Bị cháu trai phát giác mối gian tình, người đàn ông báo thù tàn độc

Trong cuộc họp gia đình, người đàn ông cảm thấy bị sỉ nhục và lên kế hoạch giết cháu trai của mình.

Chỉ vì không làm chủ được lý trí nhiều người bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai trái. Kết cục của những mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng như người ta mơ mộng mà là sự đắng chát và bi kịch khôn lường. Tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi sẽ là lời cảnh tỉnh để bạn tránh xa thứ tình cảm sai lầm đó.

Mối quan hệ trong "bóng tối"

Mahesh Kumawat là cư dân sống ở Ulhasnagar (Ấn Độ). Người đàn ông này làm việc tại một công ty hóa chất có trụ sở sở Bombivli. Cuộc sống của đại gia đình Mahesh tưởng chừng êm ấm, không có điều tiếng gì xảy ra. Nhưng không mấy ai biết được rằng, đằng sau sự đầm ấm ấy là "sóng ngầm" và mối tình ngang trái, không ai chấp nhận được. 

Bị cháu trai phát giác mối gian tình, người đàn ông báo thù tàn độc - 1

Nạn nhân tử vong do bị đâm (Ảnh minh họa)

Thực tế là Mahesh Kumawat có mối quan hệ ngoài luồng với cô em dâu mà không ai biết. Có lẽ người đàn ông 45 tuổi này và nhân tình cũng cố gắng che đậy nhưng "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra". Người phát hiện mối quan hệ tằng tịu giữa 2 người chính là cháu trai Shubham.

Khi phát hiện mối quan hệ này, Shubham không hề tin đó là sự thật. Cho nên, nam thanh niên trẻ tuổi quyết vạch trần và đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Theo đó, Shubham phơi bày mối quan hệ này trong cuộc họp đại gia đình. 

Ngay sau đó, một cuộc họp gia đình đã được tổ chức để bàn về câu chuyện rắc rối và không thể tin nổi này. Trong cuộc họp gia đình, mọi người được biết về mối quan hệ tình ái giữa Mahesh và em dâu. Cuộc họp không có gì đáng nói ngoại trừ việc những người lớn tuổi trong gia đình yêu cầu Mahesh dừng mối quan hệ ngang trái này ngay lập tức.

Trả thù bằng mưu đồ hèn hạ

Tuy nhiên, thay vì suy nghĩ về mối quan hệ sai trái của mình. Mahesh lại cho rằng đó là sự sỉ nhục cho bản thân. Cho nên, người đàn ông 45 tuổi vô cùng tức giận và tìm kiếm kế hoạch để trả thù với người đã vạch trần mọi chuyện. 

Để thực hiện được mưu đồ hèn hạ đoạt mạng cháu trai, tháng 8/2017, người đàn ông 45 tuổi này đưa Shubham đến Titwla. Đích thân Mahesh chở cháu bằng xe đạp. Người đàn ông này còn bịa ra lý do cần lấy một số hàng hóa từ Titwla đưa về nhà.

Cháu trai của Mahesh không hề biết rằng đằng sau câu nói đó là một âm mưu giết người. Nhưng bản thân chàng trai trẻ cũng không hề đề phòng. Vào sáng ngày hôm sau, cảnh sát nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới trẻ tuổi đã tử vong. Theo như những gì chứng kiến tại hiện trường, nạn nhân bị kẻ ác đâm chết.

Ngay lập tức, cảnh sát vào cuộc điều tra để truy tìm hung thủ. Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, cảnh sát  khoanh vùng nghi phạm.

Mahesh bị tạm giữ để điều tra. Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông này khai lần cuối cùng nhìn thấy nạn nhân là người cháu đi với một người bạn gần khu vực Ganpati.

Tuy nhiên, các điều tra viên nhận thấy đây chỉ là lời khai bịa đặt. Bởi, đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy vị trí mà nghi phạm khai chính là khu vực mà Mahesh đón cháu và chở đi. 

Sau khi cảnh sát nói về đoạn video này, nghi phạm đã thú nhận tội ác của mình. 

----------------------------------------

Mời qúy vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi vào 13h ngày 1/1/2019.

Bị bắt quả tang tình tứ với nhân tình, vợ suýt biến chồng thành ”thái giám”

Sau khi không thấy vợ quay lại, người đàn ông đi tìm và chứng kiến hình ảnh không tin nổi và biết sự thật bản thân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Times) ([Tên nguồn])
Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN