Những vết “yêu” trên cổ nữ sinh hé lộ mối tình bí mật với cô giáo đồng tính

Mối tình ngang trái giữa cô giáo 31 tuổi và nữ sinh 17 tuổi sẽ mãi là bí mật nếu không bị phanh phui sau lần quá đà khiến những dấu vết của cuộc “yêu” in hằn trên cổ cô gái.

Chỉ vì không làm chủ được lý trí nhiều người bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai trái. Kết cục của những mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng như người ta mơ mộng mà là sự đắng chát và bi kịch khôn lường. Tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi sẽ là lời cảnh tỉnh để bạn tránh xa thứ tình cảm sai lầm đó.

Những vết “yêu” trên cổ nữ sinh hé lộ mối tình bí mật với cô giáo đồng tính - 1

Lecturer Nia Davies là một giáo viên có vẻ ngoài khá cá tính.

Phát hiện bất ngờ

Cha của nữ sinh 17 tuổi chính là người phát hiện ra sự thật này. Ông cho biết gần đây tình cờ nghe được vài cuộc trò chuyện đầy tình cảm của con gái - Beth Goodier. Ban đầu, ông nghĩ rằng Beth đã có bạn trai và đang hẹn hò như  những cô bé mới lớn khác, tuy nhiên sau đó phát hiện những cuộc gọi này được Beth thực hiện một cách lén lút, dường như cô đang cố để không ai có thể nghe thấy. Lấy làm lạ, người cha âm thầm để ý tới con gái và rất bất ngờ khi phát hiện người ở đầu dây bên kia là một phụ nữ.

Mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ nếu không có một ngày, người cha nhìn thấy những vết cắn trên cổ Beth. Tuy cô đã khéo léo che bằng chiếc áo cao cổ nhưng vẫn không qua được mắt cha mình vốn là cảnh sát. “Những vết cắn đó rõ ràng là kết quả sau một cuộc “yêu””, người cha cho biết.

Khi bị cha hỏi thẳng, ban đầu Beth phủ nhận nhưng với kinh nghiệm của một cảnh sát, ông bố đã khiến con gái phải thừa nhận đã dành những ngày cuối tuần bên chính cô giáo của mình là Lecturer Nia Davies (31 tuổi) và những dấu vết trên cổ cô là kết quả của cuộc gặp gỡ hôm đó. Dù vậy, Beth phủ nhận việc có quan hệ tình dục với cô giáo.

Ông lập tức báo sự vụ động trời này cho cảnh sát ở Tây Wales (Anh) và họ đã khẩn trương tiến hành một cuộc điều tra tại trường Cao đẳng Carmarthenshire, nơi Nia Davies là giảng viên và nữ sinh Beth đang theo học.

Mối tình sai trái

Trong sự ngỡ ngàng của người cha, thiếu nữ 17 tuổi thừa nhận với cảnh sát là đã yêu và thường tranh thủ mọi cơ hội để ở bên cô giáo vào những dịp cuối tuần. Mối tình ngang trái của họ bắt đầu vào tháng 1/2016. Trong suốt thời gian này, Nia và nữ sinh đã gửi cho nhau rất nhiều tin nhắn tình cảm, thường xuyên hẹn hò và tổ chức những dịp có  thể đi chơi cùng nhau. Chuyện này kéo dài được 10 tháng thì bị bố nữ sinh phát hiện.

Gia đình Nia cho biết từ nhỏ cô đã tỏ ra là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn và ai cũng kỳ vọng vào cô con gái này. Tuy nhiên, suốt những năm học đại học rồi đi làm, cô không có lấy một người bạn trai. Dù có vẻ ngoài cá tính nhưng phải đến khi sự việc vỡ lở, mọi người mới biết Nia là người đồng tính.

Trong khi đó, Beth Goodier được mô tả là một học sinh “hướng ngoại và sáng dạ”. Ngay lần đầu nhìn thấy cô học trò nhỏ, Nia đã thấy có cảm tình. Cả hai suốt ngày quấn quýt, thường xuyên chia sẻ, gặp gỡ, giúp đỡ nhau mà không ai nghi ngờ nhờ vào vỏ bọc cô – trò.

“Chúng tôi yêu nhau và không ai có thể chia cắt tình yêu ấy”, Nia khẳng định. Tuy nhiên, đại diện nhà trường cho biết: "Hành vi của Davies với học sinh 17 tuổi của mình là sai trái và không phù hợp, nhất là khi cô ấy là một nhà giáo ". Vì những việc làm sai trái, Nia Davies đã bị sa thải và bị cảnh sát bắt giữ, với cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, quan hệ bất chính với nữ sinh.

----------------------------------------

Mời qúy vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi vào 13h ngày 26/12/2018.

Nghe tin chồng vào khách sạn với bồ, vợ dùng ô tô lấy mạng vô cùng tàn nhẫn

Trong khi không làm chủ được mình, người phụ nữ đã gây nên tội ác để rồi vướng vòng lao lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Telegraph, The Sun) ([Tên nguồn])
Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN