Bị con gái phát hiện “mây mưa” với hàng xóm, mẹ gây tội ác khó dung thứ

Sự kiện: Tin nóng

Lo lắng con gái sẽ làm lộ chuyện ngoại tình, người mẹ đã cũng gã nhân tình lên kế hoạch giết người bịt đầu mối.

Cái chết gây chấn động

Vụ án mạng gây chấn động đã xảy ra ở một ngôi làng gần Sadabad thuộc quận Hathras, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào tháng 11/2019. Nạn nhân là một bé gái chỉ mới 6 tuổi và kẻ thủ ác lại không ai khác chính là mẹ ruột của nạn nhân cùng gã nhân tình của cô ta.

Bé gái đã bị mẹ cùng nhân tình sát hại và vứt xác xuống sông. (Ảnh minh họa)

Bé gái đã bị mẹ cùng nhân tình sát hại và vứt xác xuống sông. (Ảnh minh họa)

Theo hồ sơ của cảnh sát, chiều ngày 12/11/2019 trong lúc chồng đi vắng, người phụ nữ này cùng nhân tình tên là Natwar Singh quan hệ tình dục với nhau. Natwar cũng chính là hàng xóm của gia đình cô ta. Đúng lúc ấy, cô con gái 6 tuổi ở đâu chạy tới và đã vô tình chứng kiến cảnh nóng của mẹ mình với gã Natwar.

Bất ngờ nhìn thấy cảnh này, bé gái sợ hãi bỏ chạy. Tuy nhiên, người phụ nữ và gã nhân tình vội đuổi theo bắt lại. Sau đó, vì lo lắng con gái sẽ kể lại chuyện thấy được với bố, cả hai bàn nhau về kế hoạch giết người bịt đầu mối trước khi người chồng quay về.

Đến tối cùng ngày, người mẹ cùng gã nhân tình bóp cổ nạn nhân đến chết. Chưa dừng lại, cả hai còn tìm cách ngụy tạo những vết thương trên thi thể bé gái để cơ quan chức năng sau này có phát hiện thì cũng nghĩ là kết quả của một vụ hãm hiếp. Cuối cùng, đôi nhân tình ném nạn nhân xuống sông.

Về nhà, không thấy con gái, người bố cùng các thành viên trong gia đình đã đi tìm và trình báo cảnh sát. Ngay trong đêm, thi thể của bé gái xấu số được tìm thấy. Khám nghiệm tử thi cho thấy những dấu hiệu chứng tỏ nạn nhân bị tấn công tình dục.

Người mẹ tàn độc

Trong nhiều tuần sau đó, người mẹ cũng khiến cuộc điều tra đi theo một hướng khác khi cung cấp lời khai phù hợp với nhận định con gái 6 tuổi bị hãm hiếp và sát hại bởi một kẻ tấn công không rõ danh tính.

Cuối cùng, cảnh sát đã triệu tập và lấy lời khai của khoảng 55 người liên quan đến vụ việc, trong đó có cả người mẹ và gã hàng xóm. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát nhận thấy có sự mâu thuẫn trong lời khai của hai người này.

Ngoài ra, một số dân làng đã cung cấp cho cảnh sát thông tin rằng họ biết về cuộc tình vụng trộm của người mẹ bắt đầu từ 6 tháng trước. Một thành viên trong gia đình nạn nhân thậm chí còn nói với cảnh sát rằng mẹ bị cáo có khả năng gây ra tội ác kinh hoàng ấy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát thu thập đầy đủ chứng cứ buộc tội người mẹ và gã nhân tình. Sau nhiều lần phủ nhận, cặp đôi đã phải cúi đầu nhận tội.

Đôi nhân tình hiện đang bị cáo buộc nhiều tội danh gồm giết người, hiếp dâm nạn nhân dưới 12 tuổi, phá hủy bằng chứng phạm tội, cung cấp thông tin sai lệch.

Nguồn: [Link nguồn]

Giết con rồi vứt thi thể xuống sông Hàn, cha lãnh án chung thân

Ngày 1-4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Bùi Văn Hời án chung thân về tội “Giết người”, kết thúc vụ án cha giết con rồi vứt thi thể xuống sông Hàn rúng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Newsbytesapp) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN