhất còn lại trong nhà. Chính quyền, họ hàng lối xóm cũng thường xuyên qua nhà giúp đỡ, thăm hỏi động viên để vực lại tinh thần gia đình bà ấy”.

Công an huyện đã được Công an Trung Quốc cung cấp thông tin vụ việc

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch huyện Linh Sơn (Thái Nguyên) cho biết: “Ngay sau khi được thông báo về vụ việc, gia đình nhà bà Đặng Thị Quy đã đệ đơn trình báo lên công an huyện. Chúng tôi đã nhận được đơn, đã xác minh từ hai bên gia đình. Sau đó, công an huyện tiếp tục điện thoại cho phía cơ quan công an nước bạn và đã được cung cấp khá đầy đủ nội dung vụ việc. Hiện tại, đối tượng Lâm, được coi là chủ mưu sát hại anh Tuấn Anh đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, việc xử lý vụ án như thế nào phải chờ phía cơ quan chức năng bên Trung Quốc. Trong trường hợp này, anh Trần Tuấn Anh, vượt biên đi lao động nước ngoài chứ không phải đi xuất khẩu lao động theo con đường chính ngạch. Do đó, cơ quan chức năng Việt Nam cũng khó can thiệp giúp đỡ gia đình”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Nguyễn (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN