Bi kịch của "kẻ lập dị": Cái chết của hai mẹ con

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Ban đầu, cơ quan chức năng nghĩ rằng nạn nhân chết do ngạt khói vì mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi sau đó đã mang tới điều bất ngờ.

Chỉ trong một đêm, cả gia đình Maps người thì bị giết chết, kẻ lại mất tích một cách bí ẩn còn ngôi nhà thì bị phóng hỏa phi tang. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó đã được tiến hành hết sức khẩn trương nhưng mọi thứ không hề dễ dàng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn trong đêm

Khoảng 23h chủ nhật ngày 21/1/1962, các nhân viên cứu hỏa nhanh chóng lao vào làn khói đen bao trùm ngôi nhà hai tầng trên đường Sarah St. ở Stroudsburg, Pennsylvania (Mỹ) ngay khi nhận được tin báo. Trong ngôi nhà này, Edward Howard Maps, 38 tuổi, sống cùng vợ là Christine Maps, 22 tuổi và đứa con mới được 4 tháng của họ tên là Julie Louise.

Sau một hồi tìm kiếm, các nhân viên cứu hỏa phát hiện Christine bất tỉnh trên sàn bếp, cách ngọn lửa đang bùng lên khoảng 1,8m.

Sau khi kéo cô ra được xe cấp cứu đang đợi bên ngoài, họ lại tiếp tục chui vào làn khói, tìm kiếm em bé 4 tháng tuổi và chồng cô.

Họ tìm thấy thi thể trần truồng của em bé trong một căn phòng ngay gần bếp, nằm cách chỗ mẹ khoảng 4,5m. Em bé bị vùi dưới lớp chăn trên chiếc ghế sofa. Julie Louise chết trên đường đến bệnh viện vì ngạt khói. Christine cũng  chịu chung số phận với con, cô chết sau đó vài giờ.

Nhưng dù đã lục tung mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, cơ quan chức năng vẫn không thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào của Edward, một nghệ sĩ lập dị được khắp khu phố gọi là “The Beatnik”. Edward có vẻ ngoài nhếch nhác và thói quen đi giày mà không có tất, ngay cả vào mùa đông lạnh giá.

Mất tích bí ẩn

Các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho Christine Maps.

Các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho Christine Maps.

Ban đầu, cơ quan chức năng nghĩ rằng Christine chết do ngạt khói vì mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi sau đó đã mang tới điều bất ngờ.

Khói không phải là thứ đã giết chết Christine. Các bác sĩ pháp y cho biết cô chết do những cú đánh vào đầu với một "lực khủng khiếp". Những vết thương trên cơ thể Christine trông giống như cô ấy đã ở trong một chiếc xe đâm vào cột ở tốc độ hơn 80km/h.

Cùng với đó, các nhà điều tra cũng phát hiện vụ hỏa hoạn đã được ai đó cố tình thực hiện. Người này đã đốt các loại giấy, rác, giẻ lau và rèm cửa. Các tia khí gas đã được bật trong nhà bếp như thể kẻ giết người đã lên kế hoạch tiêu hủy mọi bằng chứng bằng lửa.

Từ vụ hỏa hoạn, cảnh sát chuyển hướng sang điều tra một vụ giết người. Trong khi đó, Edward vẫn biến mất không dấu vết, không ai biết anh đã đi đâu.

Hai chiếc xe hơi của anh vẫn còn trong ga ra. Điều tra viên nhận định rất có thể anh ta đi vào khu rừng cạnh nhà. Edward được biết đến là một người có kinh nghiệm sinh tồn. Kỹ năng sống trong môi trường hoang dã của anh mạnh mẽ đến mức bạn bè và hàng xóm đã đặt cho anh một biệt danh là “chàng trai hoang dã”.

Ngày hôm sau, hai người bạn nói rằng Edward đã gọi điện cho họ sau cái chết của vợ con. Một người nói rằng Edward chỉ để lại lời nhắn ngắn gọn rằng: "Bạn là người tiếp theo".

Người kia cho biết đã thực hiện cuộc trò chuyện ngắn với Edward và thúc giục anh ta quay lại. "Tôi có quá nhiều việc phải làm trước tiên", Edward trả lời. Sau đó, họ nói chuyện một chút về nghệ thuật và cúp máy. Đó là bản ghi chép cuối cùng về Edward.

Hai ngày sau vụ giết người, một lệnh bắt giữ Edward đã được ban hành.

(Còn nữa)

------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch của "kẻ lập dị" vào 4h ngày 14/8 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bí mật của “yêu râu xanh” đội lốt người đàn ông mẫu mực: Bí mật đen tối

Bên ngoài luôn tỏ ra mẫu mực nhưng thực chất bên trong con người này lại ẩn chứa một bí mật đen tối của tên tội phạm tình dục bệnh hoạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo New York Daily News) ([Tên nguồn])
Bi kịch của "kẻ lập dị" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN