Bị cảnh sát 141 bắt, đổ tại... số đen

Sự kiện: Nhật ký 141

Mang súng trong xe nhưng khi bị cảnh sát 141 kiểm tra, đối tượng đổ tại "số em đen quá".

Khoảng 21h tối 11/1, tổ công tác Y3 thuộc Kế hoạch 141 (Công an TP. Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Láng - Lê Văn Lương.

Các trinh sát phát hiện 2 nam thanh niên đi xe SH mang BKS 29E1-862.80, có biểu hiện "phê" ma túy đang hướng về Ngã Tư Sở. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Bị cảnh sát 141 bắt, đổ tại... số đen - 1

2 nam thanh niên có biểu hiện "phê" ma túy bị bắt giữ

Hai đối tượng quay xe bỏ chạy nhưng không thoát. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một khẩu súng dạng colt trong cốp xe. Trong ổ đạn của khẩu súng lắp sẵn 4 viên đạn chì.

Đối tượng lái xe khai tên là Vũ Mạnh Trường (42 tuổi, nhà trên phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội) có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Trường nói rằng mới mua khẩu súng ở Lạng Sơn với giá 3 triệu đồng. Nhưng một lát sau, cán bộ 141 hỏi mang súng trong xe làm gì Trường chỉ nói rằng: “Em cũng không hiểu tại sao nó ở đấy. Em đen quá!”

Bị cảnh sát 141 bắt, đổ tại... số đen - 2

Khẩu súng dạng colt trong cốp xe

Đối tượng ngồi sau là Trần Phi Dũng (33 tuổi, ở phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội), cũng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Dũng khăng khăng không hề biết Trường mang súng trong xe.

Tổ công tác 141 đã bàn giao 2 đối tượng cho Phòng cảnh sát hình sự (PC45 - Công an TP. Hà Nội) tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN