Bị cưỡng bức, mẹ đơn thân quyết không tắm để giữ lại bằng chứng

Người mẹ đơn thân hi vọng tìm được một người đàn ông tốt nhưng rồi mọi thứ lại xảy ra không như cô dự tính.

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

Nạn nhân lên tiếng để hi vọng những phụ nữ khác không "sập bẫy yêu râu xanh".

Nạn nhân lên tiếng để hi vọng những phụ nữ khác không "sập bẫy yêu râu xanh".

Bi kịch của một cuộc hẹn

Kaitlyn Chase (sống ở Mỹ) từng bị cưỡng bức ngay trong ngôi nhà của mình. Cô muốn lên tiếng để hi vọng có thể giúp những người phụ nữ khác tránh được bi kịch của mình.

Cô là bà mẹ đơn thân, có một con trai. Ngoài việc bận rộn kiếm sống, Chase vẫn cố gắng tìm một nửa kia của đời mình. Cô từng gặp những người bạn mới trên các trang web, ứng dụng hẹn hò. Kaitlyn Chase rủ bạn quen qua mạng đến nhà hẹn hò 3 lần. Người mẹ đơn thân cẩn thận đến mức chỉ mời đến nhà khi đã nói chuyện vài tuần hoặc lâu hơn. Bởi chừng đó thời gian có thể giúp hai bên đủ hiểu về nhà. 

Sau 2 cuộc gặp đầu tiên suôn sẻ và êm đẹp, người đàn ông thứ ba mà cô hẹn gặp là Brainerd. Trước đó, cô cũng nói chuyện với anh ta khoảng 3-4 tuần. Tuy nhiên, chừng đó thời gian vẫn là chưa đủ để hiểu hết về con người này.

Cô nghĩ anh ta là người đàn ông tốt bụng. Kaitlyn Chase rủ Brained đến hẹn hò tại nhà, trong khi cậu con trai 2 tuổi đang ngủ.

Ở một thị trấn nhỏ như nơi cô và con trai đang sống chẳng ai nghĩ đến việc bị hiếp dâm. Bởi, cô và nhiều người vẫn cho rằng những sự việc như vậy chỉ xảy ra ở các thành phố lớn. Qua các cuộc nói chuyện và khi gặp, bà mẹ đơn thân này không hề nhìn thấy dấu hiệu nào cho thấy Brained là kẻ hiếp dâm.

Lúc trò chuyện qua mạng, Brained nói rằng anh ta 26 tuổi. Tuy nhiên, trong cuộc gặp tại nhà, Kaitlyn Chase nhận thấy anh ta già dặn hơn tuổi. Khi đó, Brained thừa nhận bản thân đã 37 tuổi. Tuy nhiên, chuyện tuổi tác cũng không quá quan trọng với người mẹ đơn thân này.

Trong cuộc hẹn tại nhà, 2 người cùng nhau xem phim. Sau đó, anh ta có những hành động khiến cho cô sợ hãi.

Brained hôn Kaitlyn Chase nhưng cô nói không. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, người đàn ông này túm lấy cổ cô, nắm lấy cánh tay cô. Sau đó, anh ta đưa cô lên phòng ngủ và tấn công tình dục. Người đàn ông có sức vóc khá lớn này dùng 2 tay bóp cổ đến mức Kaitlyn Chase không thở được.

Bà mẹ đơn thân thông minh 

Sau sự việc bị cưỡng bức xảy ra 1 ngày, người mẹ đơn thân này đã báo cáo sự việc với cảnh sát. Theo lời Kaitlyn, cô nhận được tin nhắn của Brained sau khi anh ta rời đi. 

Người mẹ đơn thân này cũng là người hiểu biết. Để tìm thấy bằng chứng, Kaitlyn Chase đến trung tâm y tế gần nơi cô sống để tìm kiếm ADN của người đàn ông trên cơ thể cô. 

Từ lúc bị cưỡng bức đến khi liên lạc với cảnh sát, Kaitlyn Chase không hề tắm hoặc không thay quần áo để giữ bằng chứng, cô cũng nghiên cứu nhiều luật liên quan đến việc bị hiếp dâm. 

Sau đó 1 năm, cảnh sát mới lùng ra nơi Brained ở. Bởi trước đó, cô không hề biết nơi anh ta đang sống. Tên thật của anh ta là Isaiah S. Schuety. Người đàn ông này bị kết tội vào ngày 6/6/2019 và bị kết án hồi tháng 7 với mức án 10 năm tù với 3 trọng tội.

Mặc dù, "yêu râu xanh" đã vào tù nhưng Kaitlyn Chase vẫn bị ám ảnh. Cô cho biết, vụ tấn công tình dục đã thay đổi cuộc đời cô và bản thân phải tìm cách vượt qua tất cả. Cô còn bị hoang tưởng rằng nghi phạm vẫn có thể ẩn nấp bên ngoài nhà của cô để theo dõi.

Nói về lời khuyên dành cho mọi người khi hẹn hò, Kaitlyn Chase cho rằng, khi làm quen đừng cung cấp họ tên đầy đủ ngay cho người lạ, không cho số điện thoại ngay khi chưa quen, không tiết lộ nơi làm việc cho đến khi biết rõ về người kia, nên hẹn hò nơi công cộng không hẹn hò tại nhà riêng khi mới quen, nếu có kế hoạch hẹn hò với ai đó nên nói cho một người khác (người thân, bạn bè) biết về kế hoạch...

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục vào 13h00 ngày 14/1/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể dưới cống và cuộc hẹn ”tử thần” với bạn trên mạng

Thi thể người đàn ông bị phi tang và hiện trường đã được dọn sạch, song cảnh sát vẫn phát hiện ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo grandforksherald) ([Tên nguồn])
Những phi vụ lừa tình ngoạn mục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN