Bi kịch của mẹ đơn thân sau đêm đi bar gặp lại tình cũ: Giọt nước mắt của bạn trai cũ

Sau khi loại trừ dần các nghi phạm, cơ quan điều tra đặt nghi vấn vào bạn trai cũ của nạn nhân. 

Dù đã chia tay nhưng khi Erin Jones khiêu vũ với người đàn ông khác trong quán bar, bạn trai cũ của cô khi nhìn thấy đã vô cùng giận dữ. Chỉ trong vòng vài tiếng sau đó, Erin được tìm thấy đã chết trên giường ngủ tại nhà mình.

Những giọt nước mắt của tình cũ

Điều tra về cái chết của Erin Jones tại nhà riêng, cảnh sát đã nhanh chóng xóa David Jones – chồng cũ của nạn nhân khỏi danh sách nghi phạm sau khi xác minh được bằng chứng ngoại phạm chắc chắn của anh.

Các nhà điều tra tiếp tục thẩm vấn những nghi phạm khác. Người tiếp theo là Christopher Tahah, một sĩ quan cảnh sát địa phương và cũng là bạn trai cũ của nạn nhân.

Christopher Tahah.

Christopher Tahah.

Khi nghe thông báo về cái chết của tình cũ, Christopher đã “rơi nước mắt”. Anh ta thừa nhận nhìn thấy cô từ xa ở quán bar Central Station trước khi rời đi. Christopher khai rằng mình đang ngủ trong khoảng thời gian từ 3h đến 6h, thời điểm xảy ra vụ án mạng.  

Christopher cũng nói ngoài khẩu súng được cấp để phục vụ công việc, anh ta còn sở hữu những khẩu súng khác nhưng không có khẩu nào giống súng trường được sử dụng để gây án.

Cảnh sát chuyển sự chú ý sang Jason. Người đàn ông này thừa nhận đã có thời gian ở bên và khiêu vũ cùng Erin tại quán bar. Jason nói rằng mình đang ngủ trong khoảng thời gian Erin bị sát hại. Bạn cùng phòng xác nhận Jason ở nhà từ 3h đến 6h. Người đàn ông này tiếp tục được gạch tên khỏi danh sách nghi vấn.

Elvin - vận động viên bóng rổ mới quen Erin là người tiếp theo được xem xét. Sau khi kiểm tra các tin nhắn văn bản và xác nhận nơi ở của Elvin trong thời gian án mạng, cảnh sát cho rằng người đàn ông này cũng không có khả năng gây án.

Người đàn ông đáng ngờ

Loại trừ dần các nghi phạm, đội điều tra quay trở lại Christopher. 

Để đánh giá trạng thái tâm lý của Christopher, cảnh sát thẩm vấn những người bạn đi cùng anh ta đến quán bar Central Station vào tối hôm đó. Các nhân chứng nói rằng Christopher rõ ràng đã thể hiện sự khó chịu khi thấy Erin khiêu vũ với người đàn ông khác, đó cũng là lý do khiến họ rời khỏi quán bar.

Cảnh sát nhận được lệnh khám xét nhà Christopher. Tại đây, họ tìm thấy khẩu súng trường Winchester cỡ nòng 270 bị mất chốt. Trước đó, Christopher không hề nói với cơ quan điều tra rằng mình sở hữu một khẩu súng trường như vậy. Vài vỏ đạn đã qua sử dụng cũng được tìm thấy trong thùng rác bên ngoài căn hộ.

Vanessa Feldman – bạn thân của nạn nhân tiết lộ Erin từng nói với cô rằng Christopher là người đàn ông thích kiểm soát. Anh ta đã theo dõi Erin, luôn biết cô đang làm gì, ở đâu hay đi cùng ai. 

Sau khi cặp đôi chia tay, Christopher đột nhập nhà bạn gái cũ nhờ biết mật mã gara. Biết điều này, Erin đã rất sợ hãi và phải đổi mật mã. 

Những chi tiết này khiến các nhà điều tra thẩm vấn Christopher lần thứ hai. Anh ta phủ nhận mọi sự liên quan tới tội ác và đồng ý làm bài kiểm tra nói dối vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, Christopher không bao giờ xuất hiện như lịch hẹn. 

(Còn nữa)

-----------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 14/3 trên mục Pháp luật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Từ các manh mối tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định cái chết của người phụ nữ 31 tuổi là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch của mẹ đơn thân sau đêm đi bar gặp lại tình cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN