Bi kịch của mẹ đơn thân sau màn “mây mưa”: Manh mối sau 4 thập kỷ

Không có manh mối, vụ sát hại người mẹ trẻ đi vào ngõ cụt cho tới gần 4 thập kỷ sau đó.

Năm 1970, cái chết đau đớn của người mẹ trẻ Loretta Jones gây chấn động dư luận thành phố Price, bang Utah (Mỹ). Sau những nỗ lực điều tra, cảnh sát cuối cùng cũng đã xác định được nghi phạm. Tuy nhiên, phải mất đến 46 năm sau khi vụ án mạng xảy ra, công lý mới được thực thi.

Vụ án bế tắc

Cái chết của người mẹ trẻ Loretta Jones xuất hiện manh mối sau khi con gái 4 tuổi của cô là Heidi Jones Asay bắt đầu nhớ được nhiều chi tiết hơn về đêm hôm đó. Bé gái nói tối hôm ấy nghe được tiếng đàn ông trong nhà dọa giết mẹ mình. Theo cô bé, giọng nói nghe có vẻ giống bạn của mẹ, tên là Tom. Nhật ký của Loretta Jones cũng đề cập tới Tom Egley, người từng hẹn hò với nạn nhân được khoảng hai tháng. Cảnh sát liền tới gặp Tom Egley.

Heidi Jones Asay đứng trước căn nhà nơi mẹ cô bị sát hại khi cô mới 4 tuổi

Heidi Jones Asay đứng trước căn nhà nơi mẹ cô bị sát hại khi cô mới 4 tuổi

Làm việc với cảnh sát, Tom khẳng định mình không liên quan gì tới cái chết của Loretta. Người đàn ông này nói rằng đã dành cả ngày hôm đó để uống rượu, ăn bánh và mua sắm một số đồ đạc trong thị trấn. Một chủ quán bar xác nhận có nhìn thấy Tom vào nửa đêm hôm đó nhưng cũng nhận thấy chiếc áo sơ mi của anh ta có những đốm màu đỏ. Tuy vậy, thông tin này không giúp ích nhiều cho cảnh sát.

Lúc này, các điều tra viên có một nhân chứng quan trọng khác. Đó là Kulow Fennel, bé gái suýt bị bắt cóc cùng ngày Loretta bị giết. Khi được đưa đến nhận diện nghi phạm, cô bé gần như ngay lập tức chỉ tay về phía Tom Egley trong số những người xếp hàng trước mặt.

Với nhân chứng này, cơ quan chức năng đã có đủ cơ sở để khởi tố Tom về tội bắt cóc. Tuy nhiên, vụ sát hại của Loretta Jones thì vẫn không có kết quả khi cảnh sát không tìm thấy chứng cứ liên kết Tom với vụ giết người, dù đã khám xét ngôi nhà của người đàn ông này.

Tom Egley cuối cùng chỉ phải ngồi tù 90 ngày. Vụ án mạng của Loretta Jones từ đó cũng đi vào ngõ cụt.

Cuộc điều tra sau 4 thập kỷ

Heidi Jones Asay mới 4 tuổi khi chứng kiến cảnh tượng mẹ mình nằm chết trên vũng máu. Suốt 4 thập kỷ sau đó, không lúc nào cô không bị ám ảnh và vẫn giữ quyết tâm tìm ra kẻ giết người.

Tới năm 2009, Heidi khi ấy 43 tuổi đã liên lạc với người bạn học cũ thời trung học hiện làm cảnh sát tên là Brewer. Câu chuyện về cái chết chưa có lời giải của mẹ Heidi khiến người bạn học cũ suy nghĩ và quyết định lật lại vụ án.

Tuy nhiên, anh cũng biết đây sẽ là một trận chiến khó khăn. Gần 40 năm trôi qua, hồ sơ vụ án đã bị thất lạc. Tất cả những gì Brewer có chỉ là ký ức của Heidi, những bài báo năm xưa đưa tin về vụ án và bức ảnh chụp Heidi đứng trên tấm thảm dính máu ở hiện trường.

Sau khi đọc và biết được các nhân chứng mà báo chí đề cập đến vào thời điểm đó, Brewer đã tìm tới bạn gái khi ấy của Tom Egley. Lúc này, người bạn gái năm xưa đã tiết lộ một số thông tin quan trọng giúp vụ án có manh mối mới.

Theo đó, cô cho biết tối hôm Loretta Jones bị giết, Tom về nhà rất muộn. Việc đầu tiên khi Tom trở về là lập tức đi vào nhà tắm mà vẫn mặc nguyên quần áo. Hôm sau, Tom mang đồ đi giặt nhưng khi về thì một số quần áo mất tích. Người bạn gái đã cảm thấy có điều gì đó bất thường bởi bạn trai mình chưa bao giờ tự mang đồ đi giặt.

Tom Egley, khi ấy 69 tuổi, đang sống tại Rocky Ford, bang Colorado, cách hiện trường hơn 800km.

Thời điểm Jones bị sát hại vào ngày 30/7/1970, Tom Egley chỉ ở lại thành phố Price đến khoảng tháng 1/1971. Sau đó người đàn ông này chuyển đi. Tom đã sống ở nhiều nơi khác nhau, chưa bao giờ có một cuộc sống gia đình ổn định. Tom kết hôn 3 lần, có 5 người con và vô số bạn gái. Tuy nhiên, Tom chủ yếu sống một mình.

Sau nhiều năm, cảnh sát lại tìm đến Tom Egley.

(Còn nữa)

-----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch của mẹ đơn thân sau màn "mây mưa" vào 4h00 ngày 26/3/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của mẹ đơn thân sau màn ”mây mưa”: Hiện trường ám ảnh

Nạn nhân chết do 17 nhát đâm vào lưng, 2 lần vào ngực và một vết chém ngang cổ. Cô đã bị xâm hại tình dục trước khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch của mẹ đơn thân sau màn "mây mưa" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN