Bi kịch của đôi vợ chồng đều ngoại tình: Vụ án mạng kinh hoàng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Chính sự hung hăng của người đàn ông trước cái chết của vợ đã trở thành dấu hiệu khiến cảnh sát ngờ vực anh ta. 

Khi Roxanne Wood bị sát hại dã man tại nhà mình vào năm 1987, chồng cô lập tức trở thành nghi phạm bởi những dấu hiệu đáng ngờ. Suốt nhiều năm sau đó, người đàn ông này chưa lúc nào được cho là vô tội. Sự thật chỉ được sáng tỏ vào 34 năm sau.

Cái chết khủng khiếp

Terry Wood và Roxanne Wood gặp nhau khi Roxanne tới làm việc tại công ty của bố Terry sau khi tốt nghiệp trung học. Hai người đã trải qua một mối tình ngọt ngào trước khi kết hôn vào năm 1982. Nhưng rồi 5 năm sau đó, bi kịch ập tới gia đình họ.

Nạn nhân Roxanne Wood.

Nạn nhân Roxanne Wood.

Đó là ngày 19/2/1987, sau khi tan làm, Roxanne và Terry lái xe ô tô riêng và hẹn nhau cùng tới nhà hàng ở thành phố Niles, bang Michigan (Mỹ) để ăn tối. Sau đó, họ đến sân chơi bowling. Thời điểm đó, Terry đang chuẩn bị cho một giải đấu bowling ở địa phương.

Đến nửa đêm, Roxanne về trước vì sẽ có công việc phải giải quyết vào sáng hôm sau. Người phụ nữ 30 tuổi rời đi khi chồng mình vẫn ở lại chơi tiếp một ván bowling.

Khoảng 45 phút sau, Terry trở về, vào nhà qua gara và bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng.

Roxanne đang nằm trên sàn bếp, xung quanh có rất nhiều máu. Cô mặc đồ ngủ nhưng quần bị tụt xuống đến mắt cá chân còn áo bị kéo lên.

Theo lời Terry, anh đã vội chạy tới, nâng đầu vợ lên và ôm cô. Khi không tìm thấy dấu hiệu của sự sống, Terry chộp lấy điện thoại rồi gọi cho đồn cảnh sát địa phương. “Vợ tôi đã bị sát hại. Cô ấy đã chết”, Terry hét vào điện thoại. Lúc đó là khoảng 1h18 ngày 20/2/1987.

Người chồng đáng ngờ

Nhân viên trực tổng đài cảm thấy bất ngờ trước thái độ của Terry. Người đàn ông này tỏ rõ sự giận dữ với người đang cố gắng giúp đỡ anh ta.

Chính sự hung hăng này của Terry nhanh chóng trở thành dấu hiệu khiến cảnh sát ngờ vực. Thông thường, những người ở trong tình cảnh này sẽ rất sốc, quẫn trí.

Mối nghi ngờ càng lớn hơn khi cảnh sát đến nhà Terry và cũng là hiện trường vụ án. Trước cơn thịnh nộ của Terry, đội phản ứng nhanh không còn lựa chọn nào khác là buộc phải khống chế anh vào sau xe tuần tra.

Ngoài ra, khi đưa Terry đến đồn cảnh sát để thẩm vấn như thường lệ, Terry lập tức yêu cầu luật sư, khiến mối nghi ngờ của các điều tra viên tăng cao.

Ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập nhưng Terry nói với cảnh sát ổ khóa cửa sau bị hỏng. Một con dao thái thịt trong nhà bếp đã biến mất, ngăn kéo để dao bị mở ra, chỉ còn vỏ bọc lưỡi dao vứt cạnh thi thể. Cảnh sát nhận định con dao này là hung khí giết người. Việc kẻ sát nhân đến một ngôi nhà mà không có vũ khí cũng thật kỳ lạ.

Cùng với những phản ứng bất thường của Terry, cảnh sát cũng bắt đầu xâu chuỗi các manh mối trong vụ Roxanne bị cưỡng hiếp và giết hại, họ chỉ phát hiện một nghi phạm là chồng cô – Terry. “Anh ấy đã tự biến mình thành nghi phạm”, một trong nhưng điều tra viên cho biết.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài Bi kịch của đôi vợ chồng đều ngoại tình vào lúc 4h00 ngày 26/11 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của luật sư có 5 đời vợ: Sự thật gây sốc sau 45 năm

40 năm sau cái chết của cô gái 19 tuổi, cơ quan chức năng quyết định khai quật thi thể để khám nghiệm lại. Kết quả sau đó đã khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo CBS News) ([Tên nguồn])
Bi kịch của đôi vợ chồng đều ngoại tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN