Bi kịch của mẹ đơn thân sau đêm đi bar gặp lại tình cũ: Án mạng trên giường

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Từ các manh mối tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định cái chết của người phụ nữ 31 tuổi là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích.

Dù đã chia tay nhưng khi Erin Jones khiêu vũ với người đàn ông khác trong quán bar, bạn trai cũ của cô khi nhìn thấy đã vô cùng giận dữ. Chỉ trong vòng vài tiếng sau đó, Erin được tìm thấy đã chết trên giường ngủ tại nhà mình.

Án mạng trên giường

Erin Jones là một bà mẹ đơn thân 31 tuổi có hai con và là nhân viên giao dịch ngân hàng ở thành phố Dodge City, bang Kansas, Mỹ. 

Tối thứ sáu ngày 4/5/2007, cô và bạn thân của mình - Vanessa Feldman lên kế hoạch đi chơi cùng nhau. Họ bắt đầu buổi tối bằng việc đi xem một trận đấu bóng rổ, sau đó đi uống và khiêu vũ tại một câu lạc bộ địa phương. 

Nạn nhân Erin Jones.

Nạn nhân Erin Jones.

Hai người phụ nữ trở về nhà khi đã quá nửa đêm và tiếp tục hẹn nhau cùng ăn trưa vào thứ bảy. Nhưng lời hẹn đó không bao giờ có thể thực hiện được. 

Khi Vanessa đến nhà Erin để đón bạn đi ăn như kế hoạch, cô nhận thấy cổng không khóa và kính vỡ ở cạnh cửa. Lo sợ đã có điều không hay, Vanessa vội gọi 911. Khi cảnh sát có mặt, họ tìm thấy Erin đã bị bắn chết trên chiếc giường trong phòng ngủ. Mặt nạn nhân quay ra phía ngoài cửa.

Ngôi nhà không có dấu hiệu bị xáo trộn. Điều này cho thấy vụ nổ súng khó có thể là kết quả của một vụ cướp bất thành. Thay vào đó, nó giống như một cuộc tấn công có chủ đích. 

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định Erin chết vì một phát súng vào đầu. Hình dạng vết thương chí mạng cho thấy viên đạn xuyên qua vật thể khác, có thể là tấm kính ở cửa, trước khi trúng vào người nạn nhân. Cảnh sát cũng nhận định có vẻ viên đạn này được bắn từ một khẩu súng trường công suất lớn ở sân sau.

Người thân và bạn bè của Erin đã vô cùng bàng hoàng. Họ không nghĩ rằng lại có người muốn giết cô. 

Cuộc gặp bất ngờ

Cảnh sát đã lần theo dấu vết của Erin từ tối hôm trước để tìm nghi phạm. Trước đó, Erin làm quen và thường trò chuyện với một vận động viên bóng rổ tên là Elvin qua mạng xã hội. Elvin là người đã đặt vé xem trận đấu bóng rổ vào tối hôm trước cho Erin và bạn thân.

Kế hoạch của đôi bạn là sẽ gặp Elvin và vài thành viên đội bóng tại một quán bar địa phương. Nhưng vì quán quá đông nên Erin và Vanessa phải đến quán bar khác là Central Station. Erin nhắn tin thông báo việc thay đổi địa điểm cho Elvin. Elvin nói sẽ cố gắng gặp cô sau.

Tại quán bar, Erin bất ngờ thấy bạn trai cũ là Christopher Tahah (33 tuổi) cũng có mặt ở đó. Christopher là một cảnh sát địa phương. Hai người từng hẹn hò một thời gian ngắn trước khi trải qua cuộc chia tay không mấy tốt đẹp. 

Vô tình chạm mặt nhau, cả hai đều giữ khoảng cách. Theo Vanessa, Erin sau đó khiêu vũ với một người quen khác là Jason.

Từ lời kể của Vanessa, các nhà điều tra đã có được ba cái tên có thể là nghi phạm: Elvin, Christopher và Jason. 

Ngoài ra, họ cũng xem xét chồng cũ của nạn nhân là David Jones. Erin đã nhắn tin cho chồng cũ vào khoảng 2h30 hôm đó. Cả hai đều phải trải qua những mâu thuẫn, khó khăn trong cuộc hôn nhân và cả sau khi ly hôn, nhưng không có báo cáo nào về bạo hành gia đình. 

Tuy nhiên rất nhanh chóng, David đã được xóa khỏi danh sách nghi phạm sau khi cảnh sát xác minh được bằng chứng ngoại phạm chắc chắn của anh.

Các nhà điều tra tiếp tục thẩm vấn những nghi phạm khác. 

(Còn nữa)

-------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 13/3 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Theo lời khai của nghi phạm, anh ta đã bị nhân tình tống tiền và đe dọa sẽ kể hết cho vợ về mối quan hệ lén lút của họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch của mẹ đơn thân sau đêm đi bar gặp lại tình cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN