Bi kịch của thai phụ bị sát thủ bắn tử vong: Cuộc sống hoàn hảo

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Bất chấp việc bị phản bội, người phụ nữ đồng ý quay lại với chồng. Từ đây, cuộc sống của cô dường như trở nên viên mãn.

Trong quá trình điều tra vụ án thai phụ Makeva Jenkins bị một kẻ lạ mặt bắn chết khi đang ngủ, cảnh sát đã phát hiện ra những bí mật đen tối của người mà nạn nhân hết lòng yêu thương, tin tưởng.

Makeva Jenkins và Euri Jenkins.

Makeva Jenkins và Euri Jenkins.

Cuộc hôn nhân sóng gió

Makeva Jenkins sinh năm 1983 ở Palm Beach (bang Florida, Mỹ), từ nhỏ đã được bà ngoại nuôi dưỡng. Suốt thời niên thiếu, Makeva là học sinh chăm chỉ, gương mẫu, luôn đạt được thành tích cao trong học tập và cũng là người có tham vọng.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Makeva vào Đại học South Florida. Nhưng rồi, cô bất ngờ phát hiện có thai. Makeva sau đó quyết định trở thành mẹ đơn thân của một cô con gái. Dù gặp nhiều khó khăn, vất vả, Makeva vẫn quyết tâm học hành và không chỉ lấy được bằng cử nhân mà còn theo học và có bằng thạc sĩ. Sau đó, cô bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ.

Makeva luôn khao khát có một gia đình nhỏ của riêng mình. Giấc mơ đó đã trở thành hiện thực vào đêm giao thừa năm 2009, khi cô gặp thợ cắt tóc 23 tuổi điển trai tên là Euri Jenkins tại một lễ kỷ niệm. Cô nhanh chóng bị Euri thu hút và yêu anh say đắm.

Dù gia đình khuyên Makeva nên từ từ tìm hiểu nhưng chỉ sau vài tháng quen biết, cô thông báo mình đã có thai. “Makeva muốn có một gia đình, vì vậy việc gặp Euri giống như cơ hội thứ hai cho cô ấy”, bạn thân của Makeva cho biết.

Sau khi con trai của họ chào đời, cặp đôi đã tổ chức đám cưới. Cuộc sống tưởng chừng sẽ trở nên viên mãn với Makeva khi cô đã thực hiện được mong muốn bấy lâu. Nhưng chỉ sau vài năm, hôn nhân của Makeva gặp sóng gió. Thời điểm đó, cô phát hiện một phụ nữ khác cũng đang mang thai con của chồng mình. Đau đớn và giận dữ, Makeva quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà.

Cuộc sống hoàn hảo

Nhưng rồi không lâu sau, bất chấp việc bị phản bội, Makeva vẫn còn yêu Euri và cuối cùng đồng ý quay lại, cho chồng cơ hội thứ hai. Được vợ tha thứ, Euri tỏ ra hối hận, thậm chí còn giúp vợ phát triển ý tưởng kinh doanh mới.

Công việc kinh doanh dần ổn định và gặt hái được thành công. Cuối cùng, sau nhiều năm chật vật về tài chính, cặp đôi bắt đầu tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn. Cùng với đó, cô con gái thứ hai của họ ra đời càng khiến niềm vui nhân lên gấp bội. Makeva lúc nào cũng tỏ ra rạng rỡ. Cuộc sống với cô như vậy là quá hoàn hảo.

Vào ngày 23/6/2017, Makeva suy ngẫm về cuộc sống của mình và đăng bài bày tỏ tình yêu trên mạng xã hội. Cô viết: "Tôi đã ở bên chồng mình bảy năm và mỗi lần nhìn anh ấy, tôi vẫn có cảm giác như đêm giao thừa năm 2009, khi lần đầu tiên gặp anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy là người đẹp trai nhất mình từng gặp... Tôi yêu Mr. Jenkins".

Người thân và bạn bè đều mừng cho hạnh phúc của Makeva. Nhưng rồi, niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu. Chỉ 6 ngày sau khi đăng bài viết lên mạng xã hội, vào ngày 29/6/2017, Makeva bất ngờ bị bắn chết.

(Còn nữa)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch của thai phụ bị sát thủ bắn tử vong vào 4h ngày 7/6 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của gã đàn ông biến 6 phụ nữ thành nô lệ tình dục: Án tử cho kẻ sát nhân

Bên ngoài, gã đàn ông này là người giàu có, điển trai, cẩn thận, sạch sẽ và lúc nào cũng rất tươm tất. Không ai nghĩ rằng hắn có thể phạm tội ác khủng khiếp như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch của thai phụ bị sát thủ bắn tử vong Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN