Bi kịch của kẻ "lập dị": Cuộc hôn nhân chóng vánh

Đào sâu quá khứ của người chồng, các nhà điều tra biết được cuộc sống nhiều rắc rối của người đàn ông 38 tuổi này.

Chỉ trong một đêm, cả gia đình Maps người thì bị giết chết, kẻ lại mất tích một cách bí ẩn còn ngôi nhà thì bị phóng hỏa phi tang. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó đã được tiến hành hết sức khẩn trương nhưng mọi thứ không hề dễ dàng.

Edward Howard Maps.

Edward Howard Maps.

Quá khứ rắc rối

Hai ngày sau cái chết của Christine Maps và con gái 4 tháng tuổi, một lệnh bắt giữ chồng của cô là Edward Howard Maps đã được ban hành. Cùng với đó là cuộc truy tìm quy mô lớn với sự tham gia của cảnh sát tiểu bang và địa phương, lực lượng FBI.

Cơ quan chức năng đã đi tới từng ngóc ngách trong khu vực nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Edward. Các tài xế xe buýt và taxi nói đều cho biết đêm xảy ra vụ án mạng, họ không chở hành khách nào phù hợp với mô tả về Edward. Cảnh sát không thể hiểu Edward rời khỏi hiện trường bằng cách nào.

Đào sâu quá khứ của Edward, các nhà điều tra biết được cuộc sống nhiều rắc rối của người đàn ông 38 tuổi này.

Edward sinh năm 1922, là con lớn nhất trong số 3 người con của một bác sĩ phẫu thuật đáng kính ở New Jersey. Edward từng phục vụ trong Lực lượng Thủy quân lục chiến. Sau đó, anh ta đã phải tìm đến sự hỗ trợ của y tế để điều trị các vấn đề nghiêm trọng về cảm xúc. Edward được chẩn đoán tâm thần phân liệt trước khi xuất viện vào năm 1945.

Lúc này, Edward theo học tại trường Đại học Syracuse, chuyên ngành nghệ thuật và tâm lý học. Trong những năm 1950, Edward tiếp tục theo học một thời gian ngắn về điêu khắc tại thành phố New York.

Không tìm được nghề nghiệp ổn định, Edward cứ chuyển hết từ công việc này sang công việc khác. Cuối cùng, anh ta được nhận giảng dạy nghệ thuật tại Khu định cư Phố Henry vào năm 1960. Tại đây, Edward gặp Christine Wolbach, một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học. Christine nhanh chóng say đắm người thầy quyến rũ hơn mình 16 tuổi.

Gia đình hạnh phúc

Chỉ hai tháng sau lần gặp đầu tiên, Edward và Christine kết hôn. Sau đó, Edward chuyển đến sống trong nhà cha mẹ Christine. Hai năm sau, cặp đôi sinh con gái Julie.

Tháng 11/1961, vợ chồng Edward đã mua được một ngôi nhà ở Stroudsburg. Nhưng Edward không có công việc ổn định mà chỉ thỉnh thoảng bán tranh hoặc tác phẩm điêu khắc tại các buổi biểu diễn nghệ thuật ở Stroudsburg.

Dù vậy, cuộc sống của gia đình không hề khó khăn nhờ số tài sản mà Edward được thừa kế từ cha mình. Người xung quanh nhận xét Edward tốt bụng và hiền lành, gia đình họ có vẻ hạnh phúc, Edward cũng luôn tỏ ra rất yêu quý con của mình. Anh ta dường như không có động cơ để thực hiện một tội ác kinh khủng như vậy.

Vào đêm xảy ra vụ giết người phóng hỏa, hai vợ chồng Edward đưa con đến thăm một người hàng xóm lúc 20h30 và họ đều rất vui vẻ. Cặp đôi rời đi lúc 21h5 nói rằng phải đưa con về đi ngủ. Đám cháy được thông báo lúc 22h48.

Vậy nếu với giả thuyết Edward là thủ phạm, điều gì đã xảy ra trong 1 tiếng 40 phút mà lại khiến một gia đình đang hạnh phúc có thể thay đổi đến mức khiến người chồng phải tấn công vợ con đến chết, phóng hỏa ngôi nhà rồi bỏ đi?

(Còn nữa)

------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch của "kẻ lập dị" vào 4h ngày 15/8 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của ”kẻ lập dị”: Cái chết của hai mẹ con

Ban đầu, cơ quan chức năng nghĩ rằng nạn nhân chết do ngạt khói vì mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi sau đó đã mang tới điều bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo New York Daily News, Andrearlesmanashay) ([Tên nguồn])
Bi kịch của "kẻ lập dị" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN