Cướp iPhone 4 của nữ sinh viên, gặp ngay 141

Sự kiện: Nhật ký 141

Nửa đêm, hai thanh niên giật điện thoại iPhone của một nữ sinh viên ven đường Hồ Tây. Xui xẻo cho chúng gặp ngay tổ công tác 141.

Gần nửa đêm 3/12, tổ công tác Y12 thuộc Kế hoạch 141 (Công an TP. Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã tư Văn Cao - Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Cách chốt khoảng 100m, bỗng có tiếng một cô gái hô cướp. Hai nam thanh niên vừa cướp giật điện thoại ở đường ven hồ Tây. Ngay lập tức, lực lượng công tác khép chặt vòng vây.

1 nam thanh niên đang cố nổ máy chiếc xe máy hòng chạy trốn nhưng bị bắt giữ ngay tại chỗ. Đối tượng còn lại chạy bộ men bờ hồ Tây hướng về đường Thanh Niên đã được một quãng khá xa. 2 chiến sỹ cảnh sát phóng xe máy đuổi theo và cũng đã tóm gọn bắt được đối tượng này sau 5 phút trong 1 con ngõ.

Cướp iPhone 4 của nữ sinh viên, gặp ngay 141 - 1

Tang vật vụ việc

Vụ việc được làm rõ. Nạn nhân là chị Lê Diệu Huyền (19 tuổi, quê ở Cao Bằng), sinh viên Học viện Ngân hàng. Chị Huyền cho biết, đang đi cùng bạn trai ven hồ Tây. Bất ngờ chị bị 2 gã thanh niên phóng xe lên cướp điện thoại. Dù bất ngờ nhưng cô nữ sinh vẫn kịp giằng lại khiến 2 tên cướp mất đà bị ngã. Chúng định nổ máy bỏ chạy nhưng cô gái biết gần đó có lực lượng 141 làm nhiệm vụ nên đã kịp hô hoán.

Đối tượng lái xe là Vũ Thái Phong (16 tuổi, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thanh niên ngồi sau là Nguyễn Thanh Tùng (18 tuổi, ở phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng). Tùng chính là kẻ ngồi sau giật điện thoại.

Hai đối tượng đã được đưa về Công an quận Tây Hồ. Bước đầu, Tùng và Phong khai nhận hành vi cướp giật. Đối tượng Tùng nói rằng mình có hoàn cảnh éo le, bố đã mất, mẹ đi tù vì buôn ma túy. Đối tượng Phong lại khai rằng, đang nợ tiền cờ bạc, xin gia đình không được nên rủ Tùng đi cướp. Bố Phong cũng đang đi tù vì ma túy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN